1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tả thực:
    Hôm qua tưởng khỏi sốt, hết ho rồi. Đêm ngủ quên ko đắp chăn, quạt gió thẳng vào mặt, đang ốm trở lại, nhìn thấy nắng rất sợ, gió ngoài trời thì mát ***g lộng quạt thẳng vào nhà mà còn sợ hơn :confused:
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tối mai đi rồi mà mấy hôm nay bận làm việc đến tối, còn chưa mua được đồ: mũ hồng (người yêu thích=))), kính râm, giày, saunatuch... May mà đồ bơi, đồ chụp ảnh và quần áo ok hết rồi =.=
  4. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Mình rất ghét loại người đàn bà tiểu tiết, nói chung là mình khá khinh thường những loại như vậy. Mình không hiểu sao là phụ nữ thì được mặc định là phải tiểu tiết? Có nghĩa, khi lấy một ông chồng về cô ta phải chỉn chu mọi thứ, ví dụ là quần áo phải là cho phẳng, quét nhà phải quét cho sạch, nấu ăn phải tỉ mỉ,... hàng trăm thứ tiểu tiết. Từ tiểu tiết tới tiểu nhân thì gần giống nhau, là tiểu nhân thì chỉ nghĩ ra được những thứ vặt vãnh và nhỏ nhặt, và tự dưng họ đi làm nô lệ cho những thứ ấy được mặc định cho là bổn phận. Từ đó nảy sinh ra một kiểu người phổ biến trong cái đất nước này, đặc biệt tuýp người phụ nữ miền Bắc, cứ thấy cái gì chướng mắt họ là họ lại ngứa cái mồm. Những người này không hề nhận ra bộ mặt xấu xa của chính họ mà tự ngộ nhận điều ấy là khéo léo !?

    Đối với tôi một người khéo léo là người biết khơi gợi cái tôi của người đối diện, để họ bộc lộ ra những điểm tốt và biết cách khuyến khích những điểm tốt ấy. Tôi rất ghét đàn bà con gái an phận, có lẽ họ cho rằng họ thật cao thượng, bản thân tự phong mình 4 chữ tam tòng tứ đức? Những người làm cho tôi thấy mến mộ là những người biết sống đúng với chính mình, thích điều gì thì làm điều đấy, có những người đàn bà rất điêu cứ tỏ ra giả nai, hiền thục, có lẽ nhằm mục đích đạt được sự hạnh phúc từ cái ban tặng của người khác. Bên ngoài họ bày biện cho những người ngoài thấy được một mâm cỗ thịnh soạn, nhưng bên trọng thì rỗng tuếch.

    Có người nhìn thấy người khác không chung thủy là vội đánh giá ngay, họ chỉ nhìn thấy cái chung thủy bề ngoài mà chẳng thể nhận ra sự giả vờ, cam chịu cái nghèo nàn của tâm hồn, hủy diệt nhu cầu đáng có của bản thân để đổi lấy sự công nhận của xã hội. Mà con người thì ai cũng thích sĩ diện, người trẻ phải kính trọng người lớn không cần quan tâm người lớn đó là một con người tiểu nhân hay đại nhân. Tôi không có sự kính trọng với người lớn tuổi, tôi của sự ngạo mạn, nhưng tôi hiểu cái vĩ đại thực sự của một con người là gì, tôi có thể giẫm nát sự dối trá ngu xuẩn, nhưng suốt đời sùng bái tôn kính sự thật cao thượng!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà trong lòng nhiều thù ghét, nhiều khinh khi đến thế? Tôi đồ rằng, bạn cũng khoảng tuổi 25-28 gì đó- cái tuổi không còn quá trẻ trung, nhưng cũng chưa đủ từng trải mà điềm đạm, mà bình tĩnh với đòi sống!
    Bạn ghét nhiều thế, khinh nhiều thế thì bạn muốn sống với ai, những người phụ nữ ra sao?
    thanksanyway_bn, kieuhaiyenRat Khiem Ton thích bài này.
  6. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Hôm trước tình cờ tôi nghe ông Phan Quốc Việt thuyết trình về kỹ năng sống, trong một buổi nói chuyện tại quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng. Ông ta phê phán cách nghĩ, cách sống của con người Việt Nam. Từ đó tại sao tôi mới hiểu tại sao ông chọn tôn chỉ slogan "làm tâm người Việt sáng hơn", "nâng tầm người Việt cao hơn".Biết được cái tối mới thấu hiểu được giá trị của ánh sáng thực, cuộc sống là sự tranh đấu, mà đã là một con người thì phải nắm lấy chân lý để sống và tôn thờ.
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    À, ra vậy...
    Ông Phan Quốc Việt- người có vài ba cuốn sách gần đây, một người chưa già, chưa phải là người đi nhiều nhất, học nhiều nhất.
    Thuyết trình về một mảng nhỏ của đời sống là "kỹ năng sống" ( chắc là cho đối tượng trẻ là chủ yếu?).
    Tại một nơi vô cùng khiêm tốn là một quán cà phê ở một con phố Hà Nội.

    Tất cả mấy thứ ấy chỉ đủ cho bạn một thứ tri thức tham khảo thôi, không nên lấy đó làm "học thuyết sống' cho mình.
    Tôi đoán, bạn đã chăm chủ lắng nghe buổi thuyết trình ấy; nhưng rõ ràng là chưa đủ.
    Kể cả bạn có đọc đi đọc lại một chồng sách quý cao bằng chiều cao của bạn đi nữa, thì bạn cũng chưa nên cho rằng mình đã đủ hiểu , đủ thấu đáo để nói về cuộc sống, về con người Việt Nam , về phụ nữ Việt Nam, về phụ nữ Miền Bắc, về những người lớn tuổi...
    Vấn đề là bạn đã thấm hiểu như thế nào những điều mà bạn đã nghe được, đọc được. Giống như khi ta ăn, uống; trong việc học, có thể bung ta đầy chữ, bội thực chữ, nhưng , đáng tiếc, ta lại chẳng tiêu hóa chúng thành máu thịt được là bao.
    Nói thực, chắc do bạn chưa 'tiêu hóa" kịp những điều nghe được, học được , nên những phát biểu trên kia của bạn làm tôi thấy chúng thật ngọng ngạnh, buồn cười lắm.
    Bạn đừng tuyên ngôn nhiều thế, to tát thế mà người ta tưởng bạn là thiên thần, bạn ạ.
    :)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn này có vẻ có hiềm khích gì với một số đối tượng phụ nữ trên chăng, ôi suy nghĩ như bạn chỉ thêm đau đầu, mệt người thôi bạn ah..........
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là một câu chuyện tình cờ, giữa một nơi tình cờ, mang lại cho người ta những nghĩ suy và cảm xúc...
    Nhưng mà ý, nghĩ suy phải theo định hướng, sâu sắc phải theo như tôi nghĩ, nghe gì cũng phải chọn, đặt lịch, nơi nào hoành tráng vào, người nào VIP vào...thế mới là xứng tầm.
    Mọi suy nghĩ, kể cả của một vĩ nhân, trừ những nghiên cứu dạng khảo sát xã hội đều mang tính cá nhân, trong thời điểm và hoàn cảnh nào đó. Tôi nghĩ vậy, và thật may mắn, nhiều người cũng nghĩ giống như tôi vây. Cho nên nếu như có một tôi nghĩ khác hẳn, thì nó cũng chả liên quan quái gì đến chuyện người khác nghĩ đúng hay sai.
    Có những phát ngôn buồn cười, tính cá nhân và nhạt nhẽo, chắc hẳn là vốn sống của một người có cả thư viện sách, đi khắp nơi, gặp gỡ và quen biết với những người nổi tiếng, và có một vốn sống siêu khủng.
    Mình thì mình chả tin, nhưng cũng chợt cảm nghĩ không định hướng, nhân đang ngồi trong một chiều biển đầy gió, nàng @thanksanyway_bn ạ.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ở bên biển có khác, cảm nghĩ mênh mang quá. :D

    Tớ cũng vừa ra khỏi bể bơi, cả ngày đi chơi chỉ có bơi và bơi thôi. Hôm nay chọn cho mình vài bộ sort phong cách colour block nhìn vui mắt ghê. Phải tội, mỗi lần soi gương nhìn đến là khập khiễng so với cái mặt. Nên, ở đời, những chuyện mang tính cá nhân và khập khiễng cũng chẳng lấy làm lạ nàng ạ :P.

    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này