1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haker_love

    haker_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui sủa chũa của bạn đó thui
    DVT
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thi làm thơ hun mọi người ui, làm tiếp vào bài này nhé. Bài này là grandpa tặng grandma ngày trước nhưng chỉ nhớ đc đến ngần ấy
    yoyo các tâm hồn thơ lãng mạn (đặt lun tên cho nó nhía)
    Chưa có tên
    Ai ôm trái đất kéo vòng quay trở lại
    Để em tôi vẫn xanh mái tóc
    Vẫn mịn màu da và vẫn nở nụ cười
    Trên môi đỏ màu son của những buổi ngày xưa
    Ôi quên sao được buổi ban đầu ấy
    Em e thẹn lứa tuổi hai mươi
    Dáng dấp hiền hoà em đi
    Tiếng nói dịu hiền em ít nói
    .............................................................
    hmmm; gd
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thi làm thơ hun mọi người ui, làm tiếp vào bài này nhé. Bài này là grandpa tặng grandma ngày trước nhưng chỉ nhớ đc đến ngần ấy
    yoyo các tâm hồn thơ lãng mạn (đặt lun tên cho nó nhía)
    Chưa có tên
    Ai ôm trái đất kéo vòng quay trở lại
    Để em tôi vẫn xanh mái tóc
    Vẫn mịn màu da và vẫn nở nụ cười
    Trên môi đỏ màu son của những buổi ngày xưa
    Ôi quên sao được buổi ban đầu ấy
    Em e thẹn lứa tuổi hai mươi
    Dáng dấp hiền hoà em đi
    Tiếng nói dịu hiền em ít nói
    .............................................................
    hmmm; gd
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đặt là :"Giấc mơ ngồi máy thời gian của Đôrêmon" đê!
    Hì, nãy tìm được quyển sổ thơ của papa hồi sinh viên, hay thật, papa làm thơ còn hay hơn mình nhìu, phải học tập mí được!

    If I had three wishes, I?Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đặt là :"Giấc mơ ngồi máy thời gian của Đôrêmon" đê!
    Hì, nãy tìm được quyển sổ thơ của papa hồi sinh viên, hay thật, papa làm thơ còn hay hơn mình nhìu, phải học tập mí được!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mới có 18 tuổi mà đọc mấy bài của người già vậy hả em.hi hi.Anh thấy nó chẳng ra gì cả em a.hi hi.già ơi là già.
    Gửi cho các bạn hình bạn gái tui thích hơn he he
  7. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mới có 18 tuổi mà đọc mấy bài của người già vậy hả em.hi hi.Anh thấy nó chẳng ra gì cả em a.hi hi.già ơi là già.
    Gửi cho các bạn hình bạn gái tui thích hơn he he
  8. giacmoxanh

    giacmoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trúi ơi các bác làm thơ thế này ai biết được các bác viết thơ về vấn đề gì đây phải có từng mảng chủ đề chứ hoạt động tạpnham quá xá

    tnt
  9. giacmoxanh

    giacmoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trúi ơi các bác làm thơ thế này ai biết được các bác viết thơ về vấn đề gì đây phải có từng mảng chủ đề chứ hoạt động tạpnham quá xá

    tnt
  10. giacmoxanh

    giacmoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    trùi ơi sao lại thế này vậy chẳng ai chịu làm một bài thơ nào để tui có thể thưởng thức nữa vậy thui để tui góp một bài mới vậy

    Nước chảy mãi nguồn sông phải cạn
    Trăng tuy trong nhưng có lúc phai mờ
    Đời tuy đẹp nhưng có lúc thờ ơ
    Sắc có đẹp nhưng phai mờ nhanh chóng

    Nhưng tình đôi ta thật đằm thắm
    Mãi có em trong ký ức chẳng nhoà


    tnt

Chia sẻ trang này