1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ tối qua mình được nghe những bản nhạc về mùa thu của chương trình : Có phải em là mùa thù Hà Nội. Được chìm đắm trong không gian của những bản nhạc thu trong trẻo và êm dịu. Hôm nay thứ 7, vào Box nhạc Trịnh thấy topic này và bài mình chọn để nghe trong 1 ngày cuối tuần vẫn còn dư âm của buổi tối hôm qua là bài Mưa Hồng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Không có bình luận gì cả hãy cứ tự cảm nhận theo cách riêng của bạn.
    ...cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...@}

    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào
    Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên

    Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

    ĐK:
    Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau


    Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

    Người ngồi xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    @}
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko còn thấy chị Lys viết nữa, e cũng chẳng biết chị là ai, hôm trước tình cờ nc vs 1 người bạn lại thấy thông tin về bà chị sắp sang nước ngoài thì phải.
    Lâu rồi k vào trong box, thấy quạnh quẽ quá, tất cả đều vì cuộc sống mà cuốn đi hết, cảm xúc có khicũng vì thế mà nhạt đi
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Rất hay và cảm động, rất ý nghĩa và sâu sắc.
  4. mobifone2012

    mobifone2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiêù mưa bay lât phât. Mình xin nghỉ làm chăng vì lý do gì cả. Dã sang năm mơí rôì đâý chư. Mình có nên khăng khăng viêc bán xe máy đê mua xe đạp là đúng vơí mình ko nhỉ?ffice:office" /><FONT class=imageattach onload=[/IMG]Dạp xe lòng vòng phô cô mong tìm lại cảm xúc ngày xưa. Mò vào đây đọc lại nhưngx bài viêt cũ, mọi thư lại tràn vê. Ôi nhưng đam mê cháy bỏng, nhưng cô găng đã đô bê hêt rôì. 2 năm trôi qua, gánh năng trên vai càng lơn hơn khi con bé càng lơn lên, mà mình lại 1 mình…
    Giơ chiêù này ko còn thích thú vơí càfe nưã, hoa quả dâm thì tôt hơn vì làm đươc gì tôt hơn cho sưc khỏe là tôt nhât. Trưa nay mình chỉ nghe bài “Khi ngươi yêu tôi khóc” mà nghĩ lại thì dù mình chăngr có ngươì yêu đê thâý ngươì ta khóc thì thành phô trong măt mình vân buôn thiu. Mình bao lân muôn trôn khỏi nơi này, mà nhưngx gánh năng trên vai vânx ám ảnh môĩ buôỉ sáng thưc dâỵ… Dôi khi mêt mỏi, ko muôn đi làm…
    … Thèm 1 bơ vai, 1 cái siêt tay, 1 lơì đông viên…
    Có ai đang chơ mình phía cuôí đương ko nhỉ? Có ai thương minh khi mình chảy máu cam, hăt hơi sô mũi? Khi đạp xe giưã đương mà chùn chân muôn dưngf lại, có ai bảo: Hãy cô lên! Khi bàn tay lạnh ngăt, có ai câmf tay mình và đătj vào lòng bàn tay ngươì âý? Khi mình mêtj mỏi và muôns buông xuôi, khi nhưng giọt nươc măt tuôn, có ai cho mình đươc gục đâù vào lòng, hôn tóc mình và đông viên ko nhỉ?
    Mùa đông còn đang rât lạnh, trái tim mình cân đươc sươỉ âm…
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    có đường phố nào vui cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi.........
    em lang thang trên phố chiều cuối đông,không biết đi đâu, .... sắp tết rồi anh nhỉ? Anh...chồng em... như một người xa lạ.
    Cuộc sống Nếu có từ Nếu.. hoặc từ Giá như nhỉ?.........
  6. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tròn chục năm kể từ khi chân ướt chân ráo thò mặt vào đây.
    Ko hề nghĩ là cái tên của mình vẫn còn có trong danh sách thành viên của NC ....
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    "có đường phố nào vui cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi........."
    Câu này rất hay!
  8. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào đây. những người ngày xưa, lys, nguyệt ca... đâu cả rồi. Chắc là có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi nhỉ
  9. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tigerlily ơi, em có còn ở đó không ?
  10. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    cái này còn hoạt động không nhỉ?

Chia sẻ trang này