1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_ Hạnh phúc _

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    TVP là củ khoai chắc rồi chứ còn gì nữa em này,con trai mà..khà..khà..
  2. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nói như anh Chiến thế thì anh cũng là một củ khoai đó anh có biết không?ngố ạ !!!hâhhha một củ khoai đại cối luôn...Nhưng mà khoai thì rất ngon...đôi khi em không muốn ăn cơm bằng ăn khoai
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người hạnh fúc theo một cách riêng của mình,ko ai giống ai.Tôi ko cảm thấy mình bất hạnh nhưng chưa hẳn tôi đã cảm thấy mình hạnh fúc
    Dù cho mỗi người quan niệm hạnh fúc là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chúc cho mọi người được hạnh fúc

    Bao nhiêu cái đầu bấy nhiêu cách nghĩ_ Bao nhiêu trái tim ngần ấy cách yêu thương
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em thì lại nghĩ rằng,hạnh phúc là khi ta thực hiện được một mơ ước nào đó của mình.Nhưng mà có lẽ cũng chẳng phải hoàn toàn như thế,em hạnh phúc ngay khi em ngủ dậy và thấy trong người sảng khoái,thoải mái,yêu đời.
    Nhưng mà em luôn tự hỏi,hạnh phúc liệu có được thay đổi không? Có một lần em đọc trong một tờ báo người ta nói rằng khi bạn lạc quan yêu đời bạn sẽ có thể gặp được nhiều may mắn hơn,và liệu hạnh phúc có thể như thế được không?Khi chúng ta sống lành mạnh,cố gắng sống yêu đời,yêu những người chung quang,khi ta sống với tất cả những gì mà chúng ta có,ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng?Và có lẽ đúng thế đấy,Không tin ư?hãy thử yêu đi,bạn hãy yêu tất cả những gì quanh bạn,yêu ngay cả những đồ vật ,những thứ không biết đến tình cảm,bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn cho xem....
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  5. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    " Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Là tiếng xe vìa mỗi chiều của bố
    Là bát cơm đầy chị bắt phải ăn no
    Là khi đêm vìa ko có tiếng mẹ ho
    ....
    Là ánh mắt một người như lạ như quen..."
    Có những khi ngồi khóc một mình , tôi luôn nghĩ mình là kẻ bất hạnh . Cuộc sống sẽ chỉ toàn một màu đen nếu lúc đó tôi ko nghĩ vìa những cuộc đời , những số phận tôi đã gặp . Giờ tôi mới hiểu ...tôi luôn sống trong niềm hạnh phúc . Bởi " trái tim biết buồn là trái tim vui " , và bởi " hạnh phúc ở trong những điều giản dị lắm " . Thì ra ..." hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường "

    I never had a dream come true , till the day that I found you ...
  6. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ... hạnh phúc là cái bóng của bạn khi bạn đứng trong bóng đêm ! Nothing !
    Lost in love
  7. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TVP ah , co'' đôi khi cậu nghĩ giống tôi , trước kia tôi muốn rằng mình sẽ làm 1 topic để mà cuối tuần gưivào đó những suy nghĩ củ chuối của riêng tôi mà chẳng mong 1 nguời trả lời .
    Đôi khi tôi thắc mắc tại sao lại có những người co'' thể viết dài đếnthế , mất thời gian lắm chứ .Chẳng lẽ ko còn cái gì khác sao /
    Còn về hạnh phúc uh .Co'' 1 câu của Washington : hạnh phúc ko phụ thuộc bạn là ai , bạn làm gì mà là bạn suy nghĩ như thế nào ...Điều này cậu nghĩ sao ? vâyphải chăng với những suy nghĩ của cậu hiện giờ thì cái hạnh phúc có xa rời lắm ko ?
    Còn với những ai vào topic này chỉ để câu bài , nói những câu như gửi mess cho cá nhân thì tốt nhất hãy tự del mấy cái bài vớ vẩn đó đi .Thật ko thể hiểu nổi .
    Viết dài thì ko đủ sức , ko đủ tiền , ko đủ thòi gian và chẳng biết viết như thế nào cả .
    Đành vậy thôi
    live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none''s knight
  8. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cười mất, em này chỉ được cái nói thẳng nói thật
    Nhưng cố mà ăn cơm đi em, ăn khoai mãi thì chết nghẹn mất
    Xoẹt xoẹt, đã ký
  9. song_nhu_moi_nguoi

    song_nhu_moi_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một cái topic như thế này ko đáng để có nhũng bài để tán tỉnh lẫn nhau
    no love , no money , no fear .
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế mới hay chứ
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​

Chia sẻ trang này