1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đó chính là......... tình yêu.........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là......... tình yêu.........

    Bàn tay của bạn có ướt đẫm mồ hôi, tim của bạn đập thình thịch trong ngực và bạn cảm thấy lời nói nghẹn trong ***g ngực?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là thích mà thôi

    Bạn không thể rời ánh mắt hay bàn tay của bạn khỏi người ấy?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cần mà thôi

    Bạn cảm thấy hãnh diện, muốn mọi người biết về điều đó?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là vui sướng mà thôi

    Bạn không cần người ấy bởi vì bạn biết họ đang ở đâu?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự cô đơn mà thôi

    Bạn đã có mặt ở đó bởi vì đó là điều mọi người đều cần?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự trung thành mà thôi

    Liệu trái tim của bạn có quặn đau khi nghe họ nói?
    Tình yêu đấy

    Liệu bạn có khóc vì nỗi đau của người ấy ngay cả khi người ấy mạnh khoẻ?
    Khi đó là tình yêu đấy

    Liệu đôi mắt của người ấy có nhìn thấu suốt được trái tim của bạn, và có thể nó còn chạm tới cả tâm hồn của bạn như là khi nó làm bạn đau?
    Tình yêu là như thế đấy

    Liệu bạn có ở lại để nghe lời thú nhận về tình yêu của người ấy bởi vì bạn không muốn làm họ đau đớn?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự thương hại mà thôi

    Liệu bạn có ở lại khi họ cầm lấy tay bạn hoặc giả là họ hôn bạn chăng?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự tin cậy hẹp hòi mà thôi

    Bạn có thuộc về họ bởi vì khi nhìn thấy họ thì tim bạn loạn nhịp không?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là cuồng dại mà thôi

    Bạn có ở lại bởi vì trộn lẫn giữa đau đớn và hân hoan đã kéo bạn lại và giữ chặt bạn không?
    Đó là tình yêu đấy

    Bạn có tha thứ cho họ bởi vì bạn quan tâm đến họ hay không?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là tình bạn mà thôi

    Bạn có chấp nhận những khiếm khuyết của họ bởi vì chúng là một phần không thể tách rời của họ không?
    Đó chính là tình yêu đấy

    Bạn có nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ đến suốt cả ngày không?
    Đó không phải là tình yêu, đó là những lời nói dối

    Bạn có bị hấp dẫn bởi một ai đấy khác, nhưng vẫn ở lại với người ấy một cách trung thực mà không hề hối tiếc không?
    Đó chính là tình yêu đấy

    Bạn có vui vẻ chấp nhận cho đi tất cả những thứ yêu thích của bạn vì lợi ích của người ấy không?
    Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là thương hại mà thôi

    Bạn có sẵn sàng trao cho họ trái tim của bạn, cuộc sống của bạn và thậm chí cả cái chết của bạn không?
    Đó chính là bằng chứng mạnh mẽ và hùng hồn nhất của tình yêu đấy

    Và giờ đây, trên trái đất này, nếu tình yêu đó mà đầy đớn đâu và tra tấn chúng ta nhiều như vậy, thì tại sao chúng ta lại cứ yêu? Tại sao chúng ta lại cứ cố gắng đi tìm nó? Nỗi đau này, sự thống khổ cùng cực này, tại sao ta lại cứ phải săn tìm nó?

    Bởi vì đơn giản lắm......... Đó chính là......... tình yêu.........




    Tram
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã copy bài này lại để làm bài văn loè mấy cô bé mới quen, đảm bảo chúng nó choáng , thanks nhiều nha...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sphụ triết ní quá nhỉ thế mà vẫn ..........
    Sphụ ơi thế như đtủ với sphụ gọi là tình gì hả sp?
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tìm được tình yêu? tự nó đến đấy chứ!
    Lí Thông
  5. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kiểm chứng lại tất cả những gì mà nbt12, hình như mình đã tìm thấy tình yêu đích thực rồi. Nhưng tình yêu đó lại không dành cho mình, và cũng không phải là tương lai để mình phấn đầu. Vậy, tình yêu đích thực mà không đi đến được đích thì để làm gì????
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hihi vụ này khó rùi, thôi thì đắp chăn nằm ngủ tiếp chứ biết sao nữa
    he he
  7. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có những chàng trai yêu mà chẳng nói
    Có những cô gái thích mà chẳng dám nhìn
    Hãy yêu đi cho thế giới điên đảo vì tình


    Cao Nhân Tắc Hữu Cao Nhân Trị
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn biết rằng "Nhân vô thập toàn", do đó tớ đâu dám đòi hỏi ấy hoàn hảo, tớ chấp nhận khiếm khuyết của ấy, vậy là tớ yêu ấy hẻ? (Cái này gọi là làm khó đây, hổng biết có bị giận hông nữa)

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Biết gì về sp mà nói............. hả?????????
    Tình thầy...... trò chứ gì............. Chả biết cái gì cả.......... chán dt lém...........
    Tram
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    quá chán với những bài kiểu copy-paste như thế này, đọc xong chả thấy tí cảm xúc nào hết trơn...........
    to: nbt12: mọi thứ đều có tính tương đối mà thôi.
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này