1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cho mình một vài lời khuyên nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongvan1503, 30/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongvan1503

    tuongvan1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 23 tuổi, quen anh trong công ty cho nên ngày nào cũng gặp nhau! Lúc mới quen anh ấy là lúc a ấy mới chia tay ngưoi yêu vì cô ấy ko thể sinh con, mà gia đình anh lại là người bắc, anh ấy có nói sẽ xin con nuôi nhưng chị ấy vẫn một mực chia tay. Lúc anh ấy đau khổ nhất mình an ủi, quan tâm anh ấy, mình có nói với anh ấy mình sẽ chờ cho đến khi anh ấy quên hẳn chị và chấp nhận mình. Các bạn biết không, mình khóc rất nhìu, a nói đang tập quên chị nhưng mỗi lần chị gọi đi chơi, đi ăn anh đều đáp ứng ko chút do dự! Mình có nói nếu đang quên thì đừng nt hay gặp gỡ chỉ nữa, cứ như vậy thì làm sao quên đc. A im lặng và cứ tip tục như thế. Mình tội cho chị ấy nhưng cũng rất bực, tại sao chị là người chia tay anh, nếu chia tay thì đừng ll hay gọi điện gì nữa để người ta có thể quên, đằng này cứ dây dưa như thế đau khổ cho cả 3. Đên bây giờ cũng đã hơn 1 năm rùi, hôm nay chị gọi điẹn cho anh, chị hỏi anh có người yêu chưa mặc dù biết mqh giữa e và a nhưng a chỉ nói: e hỏi câu khó trả lời quá! Mình mới hỏi tại sao a lại nói như vậy ? A ko thể nói e là người yêu a à? Thì a nói: câu trả lời khiến người nghe đau lòng a ko thể nói( ý nói chỉ nghe rùi đau lòng) ! Vậy còn e thì sao đây ?? E mệt mõi quá, cứ mỗi lần có phone của chị là tụi e y như rằng sẽ có cãi nhau! A chị cho e it lời khuyên với! E cám ơn! Hjc
  2. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Ông bà đã dạy về TAM KỴ rồi, "con thầy, chồng bạn, trai cơ quan", thế mà e gái vẫn tông đầu vào, dại quá :oops:
    E gái đến giờ vẫn chưa tạo được giá trị riêng của mình trong lòng của trai kia thì phải, thấy vẫn giống thế thân hơn. Nguyên nhân có thể do e gái đến không đúng lúc, ngay cái lúc nhạy cảm thế kia. Nếu là con gái thì có thể lúc yếu lòng đó, dc quan tâm săn sóc thì dễ sinh tình cảm với người mới chứ con trai mà nó yêu thật rồi thì sâu nặng lắm, đâu quên nhanh vậy được, nếu có đón nhận e gái thì cũng có thể là muốn tìm cái bù đắp cho mất mát kia chứ chưa hẳn xuất phát từ tình cảm thật sự. Thêm nữa e gái cũng ko kiên quyết, đỏi hỏi trai phải dứt khoát, rõ ràng tình cảm giữa e và người cũ nên cậu trai thấy việc có người mới nhưng vẫn tơn tơn cặp kè với người cũ là điều rất bthuong và thực hiện điều đó thoải mái.
    Tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát. E gái nên bày tỏ rõ quan điểm về chủ quyền, có thể cho cậu trai kia 1 tgian để xác định rõ tình cảm của mình và đưa ra lựa chọn, nếu chọn e gái thì phải dứt khoát với người cũ, có thể vẫn là bạn nhưng ko kiểu dây dưa cù nhầy thế và phải coi trọng e hơn, còn nếu ko dc chọn thì e gái cũng có thể ra đi để có cơ hội kiếm người hợp cho mình hơn. Dùng dằng dây dưa mãi thế thì còn khổ nữa :D (mà lần sau nhớ né tam kỵ ra nhé ):rolleyes:

    (À, a hỏi chút. E gái có thể cho a cái tên viết tắt của cô kia, hoặc tên viết tắt cty đang làm cũng dc, biết đâu a có quen nhỉ :D )
    tuongvan1503 thích bài này.
  3. tuongvan1503

    tuongvan1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Cám ơn lời khuyên chân thành của a! Hôm qua e với ả đa nc thẳng thắng, ả bảo e và chị ấy ai cũng quan trọng với ả, ả ko muốn ai bị tổn thương, ả còn nói nếu e ko chịu đc tính như vậy của ả thì chia tay! E đã chia tay với ả rồi! Hôm qua bất ngờ và đau lòng hơn vs e đó là ả ko muốn hoà hợp vs gia đình em vì gia đình e làm nông, ít học thức, còn gia đình ả đều là giáo viên! E thấm lắm rùi !
  4. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    Hì. Ả này là ả sợ dính gái cơ quan e ah. E thoát ả này đi. Về với a này. :))
    tuongvan1503 thích bài này.
  5. tuongvan1503

    tuongvan1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hụuuuu.... Đang thất tình đây này
  6. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    nghe có vẻ bạn giống vật thế thân ghê:mad:. nói chung 2 tên kia vẫn yêu nhau, họ làm vậy ty trái đạo nhưng hợp tình. với 2 cô gái:bạn thì có 1 sự hứa hẹn cho a kia, còn cô kia thì ko. a kia muốn giữ cả 2 là đúng (là mình thì giữ càng nhiều càng tốt :v)
    vấn đề ở đây ko pải ở 2 tên kia, mà là ở bạn. bạn pải làm thế nào để a kia thấy vẻ đẹp tâm hồn của mình, yêu mình, xin chết. chứ ko pải mong ngta quên cô kia. trả ai đơn mà quên điều mà mình đã dày công gây dựng cả,đặc biệt là sắp khánh thành thì bị đạp đổ thì quá khó luôn.
    bạn muốn thay đổi anh kia ko? cách ở ngay sau đây(lời của girl thì pải)
    như ở trên pải yêu đã mới bắt ng ta tự nguyên đc
    bg bạn pải tán a ấy chứ đừng hứa hện j hết. cách tán zai hiệu quả là chỉ đáp ứng 50% y cầu từ zaj 50% còn lại thì ẫm ờ đang xét. viết thì dài wa rồi, mà ko bít chủ tóp có đây ko nữa. cứ tạm vậy nhỉ.
    p/s: khuyến khích bạn về đội a gau xanh :D
  7. tuongvan1503

    tuongvan1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hj. Thanks bạn nhìu
  8. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Chia tay là đúng đấy. Cơ bản là anh chàng này ko yêu thương gì chủ top cả, chẳng qua là thấy chủ top dai quá nên nhận lời bừa cho xong vậy thôi :v.

Chia sẻ trang này