1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình của MU trước mùa giải mới

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bigghot, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hành trình của MU trước mùa giải mới

    Để chuẩn bị cho mùa giải mới MU có hàng loạt trận giao hữu với các đội bóng trên đất Mĩ. Chuyến đi này tạo cơ hội cho các cầu thủ có dịp thi đấu cọ xát và thử nghiệm những chiến thuật và cầu thủ mới. Mặt khác nó cũng ghóp phần quảng bá thương hiệu của MU ở một thị trường rộng lớn và đấy tiềm năng là Mĩ
    Đó cũng là dịp để các MU fan chứng kiến các đội bóng của mình thì đấu, vì dù sao trận cuối cùng của MU mùa giải trước đã kết thúc cách đây khá lâu rồi


  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Cuộc phiêu lưu tại Mĩ bắt đầu
    Manchester united, CLB nổi tiếng nhất thế giới, đã bắt đầu tuor chuẩn bị mùa giải mới của mình trên đất Mĩ vào hôm chủ nhật vừa qua với buổi tập trên sân Nike. và vào ngày 22/7 họ sẽ có trận đấu đầu tiên với á quân cúp UEFA mùa giải vừa qua là Celtic tại SVĐ Seahawks, tiếp sau đó sẽ là các trận đấu tại Los Angeles, East Rutherford, N.J. và Philadenlphia. Chỉ có trận đấu vào ngày 27-7 tại Los Angeles là chưa xác định cụ thể.
    "Những con quỷ đỏ" xuất phát từ Anh vào hôm thứ bảy. Khi đến sân bay portland, họ nhận được sự đón chào của..... 12 CĐV và 1 phóng viên truyền hình. Không muốn nhận sự đón tiếp ầm ĩ giống như những lần họ tới châu Á, các thành viên của MU quyết định đi thẳng từ sân bay về khách sạn. Trong 1 tuần tới, MU sẽ chỉ tập luyện tại sân Nike. Sau trận gặp Celtic Mu sẽ chạm trán với các đội khác là Club America, Juventus FC và FC Barcelona.
    Manchester United, đội bóng vô địch 8 lần trong 11 năm qua của giải ngoại hạng Anh, có khoảng 53 triệu CĐV trên toàn thế giới và Mĩ là 1 trong những nơi đông CĐV của họ nhất. Trong chuyến đi đến Mĩ lần này, trưởng đoàn của MU hi vọng rằng, 4 trận đấu trong vòng 16 ngày sẽ giúp cho hình ảnh và thương hiệu của CLB được phổ biến hơn. Ông Peter Kenyon, Giám đốc điều hành của MU nói:" Sau 18 tháng chuẩn bị kế hoạch, tất nhiên là chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây. Chúng rôi có 2 mục đích trong chuyến đi này. Thứ nhất là phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu và vấn đề thương mại của CLB. Thứ hai là dùng chuyến đi cho chương trình tập luyện của CLB trước mùa giải mới".
    HLV Alex Fergusong của MU phát biểu:" Những năm trước đây, tôi không coi việc chuẩn bị cho mùa giải mới là quan trọng. Nhưng khi tham dự chuyến đi với các CLB như Celtic, Juventude, Barca và America, tôi đã thay đổi quan niệm. Chúng tôi phải đối mặt với đội bóng có tinh thần thi đấu tốt như Celtic, và họ sẽ không chơi theo kiểu giao hữu. Đó sẽ là trận đấu khó khăn nhưng sẽ tốt cho các chàng trai của tôi. Tôi cũng mong họ chơi hết sức, nhưng dù sao, tôi cũng không mong mình thua trận

  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    MU ''nghiền nát'' Celtic tại Mỹ

    Neville và Nistelrooy (phải) ăn mừng chiến thắng.
    Ngay trong trận đấu đầu tiên của chuyến du đấu tại Mỹ, MU đã có màn trình diễn lối đá tấn công cực kỳ đẹp mắt, và thắng Celtic (Scotland) 4-0. Nistelrooy, Ryan Giggs, và Solskjaer đều để lại dấu ấn. Tân binh David Bellion cũng ghi được bàn thắng ngay trong lần đầu khoác áo CLB thành Manchester.
    Vào trận với thể lực sung mãn, các học trò của HLV Ferguson tạo ra sự khác biệt ngay ở phút thứ 7. Nistelrooy nhận được đường chuyền từ trung lộ, đi bóng qua hậu vệ Stanislav Varga trước khi sút tung lưới Celtic. Á quân Cup UEFA có thời cơ san bằng ở phút 18, nhưng Alan Thompson sút không thành công quả phạt đền. MU càng chơi càng hay. Van Nistelrooy phối hợp với Giggs, và tạo điều kiện cho Giggs nhân đôi cách biệt ở phút thứ 28. Sớm bị dẫn 0-2, Celtic bắt đầu lúng túng. Hàng phòng ngự của họ chơi lỏng lẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho Gary Neville tự do đi bóng rồi nhả lại cho Solskjaer nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 39.
    Sang hiệp 2, vẫn với những pha bóng theo kiểu Anh truyền thống, MU tiếp tục nắm thế chủ động. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Ferguson tỏ vẻ hài lòng. Và ông không thể kìm chế được niềm vui sướng khi tân binh Bellion ấn định đại thắng 4-0 ở phút thứ 72, sau đường chuyền thông minh của Paul Scholes.

  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    mình cứ tuởng là Fegie bỏ Mu mà đi rồi chứ..?!

    if you think you can you can
    if you think you can't you right

  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm xem trận MU & Celtic sướng cả mắt, tuy nhiên cũng công nhận là Celtic đã trình diễn một lối đá quá nghèo nàn, nên các cầu thủ MU mới dễ dàng thắng đậm như vậy.
    tân binh Bellion ghi bàn thắng thứ 4 ấn định tỷ số 4 - 0 rất đẹp và nhạy cảm. Hihi, không biết mùa giải này anh ta có thể hiện được phong độ như thế này giúp Mu không đây
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  6. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giao hữu thôi mà
    Làm gì mà khiếp thế ! Để xem Becks đi rồi sẽ ra sao đây
  7. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    MU đã có một trận khởi đầu tuyệt vời, không có gì có thể hơn chiến thắng 4-0 trước Celtic, CLB cũng đã từng vào tới chung kết Uefa Cup năm nay. Tuy vậy, Celtic hôm qua chơi như là cái bóng của chính họ, đặc biệt sau khi Thompson bỏ lỡ quả Penalty.
    Mình đã xem highlight của trận này, hầu hết các cầu thủ của MU chơi rất tốt. Đặc biệt là Soljkaer bên cánh phải, công nhận là trận này anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lấp chỗ trống của Beckham, Neville cũng đã có một trận đấu tuyệt vời, chấn thương sẽ không còn là mối lo nữa. Và Nistelrooy vẫn chứng tỏ sẽ là cây săn bàn nguy hiểm nhất PL mùa sau với bàn thắng chỉ sau 7 phút, Giggs cũng đã có một bàn thắng tuyệt vời với cú sút bằng chân trái sở trường. Hàng hậu vệ ở trận này chơi cũng khá tốt, hầu như không mắc sai lầm chết người nào. Tuy vậy, một số tân binh vẫn chưa khẳng định được mình như Darren Fletcher và Kieran Richardson được tung vào ở nửa cuối hiệp 2, Veron cũng đã có một trận khá tốt, Scholes cũng đã chứng tỏ mình xứng đáng là người đứng cùng Nistelrooy trên hàng công. Và trên hết là tân binh Bellion đã có một sự khởi đầu tuyệt vời, tốc độ của anh đã được chứng tỏ bằng một số pha đột phá và 1 bàn thắng.
    Tuy vậy MU hôm qua mới chỉ gặp một đối thủ không xứng tầm, trận đấu được mong đợi nhất sẽ là với FC Barcelona, nơi mà chúng ta sẽ gặp anh chàng đã đến "hụt" Old Trafford, Ronaldinho, hứa hẹn một trận đấu đầy kịch tính.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  8. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đây:
    C1: thắng như chẻ tre ở vòng loại C1, stop ở tứ kết, xong.
    Hix, đá giao hữu thôi mà sao la lớn thế ko biết.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy tuy yêu mến MU nhưng tôi cũng không thể phủ nhận thực tế là MU rất mạnh trong những trận giao hữu, vòng loại nhưng sự đối đầu cân não thì chán quá hi vọng mùa giải mới MU se vượt qua được vết xe đổ cũ.......chinh phục c1 châu âu
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , ở đấy làm gì có ai thèm thích Mu
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]

Chia sẻ trang này