1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, nên mua quần áo ở cửa hàng nào bi giờ

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Lizzy, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    HÊhhhê... sao mọi người nói nhiều hãng nà nạ mà mình chưa biết nhờ... còn sao mấy cái mà mình thích thì chẳng thấy ai nói cả....hix hix.. chắc là chỉ mỗi mình htấy nó đẹp....
    hehhe.e.... đồ thể thao Lâm love Addidas mặc dù NIKE ở Melbourne nhiều hơn... Áo khoác thì GIORDANO có cái áo phao trắng ( có cả cho con trai lẫn con gái ) tuyệt vời luôn nhưng mà .. hehhe.. bán hết roài... ( còn cái màu đen thôi )... áo sơ mi thì... D&G hehhêhh ( VN tí chớ nhở )....
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cuối năm em về VN, theo các bác thì em nên mua đồ ở VN rồi vác sang hay sang Melb rồi sắm luôn thể, cách nào hay hơn ạ
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  3. lone_seven

    lone_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tuỳ bạn thích mua ở đâu thì mua ở đấy nhưng mà về vn mua rẽ nhưng mà không chất lượng bằng bên này..
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sành điệu thì ở bên nì mà mua. Tiết kiệm thì về VN mua


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    You laugh at me because I''m different, I laugh at you because you''re all the same.
  6. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Lizzy bổ sung thêm vào nha!!
    Blockout
    MARCS
    Jigsaw
    JAG
    Giordano
    JAYS JAYS
    Jacquie E
    Saba
    Susan
    Country Road
    Just Jeans
    Jeanswest
    You laugh at me because I''m different, I laugh at you because you''re all the same.
  7. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    rồi... em đã bổ xung... nhưng mà còn mấy cái Jeans west... thì hết chỗ nên tạm thế thôi...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  8. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi trước nếu có gì ko phải
    Chắc các bạn hầu hết là con nhà khá giả nên mới dám chơi sang như thế. Tôi thì ở bên này vừa học vừa làm còn chưa đủ, huống chi đến chuyện mua sắm. Quần áo của tôi (kể cả giày dép) chủ yếu mua từ VN mang sang, một năm về một lần mang một lần. Thiết nghĩ ở VN mình sống sao, sang đây sống vậy miễn ko để mất mặt ng` VN. Có bạn bảo đồ VN ko tốt bằng, xin thưa , tôi mặc đồ Vn cũng được, đẹp chán, dùng trong khoảng 1-2 năm, rách thì lại về mua, về thay, rẻ hơn nh`. Ai tốt nghiệp, đi làm dư giả tiền thì ko nói làm gì , còn bạn nào đang còn đi học, tiết kiệm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu các bạn ạ

    UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND
    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN !
  9. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    bác nói em cũng nghĩ là đúng. Đồ việt nam mình rẻ mà bền, nhưng bác ah. Bác nói về cái phần tiết kiệm em chẳng thấy đúng tẹo nào cả.Cuộc sống mình biết baogiờ end mà phải tích kiệm?Mình sống được thế nào thì cứ sống với cái đó. Hầu như sinh viên bên này ( nếu em có nói cái gì quá cho em xin lỗi mọi người trước) vừa đi học vừa đi làm. Nhưng họ làm gì để tiết kiệm tiền cho gia đình và mình? Đa sối sinh viên mình đều làm ở chợ Vic hay là queen victoria market hoặc là làm ở những hàng ăn. Nhưng thực ra tại sao họ không xin đi làm ở những văn phòng hay nhũng chỗ mà nó liên quan tới ngành họ đang học. Em biết là xin việc vào những chỗ đó rất khó, nhưng nếu mình tình nguyện làm thì họ cũng ít khi từ chối mình. Sinh viên ta không biết nắm lấy nhũng cơ hội. Tai chúng ta đang được sống trong một cuộc sống mà xung quanh đầy những cơ hội để cho tương lai mình tốt đẹp hơn. Hỏi những anh chị đang làm ở chợ hoặc những quán ăn, họ học hỏi được nhũng gì. Hay những cái họ có chỉ là những đồng lương nhỏ nhoi và cảm thấy mệt mỏi. Sau đó dành dụm lại để gửi về gia đình hay mang về việt nam. Cứ nghĩ một ai đó đang làm ở chợ Vic mai sau là một cán bộ trong chính phủ hay làm một người tài giỏi cho đất nước thì em chẳng cảm thất hãnh diện gì cả. Nói thật như vậy. Em nghĩ bài này của em bị lạc đề rồi . Thui em không nói nữa. Nếu em nói sai điều gì các anh chi cho em xin lỗi nhá, em chỉ nói lên điều mình nghĩ.
    And không phải em coi thường những người như vậy đâu nhá. Mọi người đừng hiểu nhầm ý em.
    now and forever
    you were still the one
    in my heart
    so true
    i believe i can never find
    somebody like you
    my first love

    Được BABYBABYANGEL sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 14/08/2003
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    TTVN chán quá, vừa viết 1 bài dài thì hỏng giờ phải viết lại
    Bạn ơi, bạn hiểu nhầm tôi rồi, tôi cũng toàn dùng đồ Made in VN, đồ mua ở Úc thì Made in China còn chán hơn . Chẳng qua vì năm ngoái tôi vác 70kg sang đây, giờ nghĩ lại thấy ko đáng, mà lại còn béo lên nữa nên giờ đống quần áo chắc bỏ mất . Tôi cũng hỏi về việc giảm giá đấy chứ, có nói gì đến chuyện lắm tiền với nhiều tiền đâu, còn ý kiến của bạn gì về việc đồ VN tốt hay ko tốt thì là ý kiến riêng của bạn đó, mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, bạn bớt căng thẳng đi nào
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....

Chia sẻ trang này