1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bạn bhv thấy có người nhắc đến, thập thò đứng ngoài cửa hóng chuyện :)
    Nhưng kể cũng lạ, ngày xưa hình trong blog của tớ nhiều ra phết ấy chứ, sao lại ko tưởng tượng ra tớ như thế nhỉ?
    à, kiểu tóc nó khác khác, hèn gì ;)
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bữa tối nay được mời đi ăn "cỗ", nhà người thân
    Chuẩn bị đi thôi ;)
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Đúng vậy, đúng là như vậy, người như vậy thì sẽ hành động như vậy và kết quả sẽ là như vậy, mình nên suy đoán theo nguyên tắc từ đầu, đỡ tốn thời gian.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chi ra 1 số tiền sửa lại cái bếp, lung linh, long lanh... Nhớ cái bếp cũ tuy đã đẹp rồi nhưng còn chưa chụp ảnh cho ex xem.. Rồi còn quyết định mua xe trước khi học xong bằng lái, tạm thời đã... Có người đã thay đổi mình rất nhiều, tích cực và hạnh phúc... Lo xong vé máy bay cho bố mẹ nữa là có thể yên tâm tập trung hoàn toàn công việc rồi ;)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lúc tốt đẹp hãy cứ nghĩ đến điều tốt đẹp. Lúc không tốt đẹp thì cũng không hẳn là mọi thứ đã không tốt đẹp. Do cách nhìn của mình thôi. Đừng để tinh thần bay cao quá, rồi lúc xuống thấp thường khó chấp nhận.
    Lời khuyên cho bạn ở trên. Vì bạn là Sagi.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ lần đã viết lên chính cái box này, khi nào thật sự thoát khỏi khủng hoảng đã đeo bám suốt 2 năm nay, sẽ cười thật tươi, tuyên bố là đã vượt qua được. Giờ không kỳ vọng gì cả vào chuyện mới, cũng sẽ không buồn nữa, vì dù chuyện này có kết cục thế nào, thì đã có người giải thoát mình ra khỏi cái thời gian kinh khủng kia. Không như một người nào đó, mình đã dũng cảm và được tưởng thưởng bởi sự dũng cảm đó.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có chuyện gì thế nhỉ? Các bạn làm tớ tò mò ? :)
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhưng mà phải công nhận cuộc sống sau này (nếu có) sẽ rất khó khăn cho cả 2 thật
    Đầu óc mình thật ko biêt nghĩ sao bi giờ ...
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Thi thoảng tớ cũng muốn cãi nhau, ứ biết làm thế nào, đành nhảy vào Xó xả xì trét. Chứ mà cãi nhau với atlas thì nhức đầu muốn chết :(.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Dù có thế nào đi chăng nữa, hãy cười :)
    Nhưng cũng phải biết quên tôi nhé :)

Chia sẻ trang này