1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Một buổi sáng bình yên vô tận... Nhìn vào gương, thấy một con ngốc trong đó. Haha. Vuốt mớ tóc bồng bềnh. Họ bảo thích nhìn cái cổ gáy vừa hiền vừa kiêu của mình khi mình cột tóc, nhưng khi mình xoã tóc, mình thật xinh và "ngầu" lắm. "Ngầu theo ý anh là sao?". "Là quyến rũ, là khác biệt".
    Theo các nhà tâm lý học thì con người không thể sống quá 2 tháng mà thiếu lời khen ngợi (con số 2 tháng chắc chỉ để tượng trưng, nhưng ý là khó sống lâu). Không trách sao dạo này mình thấy mỗi ngày của mình lại nhiều sức sống thế. Không phải vì trước đây mình không được khen, mà vì bây giờ mình được khen và mình cũng tin vào những lời khen ấy. Ưa nịnh chết đi được! :">
    Nắng quá! Hic. Dưng mà xuống phố thôi!
    namtranhoang81 thích bài này.
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Hình như bạn Mèo thường xuyên đặt đồ nhầm chỗ hay sao ấy nhỉ?theo dõi cả topic và các topic khác có liên quan đến bạn Mèo đều thấy như thể cuộc đời bạn toàn đặt nhầm chỗ ấy. Thương thân bạn Mèo quá. Nhưng dù sao bạn Mèo còn may mắn là nhận ra được mình đặt nhầm chỗ, chứ có những người còn kém may mắn là không biết hoặc không nhận ra điều ấy. chúc bạn Mèo một ngày xuống phố rực rỡ.
    meongoc0311 thích bài này.
  3. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    hay ( mãi mãi):)
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mỉa mai chân thành lắm! Mình rất thích! :)
    Mình cũng không biết mình may mắn cỡ nào, nhưng được bạn âm thầm theo dõi sát sao như vậy thì cũng là phúc phận đáng trân quý của đời mình rồi!
    Chẳng mấy khi được bạn namtranhoang đàng hoàng đối diện thế này, mình không tránh khỏi bùi ngùi xúc động, nguyện ngàn lần đáng bị thương thân hơn thế để xứng đáng với sự hiện diện đầy cảm xúc của bạn ngày hôm nay! :)
    namtranhoang81thanksanyway_bn thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ô, kiểu đáp lễ này làm mềnh liên tưởng đến nàng Juliet. Và cũng tò mò muốn biết bạn namtranhoang là ai nữa ;;).
    namtranhoang81meongoc0311 thích bài này.
  6. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Với một người mong manh, dễ vỡ, đa sầu, đa cảm, đa đoan như bạn Mèo thì mình chỉ có thế đứng từ xa, núp bóng và âm thầm quan sát thế thôi. Hoặc giả mình sợ nếu đàng hoàng đối diện, mình được bạn Mèo tin tưởng gửi vàng, mà mình không làm tròn trách nhiệm để bạn Mèo lên đây trút bầu tâm sự trong khi lại cứ vô tư chả biết là đang làm điều không phải với bạn Mèo thì mình muôn phần áy náy. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nên mạo muội lộ diện, không ngờ bạn Mèo lại nói bùi ngùi xúc động như thế, quả là cũng tự tin để có thể tiếp tục xuất hiện. (không biết bạn Mèo lần này nói thế có thật thế không?).
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014
    meongoc0311thanksanyway_bn thích bài này.
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chết thật! Mình dùng từ thiếu tế nhị quá! Núp bóng quan sát mà lại đi dùng từ theo dõi! Tội lỗi quá!
    Đạo lý xưa nay vẫn là nếu sợ thì đừng làm, nếu bạn sợ đọc được điều gì thì đừng lên đây đọc.
    Huống gì bạn đâu phải là người sợ ai đó bị thế nào để không làm điều gì! ;)
    Chuyện mình bùi ngùi xúc động thì rõ đến từng milimet thế rồi. Thật hay không, chỉ mình mới biết. Và bạn thì không cần biết vì mình chưa bao giờ thấy việc tự tin xuất hiện của bạn lại phụ thuộc ở mình. Cho nên, không rõ hôm nay có lí do gì biến ngày này thành đặc biệt, nhưng bạn cứ tự nhiên như mọi ngày bạn nhé!
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đừng ví ta với Juliet, nàng ơi! Cô ấy chết ơr tuổi 16 rồi! ;)
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Bạn Mèo thấy tội lỗi thật không?à bạn Mèo đã từng thật không? Mình xin kết bạn với bạn Mèo rồi đấy, nếu bạn Mèo không ngại thì cho mình làm bạn nhé. Hôm nay là ngày đặc biệt của mình và bạn Mèo là bạn đặc biệt. (Mạo muội gọi bạn đb không biết bạn Mèo có ý kiến gì không?)
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2014
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bạn hỏi "bạn Mèo đã từng thật không?" là "từng" gì hả bạn?
    Hôm nay bạn lịch sự hỏi ý kiến mình nhiều quá, mong bạn cho mình thời gian để làm quen với sự bất thường này nhé!

Chia sẻ trang này