1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin Trung Hiếu đại gia ghé thăm Hà Nội, cả chùa Thất lục xôn xao. Các nữ thí chủ, các ni cô bà vãi rủ nhau đi may áo mới, gội đầu sấy tóc, cắt tỉa móng tay móng chân... Không khí tưng bừng rộn rã như thể cả đất trời này sắp độ sang xuân.
    Sư cụ Tam Tê Thích Tất Thảy nhảy chồm lên trước sự kiện trái ngang này. Bình sinh mỗi sáng ngài thức dậy lại có thí chủ Landai tới tận nơi khoác áo cà sa, có lebinhminh bưng nước hầu liềng, có storekeeper đứng bên hát múa, có quyen_my đọc thơ trong lúc ngài rửa mặt... Chim chóc ngoài sân chùa ca hót véo von... Thay cho những tháng ngày thanh bình hạnh phúc ấy, giờ đây mỗi sáng thức dậy, sư cụ Tam Tê nghẹn ngào ngó landai soi gương và chải tóc, lebinhminh giã cà chua bôi lên mặt cho má thêm hồng, store thì đứng giữa sân tập những vũ điệu balê bắt mắt, còn quyen_my sang sảng đọc cho thuộc những bài thơ... (khôn thế, chả là đại gia votrungh vốn là thi nhân ), chẳng ai thèm đoái hoài gì tới ngài nữa. Quang cảnh chùa chiền bỗng dưng như có một luồng gió mới ào vô đánh bật những tháng ngày êm đềm yên ổn... Sư cụ TTT vừa gõ mõ vùa khóc tu tu...
    Một ngày đẹp trời, đại gia thi nhân Trung Hiếu đã trèo khỏi máy bay đặt bước chân huyền thoại xuống thủ đô Hà Nội xinh đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của những nữ thí chủ và các ni cô bà vãi chùa Thất Lục...
    To Xacogara: Lại mún ăn đòn rùi!
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 11/11/2003
  2. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mõ, nín khóc, sư cụ TTT đi đi lại lại, nửa miệng lầm rầm xin quẻ, tìm cách giữ sự bình yên cho ngôi chùa Thất lục, nửa miệng lầm rầm nguyền rủa những kẻ đã, đang và sẽ gây sóng gió cho ngôi chùa của sư cụ. Không thể như thế, sư cụ lẩm bẩm, phải làm một điều gì đó để cứu vãn tình hình này. Binh pháp Khổng Tử, Mạnh Tử, mọi thứ liên quan đến Tử đều được sư cụ đem ra ngâm cứu... Sau 99 giây lật xé từng trang sách, sư cụ TTT choàng mình đứng dậy.
    "Biết kẻ thù trăm trận, trăm thắng" - Sư cụ TTT quyết định cởi bỏ áo cà sa, tạm rời xa chùa thất lục, tìm đến nơi đại gia thi nhân VoTrungH cùng các đồ đệ của Thi Văn hội đang ẩn náu.
    Hỡi ôi, chưa kịp biết rõ kẻ thù, chưa kịp đánh trận sư cụ TTT đã thật bại. Nàng Quyen_my đã theo tiếng gọi của những vần thơ, bỏ lại chùa thất lục với sư cụ TTT gia nhập Thi Văn Hội từ bao giờ. Nuốt giận vào người, sư cụ TTT theo sát Thi Văn Hội từng bước với hy vọng còn nước còn tát, ta cần đi sâu, đi sát, nằm vùng để bắt được từng yếu điểm của ngươi - VoTrungH.
    Ta cần phải giữ được 3 ni cô còn lại của chùa Thất Lục....
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trống canh điểm 8 tiếng. Sư cụ TTT cảm thấy hể hả, thư thái trong lòng một chút. Trống điểm 8 tiếng rồi, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi, trống sắp điểm tiếng thứ 9. Sau tiếng trống này, mọi việc coi như là tốt đẹp. Sau tiếng trống thứ 9, các nicô, vãi già, vãi trẻ của chùa Thất Lục sẽ không còn cơ hội gặp Đại gia VoTrungH. Cánh cửa chùa sẽ sập xuống, họ sẽ mãi mãi là người của chùa Thất Lục...
    Một luồng gió mạnh thổi tới làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư cụ TTT. A di đà phật, thiện tai, thiện tai!!! Landai cùng Lebinhminh xúng xính trong hai bộ trang phục mới, e lẹ bước lại bên đại gia. Khuôn mặt hai nàng đỏ bừng, hai cặp mắt lấp lánh, lại những nước hồ gợn trong gió mùa thu, lại những đoá hoa đào xuân trên gò má các nàng... Ôi Sư cụ TTT, ôi chùa Thất Lục, oan nghiệt, oan nghiệt!!!
    Không! Ta vẫn còn hy vọng. Người cuối cùng chưa tới. Trống sắp điểm tiếng thứ 9. Còn một người là còn hy vọng. Trống ơi, trống ơi, hãy gióng lên hồi thứ 9, hãy gióng lên hồi giới nghiêm. Nhưng thôi rồi, nàng Storekeeper đã xuất hiện bên cửa, khuôn mặt rực rỡ, ngời hạnh phúc... Chùa Thất Lục hoang tàn, xơ xác...
    Gửi trọn niềm căm hận vào chiếc mic, Sư cụ TTT ca lên bài ca ai oán... Trưởng lão Elead! Đại gia thi nhân VoTrungH! HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

    Landai
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Một ngày Hà Nội đẹp giời làm sao, ngày Thi lão Vô Trùng bay....
    Đã cả tuần nay, ta đi ra đi vào lo lắng. Lo cho sự trong trắng của các ni cô, lo cho sự ngây thơ của các vãi già, lo cho lòng chung thuỷ của các nàng dành cho ta, bị lung lay liêu điêu sắp ngã bổ chửng trước hai trang nam tử hào hùng của Sài Thành thất Ích.
    Đã cả tuần nay mỗi lần nhòm vào bát canh cá chua các cô dọn lên mà ta xót xa trong dạ. Bát canh hỡi, sao mi nỡ trong leo lẻo thế này, để soi vào ta lại nhìn thấy bóng dáng của hai Đại nhân, họ phương phi oai vệ, khôi ngô kì vĩ, mục diện hiên ngang, khí độ dồi dào, trán cao vòi vọi, mắt rọi hào quang, nở nang lỗ mũi, trùi trũi chân tay, phây phây phần bụng, lúng túng phần hông, lông nhông phần khác....
    Sao trời sinh chùa Thất Lục để chiêu mộ các ni cô xinh đẹp, mà lại nỡ sinh Elead hoành tráng nhường kia, lại sinh Vô Trùng thi nhân tài hoa đến thế.
    Buồn thay hai cánh cửa chùa
    Khi xưa ríu rít bây giờ trống tênh
    Buồn thay sân rộng mông mênh
    Khi xưa đầy ắp nay thành sân phơi
    Buồn thay cái chiếu ta ngồi
    Mấy người đấm bóp nay chơi chốn nào
    Buồn thay cái yếm lụa đào
    Hơi người còn ấm mà sao lạnh lùng......​
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Ngã Phật từ bi, xin hãy chứng giám.
    Lòng ta dù Không hải mênh mông, nhưng những gì nhìn thấy chịu sao cho thấu.
    Nhớ chiều hôm đó, khi Nam Mĩ nhân Elead của Sài thành chiếm lĩnh một góc chiếu trên gác hai căn phòng ấm cúng ấy của các nàng, ta đã phải lẩm nhẩm đọc đến hai mươi mấy lần Bát nhã ba la mật kinh mới khỏi không hất bay bát nước mắm mà nàng Sto vừa múc.
    Đấy đấy, bát của ta, nàng múc thì vội vàng, khoắng toẹt một cái là xong.
    Còn bát của hắn, bát của hắn, thì - ối chà - sao mà nàng lại phải cầu kì đến thế hử ? Nào là lau chùi kĩ lưỡng bằng chiếc khăn tay mà lúc chiều nàng vừa lau mồ hôi chảy ra vì quạt chả; nào là khẽ khàng nhón lấy, cứ múc được một thìa nàng lại lén nhìn lên rồi mỉm cười ý nhị duyên dáng. Lại còn hỏi han nhỏ nhẹ xem hắn có ăn được ớt không, có cần thêm dấm không, có mặn quá không, có nhiều quá không để nàng bớt đi 120 giọt....
    Hắn ngồi cách ta có một tầm tay, thế mà thay vì quay sang ta giả lả như mọi bận, thì tất cả đều quay sang hắn, tất nhiên là vì hắn chiếm nhiều chỗ hơn ta, nhưng cũng cần gì phải nhìn nhiều thế ????
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua những lời thành thật của lão phật gia mà ta cảm khái không thể tả.
    Lão phật gia đức cao đạo hạnh như ...Alibaba, hàng ngày giáo huấn các ni cô thật là vất vả.
    Thôi thì Lão phật gia cố gồng người chịu đủ 81 tai họa (không được mát xa, không được ăn chả cá,..) chắc chắn không mau thì lâu sẽ thành chánh quả. Hai đại lão gia tài hoa kia cuối cùng cũng cuốn chiếu đi về nhà. Thời gian trôi qua,... tình cảm sẽ phôi pha,... các ni cô lại quay về thiết tha với lão phật gia.
    Tic Tac Chec
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Dù Gungcayvn cố tình không tiết lộ một chút thông tin nào về người sẽ đến Hà Nội ngày thứ 6 (7/11) nhưng bằng sự nhiệt tình, bằng sự háo hức mong chờ, Nàng cũng dò hỏi được ai sẽ đến. Hồi hộp, háo hức để rồi một chút buồn man mác khi Quyen_my thông báo chàng sẽ không đến vào thứ Sáu mà là thứ Bảy. Ôi, sao lại không phải là thứ Sáu chứ, khi mà nàng đã chờ đợi ngày nay bao lâu nay.
    Nhưng thứ Bảy vẫn chưa là quá muộn bởi nàng vẫn có cơ hội gặp chàng. Nàng biết, hôm nay nàng rất bận, tối nay nàng rất bận nhưng 1 tiếng, 2 tiếng dành cho chàng chứ đến 10 tiếng nàng cũng chẳng tiếc. Thế là nàng xúng xính trong bộ quần áo mới mua, phóng vèo đến nơi chàng đang hò hét, và... nàng chỉ ngồi đó, tủm tỉm cười duyên ngắm chàng.
    Nàng có một cái hẹn. Hic, bây giờ nàng đang tự trách mình sao lại hẹn hò người ta vào đúng cái ngày chàng đến chứ. Nàng chỉ mong cho người đó vì lý do nào đó huỷ cuộc hẹn này để nàng đến được với chàng, nhưng hỡi ôi...
    Cứ nghĩ là nàng sẽ không đến được, nhưng may mắn thay, cuộc hẹn kết thúc nhanh hơn nàng tưởng. Phóng như bay trên con đường đầy bụi và gió, và chỉ 5'' sau, nàng đã có mặt, đã ở bên chàng. Mỉm cười duyên dáng, mắt nàng long lanh như nước hồ thu nhìn chàng không nói.
    Nàng muốn đi lắm, nhưng nàng đâu có quen chàng, nàng cũng chưa một lần nói chuyện với chàng. Nhưng... tất cả những điều đó giờ đây đối với nàng không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng phải gặp chàng. Trong đầu nàng chỉ vang lên tên chàng, chỉ còn hình bóng chàng hiện diện. Và bằng sức mạnh của cái gì đó chỉ có nàng mới biết được, nàng cũng đã có mặt bên chàng. Duyên dáng và dịu dàng, không nói một lời trong suốt buổi tối hôm đó.

    P/S: Tiếp tục đi nhá. Binhminh đâu mà chẳng thấy mặt thế.
    Hì, sorry các bác trong Nam, các bác đừng thấy thế mà sợ con gái Hà Nội nha, trên net thế thôi chứ ở ngoài hiền khô à, và dễ thương nữa. Nhỉ Elead nhỉ, nhỉ anh Hiếu nhỉ

    Landai
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hiền khô à, và dễ thương nữa à Ai bảo sai cứ thử ra Hà Nội thì biết, khi về nếu không thay đổi ý kiến dễ thế này lắm .
    Anh Hiếu ơi, khi trao cho anh chiếc túi màu da cam đó, tụi em đã gửi gắm mọi nỗi niềm vào đó rồi đấy nha . Anh nhớ nói lại với mọi người từng câu từng chữ của tụi em nhé

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái HN, quả nhiên không danh. Bó tay, bó tay.......
    Mình nhớ có một câu hát, là gí nhỉ ? "Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam...."
    Đến gần tết mình tính xin nghỉ phép làm 1 chuyến Bắc du ký để tìm ....., nhưng xem ra phải thay đổi ý định quá.
    --------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  10. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em mới em mới. Em nữa
    Hà nội ... ngày Elead bay
    Nàng nhìn trời mây nhạt nhẽo, vô vị. Nàng ngẫm lại và thấy rằng quả là bè lũ bốn tên đã chơi nàng một vố đau điếng. Ối xời, nếu ko nhờ có Checnamo đại sư nhân từ tốt bụng thì có lẽ nàng đã ko được cái vinh hạnh ấy... vinh hạnh giáp mặt với quốc vương của một đất nước oai hùng danh bất hư truyền.
    Chec nói với nàng rằng, em nên gặp đi.... đó là "người đàn ông gợi cảm nhất phía nam" (hay hấp dẫn, hay gì gì đó quên mất rồi) "ko gặp uổng lắm". Phải gặp chứ, nàng vốn là đứa tò mò... Mà cái gì thuộc sự nhạy cảm lại càng khiến nàng càng tò mò hơn.
    Rồi nàng lại được biết rằng hôm trước bè lũ bốn tên đánh lẻ ko thèm nhắn cho nàng 1 câu. Ặc ặc... rồi sẽ biết tay ta...
    Nàng cố gắng hoàn thành thật nhanh mọi việc.... và nhìn đthoại... cho dù nàng có thay đi thay lại cái tên elead bằng sogun hay bằng xxx trong list đthoại thì cái đthoại vẫn thẳng đơ ko một mảy may tín hiệu. Bực bội, nàng gọi thằng bạn đi ăn kem cho nhẹ bớt...
    2becont
    Ko thuộc bè lũ bốn tên, mà là thuộc đội cái bang 7XHN
    ...As long as you love me...

Chia sẻ trang này