1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời đưa tôi qua nhiều xót xa, đưa tôi qua nhiều cay đắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoan20062006, 29/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    Mỗi lần vào box tâm sự tôi chỉ đọc, ít khi nào viết vì văn tôi rất kém, cả văn viết và văn nói!
    Lâu lâu, khi cuộc đời tôi lâm vào bế tắc, tôi mới vào đây để viết ra những dòng này.
    Tôi, vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật cách đây gần 4 tháng nhưng... không thành công; và đôi chân đã nhiều lần gãy, mổ giờ chắc thành tật tới già!
    Mổ chưa được 1 tháng tôi lại lao vào công việc trong khi vẫn phải chống nạng đi
    3 tháng rồi có lẽ ít ngày nào tôi ngủ được quá 5 giờ, tóc tôi đã lất phất những sợi bạc ở cái tuổi 26
    Mỗi lần tỉnh giấc là số tiền nợ lên tới 9 con số hàng tháng đè lên đầu tôi, khiến tôi ko còn thời gian để ăn, ngủ, chơi và làm những việc một người có thể làm. giờ đây những gì tôi có thể nghĩ tới là công việc, ngày thường tôi làm từ 8h sáng cho tới tối, cuối tuần tôi cũng phải làm việc!
    3 tháng qua có lẽ chưa giây phút nào tôi được thảnh thơi, không suy nghĩ!
    Ngoài cái cục nợ khổng lồ kia, tôi còn phải chịu thêm gánh nặng gia đình;
    bố mẹ tôi ly dị hơn chục năm, mỗi người một nơi, e gái tôi đi học đại học cũng một nơi luôn
    2 bên nội, ngoại không có một họ hàng nào ở VN
    ......
    Những năm trước đây, đã 3 lần thần chết đến đón nhưng tôi không đi; nhiều lần tôi ngủ ngoài đường; những đợt nằm viện vài tuần
    Tưởng như những kinh nghiệm đầu đời đó sẽ giúp cuộc sống tôi dễ dàng hơn về sau này
    Tôi lúc nào cũng nghĩ mình được sống là một điều may mắn, tôi nhất định phải làm gì đó hơn ngừoi thường; tôi nghĩ với những khó khăn gian khổ ban đầu sẽ giúp tôi sau này biết được hạnh phúc là gì, biết được cuộc sống
    cobehattieu_tvkieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cố gắng bạn nhé, mình thấy bạn là người rất có nghị lực...........mong cho những may mắn sẽ đến với bạn trong cuộc sống, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của bạn............
    Lần cập nhật cuối: 29/04/2014
    vietdoan20062006cobehattieu_tv thích bài này.
  3. nguoi_dung

    nguoi_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    24
    Bạn biết không, khi bạn còn đang có thể nghĩ và viết những dòng này, có nghĩa là bạn đã đinh hình được mình đang gặp phải vấn đề gì.

    Bạn chắc biết nhiều hơn tôi, người đang đọc và cố cảm giác với nỗi niềm của bạn rằng: vấn đề của bạn nghiêm trọng như thế nào

    Bạn ạ ....
    Có thể Tôi kém tuổi bạn. Có thể cuộc đời Tôi không chông gai như bạn, nhưng những khó khăn mà Tôi từng nỗ lực vượt qua dạy Tôi rằng: chừng nào Tôi không buông xuôi, chừng đó Tôi còn có hy vọng.

    Cuộc đời mình giống như cơn mưa ấy. Bởi vì đa đc sinh ra nên phải sống cho đáng. Sinh mệnh của mình quý lắm!
  4. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Ủng hộ câu này của bạn. Hy vọng những khó khăn làm bạn trở nên phi thường hơn.
    cobehattieu_tv thích bài này.
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    gánh nặng càng ngày càng đè lên đầu tôi
    bà nội tôi sức khỏe đã quá yếu, không ăn uống được, không biết sống được bao hôm nữa
    mẹ và em tôi cũng vừa đi khám bệnh và liên quan đến dạ dày, đại tràng
    cuộc sống của tôi quẫn đến cực độ
    hàng ngày tôi không có nổi 30 phút để ăn, 5 tiếng để ngủ
    Thực sự đến tôi còn sợ chính bản thân tôi bây giờ!

Chia sẻ trang này