1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @trang_inder vụ đi Ấn ntn? Kể sơ sơ nghe đi e ^^
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    bài của mai ly xoá mất rùi à? hehe em yên tâm đi không phải xấu hổ đâu. Hôm nọ đọc qua bài của em vừa đọc vừa bùn cười. Không phải cười chọc quê mà vì nhớ lại mình cách đây mấy năm cũng có những màn cãi nhau kịch liệt với trai Ấn kiểu nhảm nhảm không có lý do lý trấu nào cụ thể cả :D. Căn bản là vì văn hoá khác biệt đó em, nhiều khi cái mình nghĩ nó hết sức bình thường nhưng qua tới bên kia là nó trở thành một cái gì đó hết sức nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của mình luôn :D Bởi vậy thôi đừng yêu vội em ơi, hãy làm bạn trước đã, tình yêu đi lên từ tình bạn sẽ có nền tảng vững chắc hơn mà :)

    @lien parmar : em đúng là có tâm hồn trẻ hơn so với tuổi thật :D. Chị không dám khuyên gì về chuyện tình cảm "vượt rào" của em mà chỉ có vài kinh nghiệm "đau thương" đúc kết từ bao nhiêu tàu ngầm tàu nổi qua mười mấy tầng của nhà mình tặng em làm bí kíp tìm hiểu nhanh về trai Ấn nhé :P
    - Trai Ấn mà im im chưa nói đến chuyện cưới xin là vì vẫn còn lăn tăn chuyện gia đình của chàng ấy, nói nôm na là sợ bị gia đình phản đối (ý là những chàng đủ nghiêm túc để nghĩ đến chuyện kết hôn thôi nhé)
    - Dù sợ bị phản đối nhưng mà các chàng yêu thì vẫn cứ yêu, "lăn xả" hết mình (qua lời nói) trước rồi hậu hoạ tính sau :D
    - Sợ hậu hoạ + bệnh chần chừ nên từ khi quyết định đi thăm các nàng cho đến khi book được cái vé máy bay là một hành trình dài dăng dẳng dằng dặc (chị đang trộm nghĩ chắc em không cần bảo chàng chờ 3 năm nữa hãy qua thăm đâu, theo tình hình sơ bộ báo cáo của nhiều chị em trong nhà thì từ khi các chàng bảo đi cho đến khi thấy mặt cũng dài dài cỡ đó)
    - Tránh vẽ đường cho hươu chạy bằng cách trải sẵn hoa hồng mời anh sang thăm, còn thân em thì lăn xả sang đó thuyết phục ba mẹ chàng. Về cơ bản thì con đường thuyết phục ba mẹ chàng thường sẽ gian truân hơn. Thế nên hai bên tốt nhất đừng vẽ ra nhiều viễn cảnh quá trước khi gặp nhau, cứ bên nào qua thì bên kia dẫn đến nhà thăm như bạn bè bình thường trước đã, vừa là để cho bản thân chàng & nàng quan sát gia đình đôi bên & đồng thời cũng để tránh gây áp lực cho phụ huynh. Phụ huynh thương con nên thường hay cuống cuồng lo lắng khi thấy con dẫn về một đứa người nước ngoài lạ hoắc chả biết đâu ra. Mình cứ chuẩn bị sẵn tâm lý vậy đi cho đỡ bị sốc.
    - Phụ nữ Việt Nam thường đề cao tính hy sinh nên sẵn sàng chờ đợi, đánh đổi thời gian tự do ngồi cả ngày bên máy tính chỉ để chờ đợi các chàng online. Yêu xa thời hiện đại nên bớt làm chuyện hại điện. Hãy cứ sống một cuộc sống vui vẻ của bản thân mình, dành thời gian cho mình đúng mực nhất trước khi nhận ra mình đang bị quay cuồng trong thời gian biểu của người khác.

    Hehe, sorry em trước nếu chị làm em cụt hứng với mấy cái đúc kết phía trên của chị (mà danh sách thật ra vẫn còn dài lắm!). Yêu xa một người cùng ngôn ngữ, văn hoá đã không dễ dàng gì. Yêu một người ở xa mà lại hoàn toàn khác biệt với mình cần một tâm lý còn vững vàng hơn nữa. Vậy nên vừa yêu vừa bình tĩnh suy xét em nhé :D
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cao thủ nhà Ấn @trang_inder, @bee_qq tái xuất giang hồ rồi :D Chị bee kinh nghiệm đau thương dày dạn nên nói đâu chuẩn đó :D @lien parmar chị bổ sung ý nhỏ nữa, là quen online thì cố gắng gặp nhau sớm. Tình yêu online lung linh lắm, thi vị nữa vì ta tha hồ để đầu óc bay bổng và tưởng tượng. Gặp nhau đi để sớm "vỡ mộng", đối diện với nhau ngoài đời, thì lúc đó ta mới trở nên thực tế được.
    @maihuynh0302 trai nhà em làm gì mà bay tứ tung khắp nơi vậy em?
    @mai ly có gì mà xấu hổ hả em? Mấy chuyện cãi nhau này thì chắc nhà mình có cả một kho. Chị thấy tình cảm của em đối với hai anh chàng chưa có gì sâu nặng cả nên em đừng tiếc nuối tự trách làm gì. Với lại chị không có ấn tượng lắm trai Ấn quen ở VN. Đa phần các case chị gặp thì toàn là "sở khanh khoác danh quân tử" nên em cẩn thận với các chàng. Làm bạn thì được, harmless flirting cũng không sao, nhưng yêu đương nghiêm túc là một con đường dài. Nhắm không có đích thì đừng có đặt chân lên, đường mà toàn đá chông, nhiều hầm hố quá thì cũng nên tránh. Người dẫn đường mà gà mờ quá thì cũng thôi luôn.
    sam.angel thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này thì không chỉ là gái bên Ấn mà chị thấy các bạn gái nước ngoài ít có kiểu "quá khích" vì trai đẹp như em nói. Lý do theo chị là vì tại VN mình số lượng trai đẹp manly hơi bị hiếm. Người VN mình thể hình nhỏ, về mặt nam tính thì không so được với các anh Ấn rồi, hoặc các bạn Tây lại càng không. Các bạn Tây thì to cao, ngoại hình rất vạm vỡ, riêng cái đó là ăn trai Việt rồi. Chưa kể các nét trên mặt nữa. Ở nước ngoài đi ra đường 10 người thì chắc 9 người đẹp. Còn ở VN thì chắc 1 - 2 người là cùng. Thêm vào đó, nhiều bạn nam nước mình ỷ ta có chút nhan sắc nên hơi bị chảnh, bồ bịch phải chọn em nào "hot girl" nên các nàng nào tự cho mình nhan sắc bình thường thì nghĩ ta chẳng "với" tới. Chứ ở nước ngoài trai nào cũng đẹp như nhau, chị cứ thấy anh nào đẹp là lại rung rinh. Đi làm ngồi ngắm trai không cũng no con mắt, trai Anh, trai Pháp, trai Đức, Hà Lan, Ả Rập, Ấn, PK... đủ hết hehehe.

    Có một anh Bahrain đẹp lắm mà lạnh lùng, chi ráng cười niềm nở hết cỡ để nói chuyện mà "thẳng chả" vẫn đóng là người Ả Rập trầm lặng. Nhưng mà trai đó thì đẹp rạng ngời luôn.

    Có đợt rộ lên các chàng Ả Rập ở nước ta, BF chị đem hỏi thử các cô gái bản địa thì họ nhún vai bảo thường thôi trong khi đó ở VN thì như là "phát cuồng". Hahahaha


    Còn chuyện khen người khác đẹp trai thì đúng như em trang nói đó. Có lần chị thử bằng cách cố ý khen một anh Ấn khác với BF chị. Chàng nhà chị nói ngay không rào đón trước sau: "Em nghĩ sao mà khen người khác đẹp trai trước mặt anh? Giả sử anh khen ai đẹp trước mặt em như vậy, em có thấy khó chịu không?" nên em @mai ly lần sau có thấy trai đẹp thì đừng khen với trai Ấn, cứ lên đây khen với các chị là được rồi :D
    Janee, hthn0204, maihuynh03025 người khác thích bài này.
  5. lien parmar

    lien parmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    10
    Chị @bee_qq + @copconmisa : Hi~ Cảm ơn 2 chị đã đứng trên lập trường con gái chúng mình để nghĩ cho e~ Đúng là con gái yêu đương thiệt thòi, yêu onl thì càng thiệt hơn....Dính đến Ấn thì càng thiệt nữa....Aiz....Tương lai vô định, e cũng chưa biết thế nào, cứ cố gắng hàng ngày kéo chàng sang đây sớm sủa 1 chút~
    ShonaThao thích bài này.
  6. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @lien parmar
    Chị đã định làm tàu ngầm nhà mình một thời gian nhưng bài post của em làm chị ngứa tay phải tái xuất nè. Bạn Cọp và Jasmine hết buồn rồi nhé. Hihi.
    Liên ơi, yêu trai Ấn rất khác với trai Việt Nam nên em đừng nghĩ nó đơn giản chỉ cần hai đứa để dành tiền, khi nào tình yêu chín mùi thì dắt nhau về ra mắt gia đình rồi làm đám cưới ( thậm chí chưa chắc ở vn mình đơn giản được vậy). Nếu em đã theo dõi những bài của các chị trước đây em sẽ thấy muôn vàn khó khăn thậm chí em không tưởng tượng nổi đâu.
    Giờ nói trước về nhà em đi ha, theo em nói thì ba má em ok rồi, cái này chị đặt trường hợp ba má em rất dễ không hề khó khăn cấm đoán gì, bây giờ em chỉ nói là em quen biết vậy thôi nhưng thử em đề cập đến chuyện cưới xin xem, lúc đó đủ thứ vấn đề xảy ra như sống ở đâu, gia đình bên kia thế nào có tin tưởng để giao con gái được hay không, bla bla, rồi xung quanh xầm xì bàn ra tán vào. Từ quen biết yêu rồi cưới là cả một quá trình rất dài đó em.
    Nhưng vấn đề lớn nhất là gia đình bên chàng của em đó. Theo chị biết 10 gia đình thì hết 9,5 là không muốn con mình lấy gái nước ngoài. Trước mắt em cần phải gặp chàng trước từ lúc em gặp đến lúc cưới được nhau nhanh là khoảng 1,2 năm lâu có thể 3,4,5 năm thậm chí hơn. Nên nếu em định đợi 3 năm sau mới gặp thì chuyện cưới nhau không biết cộng thêm bao nhiêu năm nữa. Em đừng nhìn hình và những gì thể hiện trên mạng mà kết luận chàng là người thế nào. Như Sandy nhà chị trên mạng là một người khác, ở vn là một người khác, về Ấn lại là một người khác. Sự thể hiện tình yêu của chàng với em trước tiên phải là lặn lội đường xá xa xôi qua gặp em trước đã rồi những chuyện khác hạ hồi phân giải.
    Trong thời gian này em nên giành thời gian nghiên cứu về tính cách của chàng, gia đình chàng. Nếu em thấy rằng chàng có dấu hiệu sợ gia đình thì khả năng sau này cùng em đấu tranh là rất khó đó. Gia đình thì phải tôn trọng, nhưng tôn trọng và sợ là hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Và chị đảm bảo em rằng yêu trai Ấn là một quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ, kể cả cưới được nhau rồi vẫn phải tiếp tục nha em. Mọi thứ không hề màu hồng, em chỉ mới là bắt đầu thôi, trước khi em muốn lên kế hoạch chuyện gì em nên nghiên cứu con đường sắp tới như thế nào những gì khả năng phải trải qua để khi nó đến em không bị shock, mất hết ý chí và niềm tin nha.
    Hi vọng là những điều chị nói không làm em buồn, chị chỉ muốn từ kinh nghiệm của chị giúp em hiểu rõ con đường em đang đi thôi.
    Những lời của chị Bee và Cọp là những lời khuyên ngắn gọn nhưng rõ ràng nhất đó.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2014
    Jann, Janee, jenny4t5 người khác thích bài này.
  7. mai ly

    mai ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    em cảm ơn các chị nhiều ạ. Nhưng giờ em đã tính táo lại rồi, em chưa kể với các chị là chàng là thầy giáo dạy yoga của em, em nghĩ do em thích yoga nên thích thầy thôi ạ. Còn giờ em cũng ko vấn vương hay thắc mắc gì nữa, em coi đó là một kỷ niệm đẹp, vì thời gian bên nhau tuy ngắn nhưng em cũng thấy hạnh phúc và tình yêu cũng nhẹ nhàng. Có lẽ vì 2 người không hợp nhau nên không ở bên nhau đc. Đôi khi có những điều không cần thẳng thắn quá có khi lại tốt hơn ạ, em nghĩ vậy nên thấy h tâm trạng cũng tốt.
    nearlylylove indian thích bài này.
  8. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chị @likeyou có vụ án gì hả chị hihi? Chuyện của e cũng không có gì giật gân nên k bít kể gì hết. Chỉ là chồng e làm ăn không hợp với ng ta nên vừa mới rã , hai vc cũng lụt đut nhưng qua vụ đó hai vc e tình cảm nồng nàn hơn đồng vợ đồng chồng để đạt dc ước mơ- về Ấn tổ
    chức đám cưới linh đình nếu không thì về quê chồng thăm ba mẹ chồng và họ hàng. Người ở bên đó trông ngóng tụi e lắm. Cho nên hai vc e làm việc cực lực để mong về đó. tụi e vẫn chưa e bé đâu vì đợi cho mọi thứ ổn định, mà ng Việt nam nhiều khi hỏi sao chưa có nếu không thì .....bla bla. Haha. Thấy con nit ham lắm chứ bộ nhưng chưa đúng lúc nên ráng kêu sam và angle đợi. Hôm nay hỏi chồng có thấy tương lai tụi mình "đen thui" không? chồng bảo không vì anh còn sống nhăn răng còn bàn tay là còn làm dc. Chồng e dc cái sống lạc quan, lo lắng giấu một mình. Còn e ngc lại hihi. Dạ nói chung hai vc e khắn khít lắm chỉ là nhiều thứ phải làm để gia đình hai bên và gia đình nhỏ tụi e thêm phần vững chắc. Bạn @maihuynh0302 tụi mình sống ở quận tân bình, hai vc free vào chủ nhật. Chắc bữa nào kêu gọi các chị và các bạn offline.
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2014
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chào Mừng Các Bạn Mới Vào Nhà Ấn nhé. Bạn @lien parmar mình cũng online love thành true love roi getting married nè. bạn cứ tận hưởng cảm xúc tận hưởng thăng hoa nhé nhưng mà cũng cố gắng gặp nhau sớm để con gái không bị thiệt thoi. hai ng lập kế hoạch đi gặp nhau để tìm hiểu nhau thêm và củng cố tình cảm và tránh sự mệt moi và đồng thời có thêm mục đích để chờ đợi và yêu nhau. Trường hợp mình db, yêu nhau online gần 5 năm mới gặp nhau. Mình khuyến cáo k như mình nhé. Các chị nói rất đúng và mình ủng hộ. Lời khuyên có thể đắng nhưng ngọt về sau. Chúc các bạn đang mới yêu Ấn yêu lý trí và có hạnh phúc tốt đẹp về sau nha.
    Jasmine KaurShonaThao thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @likeyou nàng nhắc tới mình làm mình phải trồi lên. Thật ra mình chỉ sợ bạn đi nhanh quá rồi bị lừa, nên mới báo động đỏ trước. Nhưng mình ủng hộ việc gặp mặt, nếu có thể thì nàng cứ gặp mặt anh ấy càng sớm càng tốt. Gặp xong mới biết có đi được hay không, chứ giờ chỉ ngồi tưởng tượng qua màn hình vi tính thì hại não lắm. Ngôn ngữ đương nhiên là vấn đề, nhưng nếu để nó trở thành rào cản cho việc gặp mặt, thì làm sao bạn đủ sức vượt qua những rào cản văn hóa, tôn giáo, suy nghĩ, lối sống sau này? Ngôn ngữ là do rèn luyện mà có, nếu được tình yêu tiếp thêm sức mạnh thì bạn sẽ có động lực để học và luyện tập tiếng Anh tốt hơn. Best of luck!
    slowsnake thích bài này.

Chia sẻ trang này