1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Bạn nói những điều bạn làm tổn thương đến tôi là điều bạn không bao giờ mong muốn, và bạn xin lỗi mong nhận được sự tha thứ. Tôi đã suy nghĩ là sẽ không thể tha thứ nhưng rồi thấy rằng tha thứ cho bạn tôi sẽ rất nhẹ lòng! Đừng để lời xin lỗi của bạn là lời nói giả tạo để tôi phải hối hận khi bỏ qua cho bạn lần này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Tôi ko bao giờ muốn làm tổn thương bạn!
    Vậy bạn có muốn làm tổn thương tôi không?
    Bạn đã làm tổn thương tôi phải không?
    Bạn đã không làm tổn thương tôi phải không?
    Bạn sẽ không làm tổn thương tôi phải ko?
    Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương tôi phải ko?
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    NN muốn nói thêm là NN ko cho rằng việc NN hỏi K về điều đó lại là một điều quá to lớn tới mức có thể làm tổn thương K. K hãy nghĩ câu hỏi đó của NN là 1 điều bình thường và nên nghĩ ở khia cạnh tích cực đó là: NN hỏi là vì muốn hiểu và giúp K, thế nhé
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chưa lần nào mình bị ốm lâu như lần này, ngày thứ 3 rồi mà vẫn ho, vẫn sốt, dù ko cao cơ mà người khó chịu kinh
    Được cái dạo nì search được khối cái hay
    Mưa xuống nắng lên, trời oi oi, hắt hơi suốt
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vì 1 vài lý do bí mật, HKAGZ giờ chỉ tiếp chuyện với bạn khanhgzh, ko để ý tới bất kỳ nick nào khác nói gì. HKAGZ chỉ chịu trách nhiệm về lời nói của HKAGZ trước khanhgzh. Nếu K muốn biết bí mật là gì, sử dụng nick khanhgzh. Đã có lời báo trước!
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Trời có mưa được không mà đầu lại đau như muốn nổ tung :(
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đã từ bỏ thói quen đi uống cà phê, quán cà phê dù có tiếng nhạc êm dịu đến mấy thì đối với mình vẫn là quá đỗi ồn ã. Ngồi nhà nghe nhạc vẫn là nhất. Cũng từ bỏ thói quen đọc báo, xem ti vi luôn, suốt ngày chỉ có tin chiến tranh hoặc cướp, giết, hiếp. Ngày xưa tưởng nếu không có laptop và internet chắc mình không thể sống. Nhưng giờ thì có thể khẳng định rằng nó chẳng thể điều khiển nổi mình được nữa.

    Một tháng vừa qua, làm việc cùng công nhân nhà máy, trọ ở nhà một chú làm nghề lái xe ôm. Cũng khá thú vị, tuy nhiên do nhiệm vụ bắt buộc mình phải chuyển nhà muộn nhất trong tháng sau. Ngày trước cứ nghĩ những người lái xe ôm là những người sống bụi bặm và nghèo khổ. Nhưng ông chú lái xe ôm này nhà khá là giàu, thực ra vì chú sống chủ yếu bằng nghề đòi hộ tiền lốp xe và không phải có giàu lên nhờ lô đề nữa không? cái này thì mình chưa hỏi.

    Lúc mình gọi là "chú", lúc mình gọi là "bác", thực ra mình thích cách gọi I, you, và xưng ngôi thứ 3 của tiếng nước ngoài hơn. Giới trẻ giờ không còn bắt buộc phải kính trọng những người lớn tuổi bằng lời ăn tiếng nói phải khép lép như trước kia, thời đại cái tôi được đề cao. Xưng I, You thực là mới là tôn trọng. Xưng hô kiểu tiếng Việt phức tạp, đau đầu, đôi khi lại đề cao cái tôi một cách suồng sã khi xưng hô mày tao trong một vài trường hợp nhất định.

    Sức nặng của đồng tiền, có nặng thật nhưng chẳng là gì cả vì nó cũng mang một giá trị nhất thời, trong cái cuộc đời ngắn ngủi này. Chẳng có điều gì vĩ đại hơn là lòng tốt và những hành động tốt của những con người văn minh cả. Có rất nhiều kẻ tiểu nhân bên ngoài tỏ ra mình là tốt là văn minh nhưng bên trong lại có nhiều toan tính nhỏ nhặt. Nhiều kẻ sống trên đời tự tin một cách thái quá, coi những cái hào nhoáng bên ngoài là thước đo chung của con người, từ đó cho rằng ta đây hơn người, có quyền gieo giắc lên những hành động xấu, thực ra những con người đó đã nhầm.

    Sống ở đời nên biết mình đứng ở vị trí nào và luôn tự hỏi mình là ai. Nếu như một ngày kia mình chết đi, mình sẽ mang được những gì đi? và để lại được gì và sẽ hối tiếc những gì? Luôn sống để hoàn thiên bản thân và nhân cách. Thành công hay không cũng chẳng hề chi. Quan trọng là bản thể vĩ đại chứ không phải là vẻ bề ngoài.
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Chú giải quyết dứt điểm vụ này cho anh http://ttvnol.com/threads/to-khanhgzh.1027859/page-4#post-21992696
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này