1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chúc mừng sinh nhật Red yêu kiều, thánh thiện nhá ;).

    Muốn gửi tí hoa hoét mà on fone nên hem post được. Mong nàng lượng thứ :P.
    Redtulips thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vẫn nhớ SN ta à nàng Thanh? Chỉ cần nàng nhớ đến đã đủ xúc động lắm rồi, lời chúc của nàng còn hơn triệu bó hoa ấy chứ! Cảm ơn nàng nhiều lắm! :x

    Mà sao biết ta "yêu kiều, thánh thiện" giỏi vậy nàng? : ))
    ---

    Tháng Năm thật nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc đặc biệt. Và một phần cuộc đời mình, đã theo tháng Năm, trôi đi...
    cady666vuhuynh thích bài này.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Người đâu mà nói lắm thế! Mệt!
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Nhớ ngày xưa hội trẻ con trong phố có trò đi ăn bùng : chè bùng, kem bùng, chín tầng mây bùng.... toàn ăn xong là chạy. :D

    Đằng sau tượng đài Cảm tử - Đền Bà Kiệu có cái hàng chè hổ lốn (thập cẩm) với lều bều những thạch với vài cọng dừa, cả đám dăm bảy đứa láo nháo vào gọi chè, cũng đòi thêm đỗ, thêm đá như thật. Ông chủ quán to như hộ pháp người nhễ nhại mồ hôi, thở phì phò múc chè cho các cháu. Thế rồi vù một cái.... Mình còn nhớ mãi khuôn mặt thểu não của ông béo nhìn theo đám giặc con đã kịp chạy ra gần bến tàu điện cũ.

    Lớn lên còn có trò bùng.... người yêu nữa cơ.

    Nghĩ lại chắc NY cũng chẳng chấp đứa trẻ con như mình, vì mình còn không dám chấp mình kia mà :P

    Redtulips thích bài này.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lên Hexa club trong một tối mưa bay. Thấy cũng tàm tạm so với quảng cáo, nhạc không chất, không gian không thi vị, view thì không thể đẹp bằng Rooftop hay Avalon được rồi. Nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị! Cốc đồ uống của mềnh ngon (không biết cốc sinh tố của bạn thế nào). Quan trọng là vui và được bạn tặng bao nhiêu sách hay, thích ơi là thích! <3
    Lâu mí vào hòm thư, mới biết em trai vẫn ngóng đợi mình. Tội lỗi, tội lỗi quá! Hichic. Không biết giờ em đã về lại cung Quế say đắm mí em Hằng chưa? Hay đã quay lại miền duyên hải nhiều sóng nhiều gió, còn chị Mây thì mất hết cơ hội để em trai nhận ra mình sau biết bao tháng ngày hem gặp?... :(

    Anh @vuhuynh: lâu lắm mới gặp! Anh khoẻ không? Những kỷ niệm lung linh và dễ thương quá, anh nhỉ!
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sáng sớm đã bị dựng dậy hỏi chuyện đâu đâu. :(
    Hoá ra mình không đăng nhập vào đây chưa đến 2 tháng. :))
  7. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Tôi trở về với bến xe quá khứ. Anh ngồi đó trước mắt tôi. Đã bao nhiêu lần tôi tiễn anh ra bến xe, lần này anh tiễn tôi. Chúng tôi trao đổi về quan niệm sống, chuyện tình cảm. Khi chúng tôi chia tay nhau, tôi cũng nghĩ bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau, ngồi cạnh nhau nữa đây? Tôi và anh đều biết, rằng chia ly là như cơm bữa trong đời.

    Cửa hàng ăn sang trọng. Tôi ngồi tâm sự với thực tại. Một điều gì trống rỗng khác với thứ nhộn nhịp ở bên ngoài. Tôi là những cặp đôi vui vẻ trong quán. Và họ mai đây chính là tôi ngày hôm nay. Quá khứ đã điêu khắc lên tâm hồn tôi sự bất tử. Bây giờ, tôi tiếp tục điêu khắc sự bất tử cho ngày mai.

    Tôi không mong tôi có nhiều bạn, nhưng nếu có bạn thì chúng ta hãy chân thành hơn xưa. Ngồi bên nhau, đừng nói gì cả! cười thôi là đủ!

    ... Tiếng nói trong quá khứ chực ùa vào tôi trong những phút giây tẻ nhạt. Tôi trở lại với sự tẻ nhạt vốn có và tiếp tục làm việc.
    Redtulips thích bài này.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Bạn nói nhiều về nỗi trống rỗng và sự tẻ nhạt của thực tại, thoạt đầu mình định sẻ chia với chút bùi ngùi. Nhưng rồi nhờ những dòng đỏ đỏ, mình nhận ra đó không phải là sự chán chường bất lực, mà là một sự khao khát được cháy hết mình với những điều có ý nghĩa nhất, giá trị nhất của cuộc sống. Và mình tin bạn làm được, khi mà bạn còn tin vào sự bất tử, vào ngày mai, có thể điêu khắc sự bất tử ấy vào cuộc sống của bạn... Chúc vui nhé bạn! Mình tin bạn là người có thể chủ động cuộc sống của bản thân, vì vậy, không có lý gì mà bạn lại buông trôi hiện tại trong tẻ nhạt cả. Hãy nắm lấy và tận hưởng hiện tại, từng phút giây một, bạn nhé! Đó mới là giá trị đích thực nhất mà bạn cầm nắm sở hữu được mà, phải không? :)
    khanhgzh thích bài này.

Chia sẻ trang này