1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm

    Anh thấy thích chưa,Box Hạ long bây giờ tan hoang rồi đấy?
    Do anh làm đấy, tất cả do anh.Anh đã thỏa mãn chưa


    -Tôi nghĩ cho đến lúc này, mọi chuyện đã qua. Tôi không thỏa mãn hay sung sướng gì hết. Tất cả những sự sung sướng chỉ xảy ra trong giây lát.Còn hậu quả thì bạn cũng thấy đấy. Rất mệt mỏi.

    Anh viết chân dung và đối thoại này làm gì
    -Nó như một chiếc gương, tôi soi mình vào đấy. Tôi dựng nó giữa Box hạ long. Mọi người đi qua rồi soi vào. Thấy cái gương đẹp thì đứng lại ngắm. Ngắm cả mình lẫn gương. Thế là thành một đám đông. Mà đám đông thì có nhiều chuyện để nói.

    Nhưng bây giờ thì làm gì có ai vào mà ngắm?

    -Không, tôi tin, có nhiều là khác. Họ có thể bỏ quê mà đi , vì cuộc sống, ví cái này hay cái khác. Nhưng họ sẽ quay lại. Họ vẫn đọc báo, vẫn xem ti vi. Vẫn biết tin tức quê nhà.

    Nhìn cảnh tiêu điều hoang vắng của Box, anh nghĩ gì

    -Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó. Bây giờ nó vắng vẻ, bây giờ phải xây lại từ gốc. Nhưng nó sẽ đẹp hơn trước. Sẽ vững chãi hơn trước. Bạn cũng thấy đấy, những con thuyền Hạ long sau những cơn gió bão thì bao giờ cũng hiên ngang hơn. Trừ một số thuyền bị đắm

    Nhưng số thuyền bị đắm này rất nhiều. Nhiều lắm. đắm gần hết

    -Tốn tiền tốn của thật đấy, nhưng nghề đóng tàu sẽ rút được kinh nghiệm, sẽ cho ra đời những con tàu vững chắc hơn, chất lượng hơn. Và quan trọng là chịu được sóng gió, và hơn nữa nó đẹp hơn về kiều cách và mẫu mã.

    Anh nghĩ là làm được à. Ai làm và ai sẽ lại phá

    -Tôi nghĩ đã phá được chắc sẽ xây được. Và xây được thì chắc là sẽ phá được. Vấn đề không phải là ai xây và ai phá. Mà là do chất lượng của con tàu. Nếu nó không hay, hoặc chưa hay. Người ta sẽ phá, hoặc tự bị đắm. Nếu nó hay, chả ai phá cả. Tự có người làm, người xây.

    Cái gương anh dựng ở đây được bao lâu. Có bao nhiêu người soi
    -Họ sẽ soi, vì ở đó có cái gương. Họ sẽ lại vào ttvn , và sẽ tìm đến Box hạ long. Vì ở đó có Hạ long!




    ________________________________________________

    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  2. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bỏ qua mấy cái vụ lìu tìu này đê anh em ơi. Làm mấy thứ khác thú vị hơn đê. Chắc mấy đứa đang bận đi tránh bão ấy mà. Tranh thủ độc diễn ở đây cái .
    Đố VietHuy làm bài thơ cóc cụ cóc con lôi được đ/c Tus ra đây đấy

    ------------------------------
    Lazycat
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thầy trò mình tái xuất giang hồ đi sư phụ . Đệ tử bây giờ công thành danh toại rùi . Rất muốn giành chút thời gian xây dựng lại HLC .
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Tạm biệt nhé hãy vui lên đi em .
    Đường em đi có hoa giăng đầy , đường tôi đi có khi mưa nhoà lối về .....
    www.vietthang.vze.com
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    he..he.. chào mừng ông anh trở lại HLC
    cứ tưởng là ông anh đã ra đi...
    thôi anh em mình bỏ qua chuyện cũ nhé ,cùng nhau xây dựng lại HLC .nói thsật là em không muốn HLC như thế này đâu

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    E hèm, chưa thấy bài thơ cóc cụ đâu, nhưng nhảy mũi mấy cái nên phải mò vào. Bà dạo này khoẻ ko? Tôi đang test như điên, về nhà mệt chỉ muốn ngủ thôi, mà đêm nhớ bà quá nên ngủ ko nổi nữa hehehhehe
    Mấy hôm trước có vào nhưng thấy Box bị ốm, đóng cửa nên là....
    Chẹp, chờ mãi chẳng thấy khao lên chức gì cả. Khi nào cả làng được ăn khao đây, còn ra mắt bà con cái chứ???
    Thông báo với bà con rằng thì là mà, LazyCat là một người mà chẳng biết nói sao.... Nhưng vui tính thì ai cũng biết, thích sống phóng khoáng và tự do, nên mọi người hãy cùng vui vẻ lên.
    Chúc bà hay ăn chóng nhớn, làm tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nhá.
    Cái Project của bà xong chưa? Vừa thấy Dương béo online, nhưng ngại chat nên ko chào hỏi gì, vẫn chưa chat với nó lần nào cả
    Dạo này khoẻ ko Huy?
    Mà em Xúc cù là em ý đi đâu ấy nhở, có khi lại biết 1/2 kia của bà Lazy chứ ko biết chừng
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    A, chị Tus đây rồi, thông báo cho chị Tus biết là em Xúc cù là -Vidangsocola đang ở Hạ long đấy, em ấy nói là sẽ sang Sing vào giữa tháng 8.
    Đầu tháng 8 em về Hạ long gặp em ấy. Chị có gửi lời hỏi thăm tình yêu tình cảm gì không , gửi mấy nụ hôn nhé (nhé, em sẽ có cớ thơm em ấy mấy cái,hi hi), em sẽ mang về tặng em ấy giùm cho.
    Có lẽ chị gái Lazy Cát làm một bài chân dung và đối thoại tự giới thiệu mình đi. Cho bà con xem mặt thủ trưởng mới nào!
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  7. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đang thắc mắc không hiểu em xúc cù là là em nào thì được VIETHUY nói ra rồi. Êu Tus ơi, hôm trước ở cái chỗ nào đó tao đã gặng hỏi em Vi_dang_so_co_la 02 lần là em ấy học trường nào bên Sing rồi dzưng mà em ấy chẳng buồn trả lời . Thế nên ngẩn tò te tự nhủ chắc là không biết nhau đâu, không biết nhau đâu . Mà không biết thật vì nếu không tao đã được thông báo là có em đồng hương ở đó rồi, hê hê.. Mà sao mày chán đời thế, nhìn thấy Dương béo mà không dám chào hỏi, chết cười. Cứ làm tới đi, em Chi em ấy không ý kiến gì đâu. Mà được rồi, giờ tao xong 01 việc rồi, đang có thể chơi bời được 1 tẹo trước khi cắm đầu vào cái khác nên lúc nào online tao sẽ alô cho mày một cái để mày biết nhé.
    Đ/c VIETHUY80 này, chị có đề nghị nho nhỏ thế này được không. Chị muốn tạo 01 cái topic chat chit để bà con tha hồ mà buôn chuyện trên giời dưới biển với nhau. Mà tiện cái này đang đi đúng theo chiều hướng ấy nên hay là đổi xừ Title của nó thành chat chit chit chat nhé. Còn cái "Chân dung và đối thoại" là của em, nên em lập ra cái topic mới như thế rồi làm bài nghiêm văn chỉnh mở màn đi, chắc cũng thú vị đấy. Và mình sẽ chỉ nói đến những gì xung quanh chủ đề chính đã post lên đó thôi chứ không "buôn bán" gì ở đó cả. Em đồng ý không?
    P/s: À báo cáo là em LeThoa đang ... đi lạc, ha ha ha ...

    ------------------------------
    Lazycat
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Okê, chị đổi Tít này đi, để em lập cái Tóp mới vậy.
    Chị Cét đang bên Sing à. Sao Quảng Ninh lắm nguời bên Sing thế.
    Chát chít đê bà con, thủ trưởng có lời mời rồi
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  9. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    ặ không, VN xỏằi cỏÊ "sỏƠu" mạ, Sing gơ . Thanx VIETHUY80, mỏĂi dzô 'ê bà con uiiiiii. " mà ai ỏằY Sing nỏằa mà em bỏÊo lỏm ???

    ------------------------------
    Lazycat
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chỏằi em Xúc Cạ Là câng bên Sing.
    Vỏằi anh ỏƠy thỏ nào rỏằ"i.
    Bỏằ chặa?
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________

Chia sẻ trang này