1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hỏi lại UFB chứ cái phần mà nói bệnh hoạn gì gì đó thì tớ hiểu sai ở cái gì? Bực.
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Vì ngay từ đầu mình đã nói đùa đùa cợt cợt là BHV nói mình bệnh, về sau mình nói rõ ràng ra là bạn ấy k0 hề nói mình như vậy, nhưng NN còn nói BHV gắp lửa bỏ tay người gì gì nữa. Mà công nhận bạn dễ bực những chuyện không đâu vậy đó.
  3. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình thấy trc đây bạn ấy cũng vui tính, dễ thương, đâu có lạ lùng như bh. CÓ lẽ từ hồi yêu J, bạn ấy bị ám ảnh quá, tớ nghĩ thế :/
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    có nghĩa là bhv ko nói bạn bị bệnh mag chỉ nói bạn hài hước?
    Nhưng bhv nói bệnh hoạn rõ ràng với ngôn từ rất nghiêm túc mà
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tớ vốn dĩ cực hiền nhưng tớ cũng ko phải là người vui tính hay có khiếu hài hước
    Nhưng làm sao mà dễ thương được khi mà thi thoảng cứ thấy có ai đó nói nặng lời với tớ
  6. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bạn ấy nói ai bệnh hoạn mình k0 biết, chứ k0 nói mình. Vậy thôi. Còn chuyện nặng lời thì bao lâu nay bạn gây sự với hết mem này đến mem khác, lời lẽ đôi khi khủng khiếp, kể cả khi các bạn ấy lờ đi, nhịn bạn rất nhiều. Mình cũng vậy mà đến khi mình hỏi thẳng bạn 1 2 câu bạn đã làm quá lên vậy đó. Vậy là có phải NN k0 quan tâm ng khác bị tổn thương hay k0, bạn cho là 1 mình bạn biết buồn biết tổn thương phải k0 NN?
  7. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Mình k0 gặp người lạ. Ra đường nai nịt kĩ càng còn sợ bị cướp giết hiếp, đi gặp 1 đứa cha cô chú kiếc trên mạng làm chi cho mệt? Ở nhà mình nhiều việc lắm, ăn cơm, ngủ nướng, tắm cho Milu. NN thông cảm nhé.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tớ ko nghĩ là tớ khủng khiếp đến thế. Chán. Đồng ý là trước kia, khi mọi chuyện còn chưa rõ thế nào, tớ có nói Alp gì gì đó ...có biết các bạn là một đâu, vì rõ ràng Alp có nét tính cách khó chịu đó mà
    mọi lời giải thích đều vô nghĩa :(
    Bạn ko gặp lại tớ thì thôi vậy. Tớ cũng mệt mỏi lắm rồi, bạn cũng chán.
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Các bạn nào là một vậy NN? Mà mình với NN đã gặp nhau bh đâu mà kêu gặp lại? Kì quá.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tớ chẳng muốn nói nữa
    Buồn :(

Chia sẻ trang này