1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời cơ của người Đức.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 02/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    LiveTIP.vn - Mỗi kỳ World cup, người Đức luôn chắc một suất ứng cử viên cho chức vô địch. Sau 7 lần lọt vào tới trận chung kết, họ lên ngôi tới 3 lần, chỉ đứng sau Brazil và Italy. Năm nay, họ mang đến Brazil bộ khung với nòng cốt là các cầu thủ đến từ Bayern Munich và Dortmund. Đó là hai câu lạc bộ đã lọt vào đến trận chung kết Champions League năm ngoái.

    Trong số 32 đội tuyển tham dự World cup năm nay, có lẽ chỉ có tuyển Tây Ban Nha là cái tên xứng đáng để cạnh tranh ngôi vô địch với Đức. Brazil là chủ nhà, nhưng những Oscar và Neymar là của tương lai. Italy chỉ còn lại Pirlo và Buffon là cầu thủ lớn, mà cả hai thì đã quá già so với cách đây 8 năm, khi họ vô địch ngay trên đất Đức. Truyền thống của tuyển Anh những năm gần đây là làm thất vọng những người đặt kỳ vọng cho họ. Và có lẽ chưa ai quên những lùm xùm của tuyển Pháp cách đây 4 năm, tại Nam Phi. Nói như thế không có nghĩa là chỉ có Đức và Tây Ban Nha có cơ hội vô địch, họ là những cái tên sáng giá nhất.

    Thời cơ của người Đức

    Euro 2008 đá chứng kiến thành công đầu tiên của vị vua mới của bóng đá thế giới. Cả thế giới ngả mũ kính phục trước sức mạnh của Tây Ban Nha và lối đá tiki-taka. Có một vấn đề trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia, đấy là luôn dựa trên nền tảng của một câu lạc bộ nào đó. Tây Ban Nhà của 2 chức vô địch Euro và 1 chức vô địch World cup, cũng được xây dựng dựa trên bộ khung của Barcelona. Đây cũng là thời kỳ Barcelona thống trị các danh hiệu cấp CLB với đỉnh cao là 2 chức vô địch Champion League vào năm 2009 và 2011.

    [​IMG]Tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp không ít vất vả trước những đối thủ mạnh tại World Cup 2014. Ảnh: Internet


    Nhưng năm nay, người ta chứng kiến một Barcelona hoàn toàn khác. Không phải tới bây giờ, người ta mới nói tới sự suy tàn của đế chế này. Tiki-taka đã bị bắt bài từ lâu, với những chiếc xe bus của Gudd Hiddin và Mourinho. Vấn đề nằm ở chỗ, năm nay họ thất bại trước những đội bóng thi đấu sòng phẳng với mình. Họ thất bại trước Bayern của Pep, tất nhiên là trong những trận đấu tiki-taka đấu tiki-taka. Họ thất bại trước Alentico của Simeone, một đội bóng đá phòng ngự phản công tuyệt vời.

    Có thể Martino không phải là người thích hợp với Barca, và chắc chắn là cần thời gian cho Neymar khẳng định mình. Nhưng không khó để nhìn thấy sự chậm chạp trong những bước chạy của Inesta, người đã ghi bàn trong trận chung kết trên sân Soccer City; hay tuổi tác đã làm mờ hơn nhãn quan chiến thuật của Xavi, người nhạc trưởng của Barca lẫn Tây Ban Nha. Villa phải chuyển sang Alentico với cái giá rẻ mạt, và mất cả suất đá chính vào tay Diego Costa, người sẽ trở về quê nhà với chấn thương chưa lành. Torres từ nhiều mùa bóng trở lại đây, chỉ còn là cái bóng của mình. Tây Ban Nha vẫn còn đó Ramos, Casilas, những người vừa dành Decima cùng Real Maldrid; nhưng chắc chắn, chờ đợi họ ở Brazil sẽ là những thử thách khó khăn hơn nhiều lần so với 4 năm trước ở Nam Phi.

    Và còn một yếu tố nữa, sau 2 chức vô địch Euro và 1 chức vô địch World cup, khó có thể đảm bảo đoàn quân của Vicente Del Bosque vẫn vẹn nguyên khát khao chiến thắng như ngày nào.

    Hàng thủ và căn bệnh tâm lý

    Tuyển Đức năm nay là sự kết hợp của những lão tướng như Lahm, và những tài năng trẻ nhưng dày dạn trận mạc như Reus, Oezil. Họ đến từ hai câu lạc bộ mạnh nhất nước Đức là Bayern Munich và Dortmund.

    Có một điểm chung giữa hai câu lạc bộ này, họ tấn công cống hiến, nhưng phòng ngự khá tệ, nhất là Bayern Munich. Matt Hummel có một mùa giải không thực sự như ý. Màn trình diễn của Boateng trong những trận đấu lớn, đơn giản là thảm họa. Mertesaker chưa bao giờ là chốt chặn đáng tin cậy ở Arsenal. Lahm năm nay có những thời điểm bị kéo vào đá tiền vệ trung tâm; và ở cái tuổi 31, không có gì đảm bảo là anh đủ thể lực lên công về thủ cả trận, mà vẫn có thể xộc bóng như một cơn lốc, xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và ghi bàn, như cách mà anh đã làm trong trận đấu với Croatia ở Euro 2008. Đức đứng đầu bảng ở vòng loại, nhưng là đội đầu bảng bị thủng lưới nhiều nhất. Cũng chưa quá lâu để quên cách mà Balotelli xé toang hàng phòng ngự Đức trong trận tứ kết với Italia ở Euro 2012.

    [​IMG]Được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World cup 2014 nhưng liệu thầy trò HLV Loew có làm nên chuyện khi vẫn còn đó những yếu điểm. Ảnh: Internet


    Một vấn đề nữa mà người ta đã nói đi nói lại trong những năm qua, đó là tâm lý của các cầu thủ Đức. Triều đại của Joachim Loew tập hợp những cá nhân tài năng và rất trẻ. Tài năng nên họ thi đấu cực kỳ hay, tuyển Đức bây giờ không còn khô khan như trước đây nữa. Nhưng tuổi trẻ cũng mang đến cho họ sự lãng mạn, làm họ quên đi cái chất Đức lì lợm của những bậc đàn anh. Họ có thể thăng hoa, thi thố những miếng ban bật, những pha qua người kỹ thuật; nhưng chỉ một bàn thắng, là đủ để họ mất đi cảm hứng thi đấu của mình. Đấy là cách họ thất bại trong 1 trận chung kết và 2 trận bán kết ở 3 giải đấu lớn trong những năm qua.

    Đã 8 năm trôi qua, người Đức vẫn chưa tìm được cho mình một thủ lĩnh giống như Ballack ngày trước, một người để vực dậy tinh thần các đồng đội, trong tình thế khó khăn. Schweinsteiger, Lahm hay Podolski là những cái tên già dặn nhất mà Loew có trong tay. Podolski thì không phải là mẫu thủ lĩnh. Schwensteiger đã trưởng thành, nhưng nhiều thời điểm vẫn không thể kiềm chế sự nóng tính, dẫn tới những thẻ phạt không đáng có. Lahm thi đấu ở cánh, khá khó khăn trong việc bao quát và chỉ đạo trên sân. Tìm ra một thủ lĩnh thực sự vẫn là bài toán khó cho HLV Joachim Loew.

    Cờ thì đã tới tay, nhưng liệu người Đức có phất được không?
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI
  2. haha1910

    haha1910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    quá hay

Chia sẻ trang này