1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phép thử đau lòng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận tôi là người đùa dai và cái đó sẽ gây không ít khó chịu nếu như người đó là anh bạn tuananhhanoi.
    Sự đùa giai của tôi nó sẽ dẫn đến 2 trường hợp phản ứng của người bạn trai kia:
    1_Đồng ý, chịu theo ý kiến của tôi.
    2_Nhất quyết không chịu.
    +Nếu anh ta theo phương án 1, thì lúc đó người thua lại là tôi, tôi lại phải ra sức để xoa dịu lòng tự ái đàn ông của anh ấy. Không biết kết quả sẽ thế nào. Vì đùa giai mà.
    +Nếu anh ấy theo phương án 2, chẳng còn việc gì hơn ngoài việc cho hắn quả đấm, đạp vỡ một số thứ và bỏ ra về.
    Còn nếu chuyện xảy ra không phải chuyện đùa mà là chuyện thật thì tôi sẽ còn thêm một số rắc rối cần giải quyết sau khi bỏ ra về...Mai nói tiếp....
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng chắc chắn sau trò đùa đó tình cảm sẽ rạn nứt ít nhiều , yêu nhau đã 3 năm rồi có phải ít đâu , nếu còn yêu bạn trai bạn, tôi mong bạn hãy có những xử sự hợp lý hơn , đừng làm những gì gây mất lòng tin thế , không phải cái gì cũng mang ra đùa được , câu này dành cho tất cả các bạn gái còn có ý định giống bạn thử người yêu mình. 3 năm rồi đấy ,bạn trai của bạn đã chứng tỏ đủ tình yêu của hắn chưa để bạn phải làm thế ???
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này cảm giác đầu tiên là buồn. Buồn vì mình chưa có người yêu, hì hì, thế mà người ta đã nói đến chuyện em bé.
    Mỗi người có một ý kiến rồi, cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng tôi cho rằng đây là một phép thử hoàn toàn sai và không đúng lúc.
    22 tuổi, với con gái, tôi tin chắc rằng có người đang ấp ủ về một ngôi nhà hạnh phúc với đứa con xinh xắn. Nhưng với con trai thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu, sự nghiệp công danh và hoài bão còn nhiều lắm. Tại sao bạn lại đưa ra một phép thử khó xử trong một thời điểm như thế này, bạn đã đưa bạn trai của bạn vào một thế bí.
    Từ cửa kính ô tô ta nhìn xuống con đường
    Giờ vào ca mọi người vội vã
    Những chiếc xe đổ về trăm ngả
    Gắng tìm giữa trăm người một đôi mắt bình yên
    A, chào em bé trong tay mẹ dịu hiền
    Ba chở hai mẹ con đi đâu thế?
    Ừ hôm nay bé đi nhà trẻ
    Chắc có nhiều điều vui vẻ hơn ta
    Yêu quá bé ơi em cười đẹp như hoa
    Chắc ngày xưa ta cũng cười như thế
    Ừ hôm nay em đi nhà trẻ
    Đến bao giờ, ta vui bằng ba mẹ của em?
    Tôi chưa có người yêu, nhưng tôi đã từng có tâm trạng như thế này rồi đấy. Vì thế, tôi có thể phần nào đó hiểu được bạn.Bạn nên gạt bỏ ý nghĩ "một ngày nào đó, khi phải quyết định lựa chọn giữa tôi và tương lai, anh ấy sẽ sẵn sàng dễ dàng gạt tôi ra nếu cảm thấy tôi là vật cản với anh ấy. Trước đây tôi luôn tin rằng trong tương lai của anh ấy chắc chắn sẽ có tôi."
    Tình yêu và sự nghiệp luôn gắn liền với nhau, bạn yêu anh ấy bạn nên là chỗ dựa để anh ấy tiến xa hơn trong sự nghiệp chứ không nên đòi hỏi anh ấy phải hoàn toàn là của mình. Thiên chức mỗi người sinh ra có những điểm khác nhau đòi hỏi cả hai bên đều phải hiểu và cảm thông. Tôi tin rằng, tất cả các bạn nam và nữ đều rất yêu em bé,nhất là em bé của chính mình. Nhưng bạn nên biết khi nào là phù hợp để đưa ra phép thử chứ,khi hai người đang còn rất trẻ mà đưa ra câu nói chết người như thế. Nhất là khi hai người chưa đi tới hôn nhân.
    Giá như hai bạn đã kết hôn, mà anh ấy đang đắm mình vào sự nghiệp, anh bảo bỏ đi để anh còn lo cho tương lai,thì đó mới là một người tồi. Còn nếu như hai người chưa kết hôn, bạn đã nói thế,thì hãy xem xét lại chính bản thân mình.
    Tôi xin lỗi vì nói đoạn sau này hơi thẳng,có gì không phải mong bạn bỏ quá cho. Bạn nói với anh ấy là có em bé rồi. Vậy là các bạn đã quan hệ ******** trước hôn nhân, một việc không nên làm, mà như thế mọi sự tổn thương về mặt tinh thần bạn sẽ gánh chịu.Tôi không biết nhưng tôi thấy người ta bảo rằng làm như thế bạn trai sẽ không tôn trọng mình. Chứ đừng nói là để đến khi có em bé rồi, mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp đâu. Còn nếu như hai bạn chưa quan hệ ********, anh ấy sẽ nghĩ rằng đó không phải là em bé của anh ấy, và quay sang nghi ngờ bạn. Bạn nên mừng rằng anh ấy đã xin lỗi và còn rất yêu bạn. Hãy nói với anh ấy rằng đó chỉ là phép thử và cũng nên xin lỗi vì phép thử dại dột này.
    Điều quan trọng bây giờ là nên thương yêu nhau hơn, và như ponkint nói, đừng để cho phép thử này thành sự thật. Mình là con gái, hãy biết giữ mình trước khi trách người khác.
    Chúc bạn hai bạn hạnh phúc.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thử đặt bạn vào trường hợp có một người em gái như thế đi, xót lòng lắm chứ. Bạn đã chứng kiến hình ảnh một cô gái ôm cái bụng về nhà vì bị bỏ rơi (vì một thằng rất tử tế) và bị bố mẹ hắt hủi chưa. Kết quả là tòm ở Cầu Long biên rồi ! Đau xót không ????

    Có ai muốn thế không. ??

    Đời con gái chỉ có một lần và chỉ một lần duy nhất...



    Đừng bao giờ để phải hối tiếc là được...


    Chân lý của thằng đểu là : Nếu yêu thương thực lòng thì hãy giữ gìn cho nhau, còn nếu chả yêu thương gì thì cướp quách lấy đồng xu cổ ( ám chỉ cái gì thì tự hiểu) rồi cút cho nhanh...





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chủ nhân của cái topic này thì đã cảm ơn và đi từ lâu rồi còn các đồng chí cứ ngồi đây mà tranh luận.
    Sự việc cực kỳ đơn giản: Một cô bé bỗng sáng kiến có một phép thử (chết người) với người yêu, nhưng thật đáng tiếc anh ta lại không biết đùa (đáng tiếc), bây giờ việc duy nhất cô ta muốn hỏi là làm thế nào với anh chàng đấy? và có hai trường phái:
    1. Xin lỗi anh chàng này (hoạ có mà điên) vì đã nghĩ ra trò đùa dại dột và tiếp tục yêu - cái này các cô gái hay chọn - SAI LẦM.
    2. Ngược lại với trường hợp thứ nhất.

    That''s all
  6. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không, chúng tôi không muốn anh Hà ạ! Nhưng tại sao cô ta phải tìm đến cái kết cục bi đát như thế? Không phải chỉ tại riêng cô ta và anh chàng "tử tế" kia đâu anh Hà ạ, mà còn tại cô ta bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa. Và tôi đang tự hỏi không biết cô ta có mọt ông anh đầy trách nhiệm và nghiêm khắc như anh không nữa???
    Tôi xin phép đuợc dưng tranh luận ở đây vì chúng ta đã đi hơi xa chủ đề các "phép thử đau lòng" rồi.
    Lưu
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phép thử à, nếu đó là con số, là tính toán, là kinh tế... thì phép thử sẽ thường xuyên mang lại hiệu quả cao.
    Nhưng nếu bạn làm phép thử trong tình cảm, bạn sẽ nhận lại kết quả làm chính bạn tổn thương. Tớ không thích những phép thử trong tình cảm. 1 là 1, 2 là 2, có là có, không là không.
    Người yêu bạn và bạn có quan hệ trước hôn nhân tức là cả bạn và anh ta đều đã lường trước việc có baby. Tớ chắc chắn bạn cũng đã lường trước và cũng đã có suy nghĩ trước để giải quyết trong trường hợp đó. Việc anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định có lẽ vì sợ để càng lâu càng nguy hiểm cho bạn.
    Chỉ qua một sự việc trên, tớ không đánh giá được người yêu bạn tồi hay không. Muốn đánh giá rõ ràng về bản chất con người anh ta, bạn phải chờ xem hai bạn có kết hôn hay không, thực tế và ước mơ tình yêu khác nhau xa lắm.
    Lạc đề một chút với anhhaham:
    Tớ cho rằng những cô gái trót mang thai trước khi kết hôn bị người yêu bỏ rơi mà quẫn trí tự tử thì cô ấy đáng trách nhiều hơn. Trước hết, cô ấy là người ko yêu bản thân mình - vì đã tự huỷ hoại mình , nhất là khi papa và mama đã nuôi mình từng ấy năm - mà một khi đã không yêu bản thân mình thì sẽ chẳng biết yêu nhân loại đâu.
    Tớ nói thật đấy. Xấu hổ, nhục nhã cũng chỉ trong thời gian thôi, rồi sẽ qua. Đời rất đẹp, ngay cả những người ăn mày lang thang, lê la ngoài phố vẫn muốn sống, vẫn cố mà lê đi xin để sống, vậy thì tại sao phải tự tử chứ. Ở đời, khốn khổ khốn nạn nhất là nghèo đói và tật nguyền, nhưng họ vẫn cố sống để thấy họ có ích.
    Tự tử vì tình là điều lãng xẹt nhất trần đời.
    Bạn có thể chửi thằng đàn ông đã bỏ rơi cô gái, nhưng cũng đừng bảo vệ hành động của cô gái đó, vì nếu mọi người đồng tình, sẽ khiến nhiều cô gái khác cũng giải quyết bằng cách tự tử thì xã hội thật là... bi đát
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mot nguoi` nhu the thi that su la ca 2 cung` can` xem xet'' lai lieu do'' co phai la Ty ko???Nguoi` dan` ong nhu the thi ko can phai hoi cung hieu la can` noi'' 2 chu "Chia tay".
    Chuc ban som'' tim` dc loi'' di cho minh`.
  9. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc có trang 1 thui, có nhiều ý kiến quá !? Riêng thằng này thì cho dù có khó khăn đến mấy hoặc xảy ra chuyện gì đi nữa vẫn phải giữ cho bằng được... đứa con của mình !!! Tất nhiên, nói thì dễ hơn là làm nhưng MK 1 thằng đàn ông đem giết 1 đứa con còn chưa thành hình vào lúc này rồi đem đổ thừa cho hoàn cảnh thì liệu có làm được việc quái gì vào lúc khác nữa !?
    Nên nhớ, tôi còn chưa nhắc tới 2 chữ... tình cảm vì nhiều khi đàn ông cũng chẳng cần tới nó vẫn quan hệ... tốt chán với 1 cô gái nào đó nhất là những dạng vô tâm... cỡ tôi ./.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi biết thì đây là 1 vấn đề cũng không mới mẻ gì lắm nhưng ở địa vị của tôi, khi gặp tình huống đó là :
    - Nếu tôi là chàng trai thì tôi sẽ thật sự ngạc nhiên và dĩ nhiên là vừa mừng vừa lo và tôi phải tìm hiểu cho thật kĩ đây có phải là "tin vịt" không , vì nó quyết định đến danh dự của 2 đứa
    (thật sự nếu cái thai là thật và hoàn cảnh tôi là 1 người con trong 1 gia đình có thể lo cho tôi được kết hôn thì tôi sẽ đấu tranh để kết hôn để đảm bảo cuộc sống sau này, còn ngược lại thì sẽ hỏi ý kiến
    các bận trưởng bối chứ không thể vứt bỏ vô tội vạ 1 sinh mạng)
    - Nếu là bạn trong trường hợp thằng cha đó thẳng thừng như vậy tôi khuyên bạn nên thông
    cảm cho hắn vì đây có thể coi là 1 "cái chết bất ngờ" với hắn và dĩ nhiên vì danh dự hắn sẽ
    cự tuệt cái thai, tuy nhiên bạn cũng nên nghĩ lại vì anh ta không bắt bẻ lại bạn vì sao bạn lại muốn thử anh ấy trong 1 tình huống như vậy mặc dù bạn biết cả hai chưa đâu vào đâu cả và theo tôi thì 2 người hãy cùng nhau mà giải quyết hết những khúc mắc trong lòng để mà vui vẻ trở lại

Chia sẻ trang này