1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy Tuấn hoá * *

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi gianghobenbinh, 24/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tuấn hoá * *

    ** Đề nghị không sửa chủ đề. Ở đây không để ý đến vấn đề như ông bạn gì nói. Mà chỉ ai thực sự là học trò Tuấn hoá sẽ hiểu những gì tôi viết!!!! * * *
    Cô gái đoạt Huy chương vàng quốc tế môn Hoá học

    1 giờ sáng ngày 14/7, đang ngon giấc anh chị Cao Tiến Khải, Nguyễn Thị Hồng nghe tiếng chuông điện thoại. Từ phía đầu dây bên kia, tiếng cô con gái Cao Thị Phương Anh gọi từ Athens (Hy Lạp) vui mừng báo tin: ?oBố ơi! Con được Huy chương vàng rồi... Đến ngày 19 này con sẽ bay về Việt Nam...". Chuyện cô gái Cao Thị Phương Anh, học sinh lớp 13 chuyên Hoá, trường Phổ thông trung học Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng đoạt Huy chương vàng Cuộc thi Olympic quốc tế môn Hoá học năm 2003 được tổ chức tại Athens (Hy Lạp) từ ngày 5-15/7 làm thầy cô, bạn bè và gia đình vui sướng...

    Phương Anh sinh ngày 7/1/1985, có nhiều điểm giống với Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương (học sinh lớp chuyên Lý) như bằng tuổi, cùng khoá, cùng trường phổ thông trung học, 12 năm liền là học sinh giỏi, 12 năm làm lớp trưởng. Xem học bạ của Phương Anh, mọi người đều nhận thấy cô gái này không chỉ học giỏi môn Hoá mà học xuất sắc tất cả các môn, suốt 12 năm học. Điểm tổng kết trung bình các môn đều đạt 9,1 trở lên, riêng môn Hoá nhiều năm liền đạt điểm 10. Năm 2002, tại cuộc thi Olympic quốc tế môn Hoá học được tổ chức tại Hà Lan, Phương Anh đã đoạt Huy chương đồng và được bầu là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của thành phố Hoa phượng đỏ. Bên cạnh đó, Phương Anh còn vinh dự là đại biểu Hải Phòng trẻ nhất dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 8. Thông minh, tự tin, rất nghiêm túc (vì là lớp trưởng) lại cao tới 1,63m, Phương Anh được bạn bè yêu mến gọi là... "cào cào". Không chỉ học giỏi, Phương Anh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn.

    Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ của Phương Anh) và các thầy cô giáo ở trường cho biết, Phương Anh khi ở cấp 1 là học sinh giỏi Văn, cấp 2 là học sinh giỏi Toán, cấp 3 là học sinh giỏi Hoá và đều đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Phương Anh yêu thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính..., chơi dương cầm khá hay (có thâm niên hơn 10 năm học dương cầm) và đặc biệt Phương Anh hát hay, nhất là các bài dân ca. Vì thế, trong các buổi liên hoan biểu diễn văn nghệ của trường không thể thiếu giọng ca này. Vốn tiếng Anh của Phương Anh cũng không tồi, chẳng thế mà các buổi giao lưu sau các cuộc thi Olympic quốc tế môn Hoá học giữa các đội tuyển quốc gia dự thi đến từ các nước, cô gái này được các anh trong đội tuyển Việt Nam tín nhiệm cử ra giao lưu trực tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế... Năm trước dự thi Olympic quốc tế môn Hoá học tại Hà Lan, Phương Anh đạt điểm lý thuyết rất cao nhưng vướng chút điểm thực hành nên chỉ đoạt Huy chương đồng. Năm nay được tiếp tục tham gia đội tuyển dự thi, Phương Anh tự tin và quyết tâm cao. Hiện, Cao Thị Phương Anh được tuyển thẳng vào học tại khoa Hoá (trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

    Mẹ của Phương Anh còn tâm sự, là con gái út lại nhiều lần xa nhà nhưng Phương Anh tự tin, không uỷ mị...

    Thầy giáo Vũ Anh Tuấn (hiện đang ở Athens với đội tuyển Việt Nam) là thầy giáo chủ nhiệm và là người trực tiếp giảng dạy, luyện thi môn Hoá học cho Phương Anh trong suốt những năm qua. Thầy Bùi Văn Phú, Hiệu trưởng trường Phổ thông trung học Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng cho biết, thầy giáo Vũ Anh Tuấn là nhà giáo tâm huyết, yêu nghề với 30 năm đứng lớp. Chính thầy đã trực tiếp giảng dạy và luyện thi cho Nguyễn Hải Bình, học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt Huy chương vàng Cuộc thi Olympic quốc tế môn Hoá học được tổ chức tại Đan Mạch năm 2000./.

    Lam Khê






    I am a Citizen of the World

    P a p i l l o n

    Được huyencham85 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 25/07/2003

    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/07/2003

    Được huyencham85 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 28/07/2003
  2. xautrai_datinh

    xautrai_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Quá hay,chắc anh cũng là học sinh cũ của NKTP phải ko ạ?Anh tìm hiểu tường tận về sự kiện nóng hổi và đỉnh nhất của trường như thế khiến em rất ngạc nhiên đấy,quả là đáng khâm phục
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh khen ai chứ khen thầy Tuấn hoá thì chắc nhiều người ủng hộ rùi,hi`.Tất nhiên trong đó có em .

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  4. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Ông Tuấn này cũng lắm tài nhiều tật lém.
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  5. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chú gianghobenbinh nay ăn nói mất dạy quá. Tên một thày giáo nổi tiếng của TP chúng ta mà chú dám gọi tên một cách xấc lược như thế, đã thế lại còn đem ra làm chủ đề để thảo luận thì đúng chú mày mất dạy thật.
    Đề nghị Mod của Box này xoá ngay cái topic này đi và cần có biện pháp trừng trị nick gianghobenbinh không người ta vào cái Box này lại tưởng học sinh TP toan một lũ mất dạy.
    Anh mày đây gần 3 chục tuổi đầu rồi, cũng được các thày dạy dỗ tử tế, cũng đi học khắp nơi, đi làm khắp chỗ mà còn chưa dám nói như vậy. Chẳng biết chú mày, cái loại mất dạy, ăn cháo đá bát thì sau này làm được cái trò trống gì không biết
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh à,không cần phải quá bức xúc thế đâu.Vì tuy bên ngoài chủ đề thì hơi xấc thật nhưng bài viết thì đâu có vậy đâu.Có lẽ là người ta cũng chỉ hơi không để ý một chút thôi mà.Người cùng trường cả,bỏ qua đi.Con trai thầy ấy còn không nói gì mà anh.Lỗi nhỏ đó,không phải trừng phạt mạnh tay vậy đâu.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  7. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Tuấn Hoá hả , học sinh mà học ông này thì nếu mà giỏi thì rất giỏi , còn dốt thì rất dốt luôn . Học kiểu gì cũng được , cuối năm đều được điểm phẩy cao , haha

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói thầy Tuấn cũng đem lại nhiều cái làm rạng danh ko những của trường NKTP mà của HP, cao hơn là của VN. Quá mấu! Quá xứng đáng với những gì mọi người khen!
    À, tôi đã thay đổi chủ đề của bài viết để nghe cho nó lịch sự!
    Bring love [​IMG] to u
    Được huyencham85 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 25/07/2003
  9. u_make_me_wanna

    u_make_me_wanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Cao Thị Phương Anh.!!
    Tui còn phục Phương Anh hơn Mai Phương! Xứng đáng là niềm tự hào của Trần Phú lắm.....
    Các bác học sinh Trần Phú nghĩ sao?
    Yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  10. xautrai_datinh

    xautrai_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dốt thì rất dốt giống như kiểu mày đấy hả Cương,mày mà về đây tao cho mày nhừ xương,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này