1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh sự quán 7X Hà Nội - Dành cho khách Tràng An nghỉ chân và tự giới thiệu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ cũng chẳng nhung, lại một ngày bình thường cuối sắp tàn.
    Em chỉ thấy mơ hồ và ảm đạm. Giống nhưng mối tình đơn phương, trái ngang và sét đánh mà anh đã mang lại cho em.
    Ba ngày, ba ngày bên anh sao lại ngắn như ngon gió đùa trước hiên vậy. Thoáng qua nhanh, vết dấu đâu tìm
    Ba đêm, ba đêm xa anh, dài như ba thế kỷ. Đẵng đẵng những nhung nhớ đầy vơi.
    Em vẫn biết mình bồng bột, yếu đuối và mong manh. Thế nên đứng trước anh, vững chãi và trầm lắng. Thế nên em thấy tim mình đổi nhịp.
    Nhịp một: Cho nụ cười anh
    Nhịp hai: Cho tiếng nói anh
    Nhịp ba: Cho dáng hình anh
    Nhịp bốn: Em dành cho ánh mắt thân thương ấy.
    Sớm nay cái lạnh nơi đây như gọi mời em về miền nắng ấy. Vậy nhưng "áo len cài vội" của sự hoài nghi và nhút nhát cứ kéo em lại.
    Em không hấp dẫn, không xinh đẹp, không giỏi và thành đạt như những người anh đã "quen". Em chỉ có một trái tim, một tình cảm chân thật và trên hết, một khát khao được có anh.
    Bao giờ, anh trở lại
    Đến bên em nồng nàn
    Với mùi hương ngày cũ
    Bên góc phố hoàng lan
    P/S: Hé hé! Chị có nhời chia buồn với Tứ đại Dữ nhân và Chuột cống Xào lăn. Mấy em xinh tươi, liều liệu mà té khẩn trương. Chị mà đã ra tay thì........ Hì hì! Hơi bị gì và này nọ đấy!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nghe danh bà Vãi già đã lâu
    Hôm nay mới có dịp đụng đầu
    Goeo căm bà vãi vào Lãnh sự
    quán này gõ mõ, tụng vài câu
    Thất Lục Tứ nhân đã nổi danh
    Elead vừa ra quậy tanh bành
    Đại gia Vô Trùng lại phá tiếp
    Phen này Vãi Già thành Vãi Ranh
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/11/2003
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một canh, hai canh, lại ba canh
    Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    Vãi già, vãi trẻ mộng hồn quanh
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ấy ấy, sao cậu lại lôi cả Vãi Trẻ vào đây thế? Mới có mình bà Vãi Già thôi mà đã thế, thêm cô Vãi Trẻ vào thì còn gì là hội A u ư i ê sắc Ế nữa hả chú em
  5. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa hôm đó, cả làng Thành Công mất điện, cũng không chừa chùa Thất lục. Sư cụ TTT ngán ngẩm nhìn bộ cà sa nhăn nhúm, bẩn thỉu chẳng có ni cô nào thèm giặt giũ, là lượt cho Ngài kể từ khi các chàng trai Sài Thành đặt chân đến mảnh đất Hà Thành này. A di đà phật, phải lấy lại tinh thần cho các ni cô thôi. Sư cụ TTT quyết định, sẽ bắt đầu từ ni cô Storekeeper ?" ni cô thông minh xinh xắn nhất. Trưa hôm đó Sư cụ telephone cho Store, hẹn sẽ chiêu đãi ni cô bữa cơm chay ở Bảo Khánh. Store dịu dàng hẹn chàng lên miếu rồi cùng đi, Ngài khấp khởi mừng thầm. He he, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thành công. Ngài hí hửng dắt con chiến mã ọp ẹp lên miếu của Store toạ trên tầng 4 của toà nhà Sao Bắc.
    Leo lên đến cửa miếu, đang thở dốc, Sư cụ TTT chưa kịp hoàn hồn thì choáng váng khi thấy bên cạnh Store là Quyen_my e lệ bình thơ với thi nhân Votrungh. Hỡi ôi, số kiếp con lừa... Thôi được, coi như ta hy sinh Store và Quyen_my, ta vẫn còn Landai và Lebinhminh. Nhưng bỗng đâu, tiếng Lebinhminh vang lên lảnh lót:
    - Ôi, em xin lỗi mọi người, em đến muộn.
    Trời hỡi, Viên ngọc viễn đông xưa kia ăn súng đạn của bọn Mẽo chứ có gì đâu mà sinh ra lắm Nam tài tử hấp dẫn các mỹ nữ đất Thăng Long nghìn năm Văn hiến này thế? Mỗi lần chúng nó lượn ra là cắp mất một cơ số trái tim te tua của Hà Nội mùa thu như vậy đấy. Đến các ni cô chùa Thất lục chúng cũng không tha. Híc, được rồi, ta nhường cho ba ni cô đỏng đảnh đó, chỉ cần một nicô đảm đang Landai là ta đã thắng 70% rồi. Hãy cứ chờ đấy nhá.
    - Này, Landai hiện đang ?oNgoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn? nhưng đã gọi điện về nhắc bọn mình là nhớ thực hiện kế hoạch mua quà để ra mắt cưa cẩm Elead cho 7XSG đấy. Mọi người tí nữa ăn trưa xong nhớ đi mua nhá.
    Hả? Cái gì, cả Landai đi công tác rồi mà cũng thể à? Trời ơi, thương thay chùa Thất lục... Thôi đành từ nay chỉ có Vai_gia lụm khụm đấm lưng cho ta thôi. Vai_gia ơi, bi giờ ta mới thấy được cỗ lòng cao quý của nàng, hic, hic, chờ ta.
    TTT bỏ dở cả bữa cơm chay ở Nhà hàng Bảo Khánh sang trọng hầu mong kịp bước chân đến với Vai_gia...

  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nàng ăn hết 3 cốc kem, một cốc trà đá, sử dụng 3 cái khăn tay. Làm mòn 1mm sàn nhà hàng kem... Đthoại vẫn im lìm như trêu ngươi...
    Nàng chào đứa bạn và chạy xe dọc đường PhanĐìnhPhùng... lòng bồi hồi nhớ khoảng thời gian giao tranh với Beikail. Ấn tượng về một Sogun tướng quân oai hùng...
    Cuối cùng đt cũng reo... nàng nhẹ nhàng alo bằng giọng nói ngọt ngào nhất có thể... "điện thoại của quý khách đã hết pin, xin qúy khách vui lòng ...."
    Rồi nàng cũng gặp được chàng....
    Sững sờ và ngạc nhiên
    Choáng váng và tê tái
    Đau đớn và tuyệt vọng...
    Giờ thì nàng hiểu tại sao bè lũ bốn tên gạt nàng ra ko thương tiếc.
    Thôi thì vẫn còn votrungh đại gia.
    Và nàng lại tấp tểnh chờ đợi.
    ...As long as you love me...
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nói về phần Shogun Đại Ế, sau chuyến Bắc Du về chợt thay đổi hẳn phong thái. Vẫn còn đó chút cương nghị nhưng hình như chàng đã có 1 cuộc lột xác từ bên trong. Chàng đã bớt cau có hơn, yêu đời hơn, thích và tự tin hơn khi đi dự đám cưới bạn bè vì chàng biết nếu có ai hỏi chàng cái câu "Bao giờ tới lượt mày?" thì chàng sẽ không còn phải đánh trống lảng sang chuyệ khác nữa....
    Mấy ngày trên đất bắc, chàng được các Vãi già vãi trẻ, các ni cô tiểu yêu của Thất Lục Tự chăm nom chăm sóc thật kỹ càng, truyền dạy cho bao nhiêu kinh nghiệm mà sau bao năm trời trấn thủ Tí Nị Cốc, chàng cũng chưa học được. Chàng đã không còn tự nuốt lưỡi kh ngồi cạnh chị em, vui vẻ hơn, hay cười hơn và thỉnh thoảng lại có 1 phút mơ màng về nơi xa xôi khiến các huynh đệ cùng chung vai sát cánh với chàng bấy lâu cũng không thể hiểu nổi ...
    Uy lực võ công của Thất Lục Tự Thành Công quả là Danh hư bất truyền, anh em ở Tí Nị Cốc chỉ còn biết đường bái phục, bái phục ...
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nàng lại tiếp tục những chu kỳ làm việc mệt nhoài, và những cuộc chơi bời ko ngừng nghỉ cùng thần dân 7XHN. Dù vậy nhưng nàng vẫn mỏi mong chờ đợi, chờ đợi một ngày giao ngộ với Đại Thi Nhân Vô Trùng đất phương Nam.
    Hà nội dịu hơn mọi ngày. Sân bóng quay cuồng, bụi tung mù mịt. Nàng bước thấp bước cao tới cổ vũ cho các cầu thủ 7X. Xa xa, trong làn bụi mờ tỏ... nàng thấy bóng dáng mảnh mai của sư phụ TTT chùa thất lục. Bên cạnh sư phụ là một trượng phu mình cao 7 thước, khuôn mặt đầy đặn, vóc dáng hoành tráng.
    Dường như có động lực thôi thúc nàng bước nhanh hơn... Và quả thật, linh cảm trong lòng nàng đã đúng. Vô Trùng Thi Nhân đang trước mặt nàng... sừng sững, vững chãi
    Nàng trả vờ dõi theo trận bóng, nhưng lòng hướng về Thi Nhân phương Nam... Chả trách chàng nổi tiếng đến thế... Thì ra ẩn dấu dưới vẻ ngoài đồ sộ hoành tráng lại là một tâm hồn ẩm ướt, lãng mạn của thi nhân sống ẩn dật...
    Nàng loay hoay có ý bắt chuyện...
    Chợt nghe tiếng thánh thót ngang tai....
    Trời...
    Thì ra Lebinhminh tiểu yêu trong bè lũ bốn tên đang lảnh lót buôn dưa bán dứa, thăm hỏi động viên Vô Trùng thi sĩ ( chứ ko phải các cầu thủ yêu wí của 7X đang ra sức chạy hùng hục dưới nắng) Còn thi nhân cũng rất hào hứng tiếp chuyện, kể lể... người câu trước, người câu sau, chẳng mấy chốc họ thành tri kỷ..
    Nàng hậm hực ra về, lòng vẫn không nguôi... Lại một lần nữa, bè lũ bốn tên hạ nàng knock out ko thương tiếc
    Nàng lại tiếp tục chờ đợi.... và lần tới... sẽ là ai nữa đây....

    ...As long as you love me...
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dù là "ai" đấy nữa thì với tình hình bè lũ 4 tên bành trước thế này, e là cũng sẽ lại diễn ra cái cảnh "Me and you and dog named Boo" thôi (Tên tiếng việt của bài này lf gì ấy nhỉ, bác H ơi?)
  10. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bé tập đếm đi chỗ khác chơi, chỗ người lớn nói chuyện cứ loe toe chen vào .
    Hừ, sao đang dưng lại lôi chị vào đây? Lại còn lấy bài từ nơi nảo nơi nào đem sang bên này nữa. Vớ vỉn, lanh chanh quá .

Chia sẻ trang này