1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    ^ ^ Nếu tự nhiên cầm một cục đá ném vào người khác thì tay mình đang sạch lại thành ra bẩn thật em ạ! Nhưng khi bị cái loại trí trá nó cầm bùn nó ném vào mình, thì mình phải gột chính đống bùn đó trát vào mặt nó. Để ít nhất mình cũng cảm thấy mình vừa làm đc một điều có ích, ít nhất với chính bản thân mình.

    Hơn nữa, trí trá là một loài nên phải vạch mặt.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Có người nói, lúc cãi nhau chỉ cao giọng với người mình ghét, còn với người mình yêu, càng phải nhẹ nhàng. Vì trái tim không nghe được lý lẽ, trái tim chỉ nhớ tới cảm giác tổn thương. Tính mình là vậy, mình không cao giọng với ai bao giờ, tới lúc bực bội lắm không chịu được rồi thì im lặng, nói Em cần thời gian suy nghĩ. Vì mình biết ko ai muốn phải gào to lên cả, và khi đã phải gào to, người ta sẽ không nghe nổi những lời chính mình nói ra, nên càng dễ nói những lời tổn thương. Có lẽ vì mình như vậy nên những người trong cuộc đời mình cũng chưa bao giờ to tiếng với mình, là 1 điều may mắn chăng?

    Ngày trẻ con, mình cũng hay lấn lướt người yêu, kiểu cãi nhau thì mình ko cãi ngang cãi láo nhưng cũng chẳng bao giờ nhận sai, cứ lì mặt ra rồi thể nào người yêu cũng làm lành trước. Mà rồi mình lớn lên và thay đổi. Lần đó cãi nhau to lắm, hiểu nhầm nhau to lắm, chàng đứng dậy bảo Anh về đây, anh ko muốn nói chuyện nữa. Mình nhìn cái cốc trên bàn và chuẩn bị ném choang nó xuống đất. Mà rồi 1 thứ gì đó dừng mình lại, 1 thứ gì đó bảo mình, cái cốc này vỡ thì tình cảm cũng vỡ luôn. Và mình hỏi chàng đúng 1 câu: Anh là như thế phải không, khi em vui - anh ở lại, còn khi em khóc - anh bỏ em đi. Xong. Cám ơn Men are from Mars, women are from Venus. Chàng ở lại, cuộc cãi vã được giảm nhiệt, và từ sau không bao giờ cả 2 đứa mất bình tĩnh tới mức đó nữa.

    Lại có câu: Đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng. Mình là đứa cổ vũ bình đẳng giới, nhưng mình cũng luôn biết là ko bao giờ có bình đẳng, và đàn bà xin hãy dịu dàng, xin hãy là người hạ nhiệt chứ đừng đổ thêm dầu vào những cuộc cãi vã. Đừng gân cổ lên hơn thua bằng được với người đàn ông của mình, nếu có thể hãy lùi lại đằng sau anh ta nửa bước, vì nếu là người biết suy nghĩ thì ngay lúc đó anh ta cũng biết anh ta đang sai rồi, chỉ là cái đà của sĩ diện đang đẩy anh ta đi. Chiến thắng 1 con đàn bà thì thằng đàn ông đâu có vẻ vang gì, mà con đàn bà mồm loa mép giải cãi thắng được 1 thằng đàn ông, thì cũng lại là thua rồi :)

    Thôi lan man thế đủ rồi, thực chất là giờ đang rất muốn chửi nhau với sếp đây =))
    kieuhaiyenRicksCafe thích bài này.
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    is in the mood for được-tặng-hoa... Không biết sao đàn ông Việt Nam thường không có thói quen tặng hoa cho người phụ nữ của mình. Trước nghe 1 bạn Tây kể chuyện cưới nhau rồi bạn vẫn thường xuyên mua hoa gửi tới văn phòng của vợ mà ghen tị rỏ dãi :P

    Tháng 3 trôi qua lúc nào mình chẳng biết, mở mắt ra đã thấy tháng 4, đã thấy loa kèn trắng như những đám mây trôi trên phố. Yêu Hà Nội những ngày này ghê :x
    thaiton thích bài này.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Rã rời hết cả chân tay lẫn tâm trí. Ngồi ăn trưa ở ghế đá bên hồ, nhớ đến tập phim Mr Bean ăn trưa ở công viên, và lan man nghĩ có lẽ lần sau mình nên mang theo 1 cái lọ đựng con cá...

    Mình nghĩ mình làm khá tốt trong việc lắng nghe - thấu hiểu - tha thứ cho người khác, nhưng mình ko thể làm điều đó với chính bản thân mình. Có những điều trong quá khứ tưởng chừng đã quên đi, nhưng hóa ra trong sâu thẳm mình vẫn chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, Những khi cảm giác ân hận, tội lỗi trào lên, mình không có cách nào dẹp yên chúng, đành để chúng tự do kéo mình xuống 1 cái hố tối đen thăm thẳm

    Không được khóc!
    thaitonkieuhaiyen thích bài này.
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35


    Tell me you love me, come back and haunt me
    Oh and I rush to the start
    Running in circles, chasing our tails
    Coming back as we are

    Nobody said it was easy
    Oh it's such a shame for us to part
    Nobody said it was easy
    No one ever said it would be so hard
    I'm going back to the start...

    I miss you. I really do
    ..
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Báo cáo bài spam tới 2 lần rồi mà chả thấy xi nhê gì

    Những ngày tháng 5 sao mà cứ vội vàng, hối hả. 1 cái báo cáo lớn cần hoàn thành, 1 chuyến đi công tác cần chuẩn bị, 1 chuyến đi du lịch nho nhỏ, và những điều bận rộn không tên..Sáng đi làm thấy Hà Nội mát lạnh, ngửi thấy cả mùi hoa dâu da xoan. Lại nhớ buổi tối tháng 5 năm nào, cái cảm giác lòng nặng trĩu vì những nỗi gì không rõ. Lại là tháng 5, lại là mùi dâu da xoan, lòng cũng nặng trĩu, chỉ khác là đã biết rõ là vì cái gì...

    Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm
    Anh còn con đường xa phải đi
    Em còn đống áo quần khô cong phải vấp
    Về với em khi nào anh thấy mệt
    Dù lúc ấy em chẳng còn đợi anh nữa rồi
    Thì đời em vẫn có riêng một chỗ anh ngồi...
    thaiton thích bài này.
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Thời gian này, nhận ra thật nhiều thứ về bản thân, mà toàn những thứ khiến mình bàng hoàng và tuyệt vọng muốn chết T.T Trước đây không phải là không biết, mà là không biết nó ảnh hưởng nhiều đến thế đến cuộc sống và các mối quan hệ của mình

    Mình áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, vì mình tinh vi rằng mình hiểu chuyện hơn người ta. Mình luôn sẵn những lời khuyên, vì mình không đành lòng thấy bạn buồn bã, khổ sở. Mình không empathy, mà chỉ sympathy...Để rồi bạn ngại ngần khi nói chuyện với mình, bạn thiếu tự tin, vì đôi lúc bạn ko cần lời khuyên, bạn chỉ cần 1 người lắng nghe

    Hoặc là, bạn thực ra cũng ko muốn lắng nghe, vì bạn chỉ nói với mình cho có, để mình nói lại và cuộc đời bạn có thêm chút tiếng động vui tai, giống người ta bật TV lên trong lúc rửa bát. Mình cảm thấy đau lòng hơn cả về điều đó, cái cảm giác mình chả là cái gì...

    Có phải mình đang nhạy cảm quá không? Có phải không hả ấy ơi? Sao ấy là cái con người kiểu gì mà lắm tính xấu vậy nè ấy?
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Khi phụ nữ tâm sự với đàn ông thì các men hãy lắng nghe và trao đổi ý kiến, đưa ra lời khuyên cho bạn nữ đó. Còn khi bạn nam có tâm sự thì bạn nữ chỉ cần lắng nghe là đủ! Đừng comment gì là tốt nhất.
    Đó không phải là sự coi thường người khác mà chỉ là đặc điểm tâm lý tạo nên sự khác nhau giữa nam và nữ mà thôi.
  9. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    For JB
    --------

    Ngồi xuống một chỗ ngồi giữa chiều mưa
    và quên hết tất cả những gì chúng ta phải đợi chờ

    Hãy xắn tay áo và vuốt tóc để mình không thể giống như trẻ thơ
    vì bao nhiêu nỗi buồn chúng ta từng gánh vác
    bỏ xuống cả những đau thương đã làm nên từng tiếng cười nhạt
    cứ xem mình cuối cùng chỉ là một hạt sạn
    cần nằm dưới đáy nước sâu…

    Những cơn mưa vào buổi chiều có thể ở lại rất lâu
    như những tháng ngày chúng ta hoài tin sẽ dừng lại
    nhưng hàng ngàn đêm hàng ngàn ngày cứ dài ra mãi
    chúng ta rốt cuộc cũng phải thừa nhận mình đang sợ hãi
    mình còn sống được bao lâu?

    Không ly tách nào có thể mang đến hơi ấm để bắt đầu
    cho những ước mơ thấy mình không bao giờ ướt lạnh
    những cơn mưa cứ thản nhiên như bầu trời luôn đủ mưa cho những ai muốn làm khách
    trong một buổi chiều không cần nắng
    mà cần lặng im…

    Ngồi xuống một chỗ ngồi với chiếc dù được giương lên
    thấy mình lẻ loi trong một màn mưa trắng xóa
    nếu có muốn tự mình gọi tên mình chắc cũng không thể
    ký ức ước gì có thể rơi xuống và trôi đi về một phương nào đó
    không cần nhớ ra…

    Một mình ngồi giữa hàng triệu giọt mưa và tin chuyện gì rồi cũng phải qua
    như những chiều mưa chỉ là những chiều mưa trước khi trời sập tối
    cuộc đời này bất cứ điều gì cũng cần đánh đổi
    đến cô đơn cũng tập nói dối
    ngay cả với chính mình…

    Một chỗ ngồi giữa chiều mưa và muốn khóc òa lên!...

    NPV
    Jelly-bellysocola5687 thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đó chắc là 2 bạn chưa có duyên hay bạn chưa ưng anh ấy chăng

Chia sẻ trang này