1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đọc bài CNN chửi khựa là "chó" và "bá quyền" đã quá, nên xin lược dịch để các bạn đọc chơi.


    =====================================

    Một vũ điệu nguy hiểm: Tình hình Trung Quốc, Việt Nam trong vùng biển Đông
    Bởi Euan McKirdy, CNN
    28 Tháng 5 2014 - Cập nhật 1422 GMT (2222 HKT)
    http://e***ion.cnn.com/2014/05/28/world/asia/vietnam-china-dispute-mckirdy/

    Trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003, biển Đông (CNN) - Phải mất một thời gian dài để đến được giữa hư không. Đối với đội ngũ gần 40 phóng viên, phải mất nhiều giờ chờ đợi trên đất liền và trên biển trước một chuyến đi đến một trong những khu vực tranh chấp hàng hải nóng bỏng nhất.
    Chính phủ Việt Nam đã liên tục cố gắng giữ kín chuyến đi này với giới truyền thông, làm cho các nhà báo in, báo mạng và báo phát sóng đến từ châu Á và Hoa Kỳ phải đoán ngày và thời gian khởi hành.
    Bí mật này có thể là vô nghĩa: tại một cuộc họp trước khi khởi hành, chúng tôi được cho biết rằng trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không thông báo chính thức cho phía Trung Quốc về sự hiện diện của các nhà báo trong khu vực, thì một quan chức bảo vệ bờ biển nói rằng "rất có thể là" Trung Quốc đã biết rồi.

    Nhưng chúng tôi đã khởi hành, lên một tàu hậu cần nhỏ của cảnh sát biển vào tối thứ hai khi mặt trời lặn trên Đà Nẵng, bao bọc bởi vùng biển tranh chấp xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, được Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa.
    Việc hạ đặt một giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở vùng biển này vào đầu tháng đã gây ra các cuộc biểu tình - một số trong đó biến thành bạo lực - tại Việt Nam và một loạt các nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng, kêu gọi hai bên giải quyết tranh chấp này một cách nhanh chóng và không đổ máu.
    Ít nhất là một bên dường như đã đồng ý. " Cảnh sát biển Việt Nam cam kết giải quyết tình hình một cách hòa bình", Hoàng Tuấn Anh, thuyền trưởng của tàu mà chúng tôi quá giang nói.
    Hết sức tiện dụng, con tàu mạnh mẽ của chúng tôi khoe một pháo 125mm trên mũi và hai súng 14.5mm phía sau. Đây là loại tàu hậu cần mà mọi lực lượng bảo vệ bờ biển cần tới, và còn sở hữu một số lượng lớn các bình nhựa 10 lít đựng nước uống, một bếp chất đầy rau, và một bầy gà sống bên dưới một trong các cầu thang bên ngoài – là vật tư rất cần thiết cho thủy thủ đoàn và bạn bè của họ ngoài mặt trận.
    Khi mặt trời lên một lần nữa vào sáng hôm sau, chúng tôi vẫn đều đặn “bình bịch” tiến tới đích của chúng tôi, vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.

    Thông điệp rõ ràng

    Đến trưa, chúng tôi chuyển sang tàu CG 8003 – ít chật hẹp hơn – đang chờ đón chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã đến khu vực mà Trung Quốc vào đầu tháng, đã đơn phương cắm một lá cờ trên vùng biển được cho là giàu dầu mỏ này. Cờ, trong trường hợp này, là một giàn khoan dầu hùng vĩ đã gửi một thông điệp rõ ràng: Quần đảo Tây Sa là của chúng tôi và muốn làm gì với nó thì chúng tôi sẽ làm.

    Không có phao đánh dấu lãnh thổ, và không trông thấy đất liền ở đâu cả: chỉ là một vùng nước sâu rộng lung linh, mặc dù hứa hẹn giàu nhiên liệu hóa thạch bên dưới.

    Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc nhận được tin giàn khoan – vận hành bởi công ty dầu khí nhà nước Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNOOC) - đã được di chuyển: nhiệm vụ không dễ dàng với một thứ to lớn và cồng kềnh – nhưng lại gây bất ổn chính trị.
    Các hoạt động di chuyển cấu trúc bắt đầu vào sáng thứ Hai và được hoàn thành vào 22:30 giờ địa phương, chỉ vài giờ sau khi chuyến đi của chúng tôi bắt đầu và cũng chỉ vài giờ trước khi chúng tôi đến khu vực.
    Khi chúng tôi tiến đến gần khu vực, các chấm trên đường chân trời trở thành các con tàu, và sau đó trở thành một đội tàu nhỏ - hoặc có lẽ chính xác hơn là hai đội tàu riêng biệt – gồm tàu thương mại và cảnh sát biển của cả Trung Quốc và Việt Nam.
    Mớ hỗn độn này của tàu cá và quân sự là tất cả những gì còn lại của điểm nóng một vài tuần trước, những con tàu như đang diễn tập một vũ điệu trên mặt biển xanh thẫm mênh mông.

    Còi hú vang

    Bên phía tàu Việt Nam liên tục đưa ra những cảnh báo vừa giận dữ vừa hùng hồn với phía Trung Quốc, rằng Trung Quốc đang vi phạm luật pháp quốc tế. Tiếng còi hú khiến buổi chiều hè trên biển lẽ ra yên bình trở nên ồn ã. Thuyền trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Tôi đã nhiều lần tới vùng biển này, nhưng thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường khiêu khích với Việt Nam. Tôi tự hào khi bảo vệ tổ quốc Việt Nam của mình”.
    Vũ điệu nguy hiểm trên biển được giám sát bởi đội tàu công vụ của hai nước, mà những người trên đó hiểu rõ hậu quả của việc trực tiếp đối đầu. Vài giờ trước đó, tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt Nam. Tuy không gây ra thiệt hại về người, đây là lần đầu tiên có tàu đắm do va chạm kể từ khi mối quan hệ trở nên luôn căng thẳng giữa hai quốc gia có cùng ý thức hệ này.

    Đến cuối buổi chiều, một trong những tàu cảnh sát biển cỡ lớn của Trung Quốc tiến sát tàu của chúng tôi, hú còi rời rạc như sắp sửa gây chiến.
    Không ai trên tàu CG 8003 tỏ vẻ quá lo lắng, mặc dù áo phao đang mặc như một khêu gợi. Như một con chó căng hết xích, tàu Trung Quốc cố sủa vào chúng tôi vài tiếng trước khi quay gót.
    Bên phía mạn phải mũi tàu, hai tàu khác của Trung Quốc quấy nhiễu một chiếc thuyền đánh cá Việt Nam nhỏ hơn, đẩy nó ra xa trung tâm của sự bất đồng này, mà nếu không được ngăn chặn, có thể dẫn tới những hậu quả lớn đối với Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia chủ chốt trong một khu vực mà có lẽ đã bắt đầu chịu áp lực từ sức nặng bá quyền của Trung Quốc.
    usadokMalogs thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    hic lão má sẹo phun ra nhiều quá, em nghĩ chả nên như vậy đâu, ít ra là không phù hợp với định hướng dư luận như bây giờ.

    Tại nick lão nổi tiếng quá chứ nick mới tinh là bị đám teen vô chụp mũ Tàu Khựa rồi :D
    maseo thích bài này.
  3. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Theo cách nói ngày xưa là "lập trường chính trị chưa...vững chắc" hahaha
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
  5. hong anh667

    hong anh667 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    112
    C trị thì có bao giờ có lập trường vững chãi đâu, sai đâu sửa đó, phải biết lèo lãi. Cứ rung rúc cái lý luận , như hồi bao cấp thì còn khủng hoảng cỡ nào. Bùng cái, VN khác hẳn. Như công bố sẽ ban hành mấy cái luật mới. Những cái định để dồn cho nhiệm kỳ sau. Mà nhiệm kỳ sau có khi lại để nhiệm kỳ sau nữa. HP thì có rồi, nhưng luật ko có. Chưa kể luật thế nào nữa. Xin thêm tiền của bọn tư bản lúc túng quẫn.

    Cái hay nhất mà em thấy mấy ngày hôm nay là nhân dịp la lê mấy bà bán nước cổng bệnh viện, thấy mấy cụ phớ lớ dạo này tụi công an đâu hết ấy (các cụ nói là bận đi chốt các điểm nóng), bán hàng vô tư, không phải "chạy loạn" nữa. Theo các cụ, ngày xưa, thời war, "công an tốt hơn bây giờ". Thời đó quân dân đồng lòng mà.

    Về báo chí VN, thì phải thấy là chối. Như tụi vnexpress, thấy cái nào ăn khách là nó tẩn cho cả đống bài. Hồi mấy cụ Trần Văn Quang, Phùng Thế Tài mất, nó ko chạy lấy 1 dòng tin. nhưng mấy văn nghệ sĩ thì cứ nhặng hết cả lên cho cả đống bài, nào NQ Sáng, Văn hiệp, Thuận Yến, cả cụ nhạc sến Thanh Bình. Dạo cụ Sáng mất, đoàn NN do ông Lê Thanh Hải dẫn đầu đến viếng, ko có nổi 1 tin, toàn kể lể sao nọ đến viếng sao kia đến viếng, mà có cái ảnh chụp ông Hải đến viếng, ở tít dưới, thì nó đề tít ở dưới là ông Lê hoàng Quân đến viếng, chứ ko đề ông H. Bọn vietnamnet cũng thế luôn. Về báo viết có hội doisongphapluat. Còn về giải trí thì tập đoàn zing, trang web ăn khách nhất của chị Phượng.

    Bọn trẻ thì nó ko quan tâm đến c trị. lịch sử mù mờ. Hôm rồi xem Ai là triệu phú, câu hỏi lịch sử ăn 4 triệu từ 22 lên 26 triệu: ai là anh hùng trong chiến dịch Biên giới, 4 phương án Cù Chính Lan, Bế Văn Đàn, P Đình Giót, La V Cầu, trông cái em khá xinh thì lại dốt ko trả lời được, hỏi khán giả trường quay, cho đáp án cả 4 sàn sàn, em í chọn phương án mà có người chọn nhỉnh hơn chút xíu thì trật lất, mất toi 4 triệu. Mấy hôm trước còn có câu hỏi loài hoa nhắc đến trong bài Ngậm ngùi của Huy Cận (em nói thêm là đã được Phạm Duy phổ nhạc) là hoa gì, người trả lời bí, hỏi 3 khán giả, có bạn nói hoa trinh nữ lại còn nhắc Hoa trinh nữ ko mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, đến anh Sâm cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, nhắc lại câu thơ kinh điển của họ Cù. Cái chương trình dùng ngân sách mua bản quyền nước ngoài này.

    Năng suất lao động của VN thuộc hàng thấp nhất khu vực châu Á -TBD, thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần (theo datviet). Vậy kinh tế đi lên bằng cách nào. Cứ phải trông vào tài nguyên, hay lao động giá rẻ, và từ đó chấp nhận ô nhiễm môi trường và khoảng cách xã hội ngày càng xa? Cũng như chấp nhận sự rửng mỡ của một bộ phận xã hội. ai chứ như em Thanh Lam, con thuận Yến, bác này sáng tác nhạc thì hay rồi, nhưng con cái thì hát hò gào rú cho nó Tây ko ngửi nổi. Hay N Quang Dũng, con cụ Sáng, thì mấy phim rẻ tiền và mấy cái game show rẻ tiền trên TH, kiểu VN idol gì đó, chúng nó ném trứng vào mặt nhau trong khi dân ko có trứng mà ăn, mới biết là chủ nghĩa thực dụng là do ai cổ súy, nếu ko phải con của các cụ?

    Vụ CH 58 thì trước năm 79 VN cũng nhắc đến rồi. Sau này quan hệ V-T hòa hiếu thì VN ko nhắc lại, giờ nhắc lại chơi, ko có gì là dấu diếm cả. Nhưng em cho là dù TQ có rút dàn khoan thì nó cũng sẽ còn lấn lần tới nữa. Chắc chắn quan hệ 2 nước sứt mẻ ko gỡ lại được trong 1 thời gian dài
  6. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Có 1 thằng hèn vừa lên tiếng về tình hữu ngĩ Việt Trung.
    Dm hèn hạ, nhục nhã quá!
    hoalongtrang thích bài này.
  7. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Chiều nay có bài phát biểu của bộ trưởng QP nhà ta bác nào có thì post lên cái
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    mình xem vietnamnet, vnexpress, thanhnien ... đọc bài phát biểu bác ấy cũng chưa có đột phá điểm nhấn ấn tượng gì so với bác Dũng. chỉ mong đột phá ở các thỏa thuận QP với các nước khác
  9. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    nội dung vẫn vậy đại loại không động đến đao kiếm, sử dụng biện pháp hòa bình... cơ mà đang có sự ủng hộ sao bác ý ko lờ đi cái câu không sử dụng lực lượng quân đội cho nó thấy ta rắn nhỉ, sao lúc nào phải nhấn với trả mạnh.... đấy là em tản mạn tí
  10. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Câm ****** đi, mày muốn a. Thanh phải gấu chó lên cho vừa lòng mày ah. Mày ngu vừa thôi...
    Loại mày mà làm công chức NN thì téo hiểu làm cv gì vậy ???
    hanhgl, TechNipminhthai988 thích bài này.

Chia sẻ trang này