1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nam Định không đoàn kết???????

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi nhimcon85, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimcon85

    nhimcon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người Nam Định không đoàn kết???????

    Đó không phai là ý kiến của mình tôi mà tôi thấy cũng có một số người noi. Bản thân tôi là ngwời Nam Định nhwng quả thực đôi lúc giữa đấm đông có nhiều người Nam Định tôi cũng không thich nhân đồng hương lắm. Không biết là tôi nghĩ thế có đúng không. Nếu sai thì cũng nói cho 1 câu để biết.

    Nhimcon_hi
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Biết là không phải dân Nam Định hông được xen vào nhưng mà có chuyện này cũng nên nói , ở lớp tui có mấy người Nam định vậy mừ không đoàn kết một tí nào cả . Người này quên hông mang tiền quỹ đi đóng nhờ người kia đóng hộ rồi hôm sau đưa vậy mà cung không đồng ý ....., còn nhiều chuyện nữa về 2 người này nhưng công nhận là không đoàn kết tẹo nào .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ các bạn lại kết luận 1 cách vội vàng như thế.
    Muốn biết người NĐ có đoàn kết hay ko thì mời các bạn vào trang web của NĐ, tới khi đó các bạn sẽ có kết luận xác đáng nhất.
    Mèo nhóc
  4. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    _Các vị hết chuyện để nói rồi hả?Thần kinh có vấn đề không?Đoàn kết hay không là ở chính bản thân mỗi vị đấy thôi.Cứ ngồi đấy mà kêu với chả than!

    The Phantom Of The Opera
  5. bom_nguyen_tu

    bom_nguyen_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em là em phản đối. ai cho ăn nói bừa bãi ở đây thế. người NĐ mà không bày tỏ niềm tin vào người NĐ thì anh ( hay chị ) gì gì đó cũng đang làm mất tinh thần đoàn kết của người NĐ đó. tất nhiên là không phải lúc nào mọi chuyện cũng hoàn toàn như người ta mong muốn, nhưng ở đâu mà chẳng vậy chứ.
    trời đất ơi, có thể cho chữ kí dài hơn một chút không. mới gõ có 348 kí tự cũng không được.
  6. manelinvn

    manelinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại nói thế ?
  7. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì cũng chưa được, không đồng ý đưa tiền cũng có thể do nhiều lý do chứ chưa chắc đã là do ko đoàn kết. Nếu chỉ dựa vào thế mà quy kết thì cũng hơi quá. Hơn nữa, nếu quy kết cũng chỉ nên nói về 2 đồng chí đó thôi chứ không nên và không được phép về dân Nam Định. Tỉnh nào cũng thế thôi, có người này người khác.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
  8. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi xin tiền mà bố tôi không cho, như vậy phải chăng là bố tôi không đoàn kết với tôi.... Lấy một hiện tượng làm đại diện cho toàn bộ phải chăng là cách nhìn nhận của các đồng chí này đã và đang có vấn đề...
    2 beer or not 2 beer!
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Nếu nói như các bạn thì thật là vô lý , đã là đồng hưng với nhau học xa nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ .
    Đúng sự thực là không phải ai cũng như các bạn đó , nhưng mà hầu như là thế ccả .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. thanhdu

    thanhdu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng được nghe lời bình luận về một tập thể người Nam Định, rằng "Ao nhỏ mà lắm cá sấu" Tất nhiên, đây không phải là nhận xét mang tính đại diện, nhưng cũng đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Liệu có phải cái tôi cá nhân của chúng ta quá lớn hay không? Và khi người ta càng thành công, thì càng ít chú ý đến ý kiến của người khác...
    Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi...

Chia sẻ trang này