1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Memories!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi silver11, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình có khá nhiều kỉ niệm, nhưng muh bận quá không viết nhật kí được....
    Đành viết ra đây kẻo kô thì quên mất....
    Đi ăn thịt chó Nhật Tân, rùi đi ăn Lẩu Bò, hủ tiếu... đủ loại, mõi ngày đi ăn một món với bọn lớp cũ. Vui ghê cơ. Còn đi xem phim nữa... Chẻng hỉu mình xem phim kiểu gì mà toàn ngủ là ngủ. Cũng tại đi cả ngày mà, nên mệt ơi là mệt, phải tạm dừng chân và nghỉ ngơi chút.... Hôm vừa rồi, vừa dắt xe ra định đi học Tiếng Anh thì bọn lớp mình lại qua rủ đi xem bóng đá VN - TL. Hihi, thế là lại bùng học đi cùng bọn nó, tuần trước vừa bùng để đi với bọn nó xong, tuần này lại bùng tiếp, công nhận là mình siêu thật!
    Xem bóng đá kể cũng hay... Nhất là cái đoạn vào, xung thế không biết... Ngồi trong hàng café mà lấy cốc rồi thìa của ngưòi ta ra gõ lung tung... Nhưng cũng tại máy người khác hăng như thế mà... đâu phải lỗi tại bọn mình nhẻ? Hì, làm cho người ta sợ xanh mắt mèo lên........ Mà yên tâm, có vỡ thì cháu đền. Hic, nhưng đến cái đoạn bọn TL gỡ hào thì xẹp hết cả tinh thần.... Chỉ có thèng Bình sâm thì cười hô hố lên, tại nó đặt hoà mà... thèng điên... Cái quán mình ngồi đông ơi là đông, mọi người còn đồng thanh hô VN - Cố lên nữa chứ.... Thế mới gọi là tinh thần thể thao...
    Lại còn hôm ngày hội PĐP nữa chứ, người ta làm từ 8h sáng đến 10h tối, đằng này, tụi lớp mình, đi chán đi chê, đến tận 9h mới leo lên đấy, trên đường đi thì toàn thấy người ta đi về, riêng mình mình thì đi lên. Lên thì thấy Hồng Ngọc đang hát, hết, lại đi về! Vui, vì đi với lớp cũ.... Nhớ cái đoạn trêu bạn Trang - người yêu thèng Hải...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đêm mà mình đi cùng thằng Thành Trố....Nó bộ đội đêm,muốn mình đi cùng...May mà hôm ấy có mỗi mình và chị ở nhà.Đi cùng nó luôn,dật dờ,hết xem phim lại mực nướng,karaoke,rồi lại xem bóng đá....Cả đêm không chợp mắt...Nhưng kể ra cũng vui.Kèm theo cảm giác sờ sợ...Đi 4 ngày,hai thằng không nhận ra nhau nữa...hết tiền...về....Đó cũng là buổi đi bụi cuối cùng của mình và nó......
    .............................................xxx...................................................
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm thì nhiều. Mà lúc này chỉ có những kỷ niệm buồn thôi. Nói ra lại thêm buồn, có lẽ ko nói lại tốt hơn. Tâm trạng như thế này thì kể chuyện vui sao nổi. Đành hẹn dịp khác vậy... ko biết còn có dịp khác nữa ko, chắc là ko.
    Vĩnh biệt mọi ng`, tui đi trước vậy.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ ... cảm giác bị chó gặm mất đôi giầy đẹp nhất.....Vừa đau,vừa tức,lại vừa buồn cười////Chẳng nhẽ lại mắng con Ky???
    .............................................xxx...................................................
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm á
    ôi,hôm qua là 1 kỉ niệm này.Nhớ lần đầu tiên gặp người ấy,nhớ lần đầu tiên cầm tay người ấy,nhớ lần đầu tiên được người ấy ôm vào lòng,nhớ ánh mắt người ấy nhìn mỗi khi ko vừa ý câu nói nào của mình nè.......................

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hihi...sáng nay cũng là 1 kỉ niệm.... Tư dưng người ta rủ mình đi chơi nhá.... Bao nhiu chuyện hay ho
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hay ho bằng chuyện của tớ không???Vào Toilet,đứng đờ người ra ở trong ấy đến 15 phút.chẳng biết làm gì nữa.Tỉnh táo hơn,mới nhận ra là mình định đi vào phòng ăn.Hâm thật,chắc là ma làm.
    .............................................xxx...................................................
  8. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hồi học lớp 9 , nhớ nhất là lần đi tắm mưa với con bạn , hehe , hôm đấy tình hình là ko muốn đi đâu , nhưng hôm ấy , người ấy rủ con bạn thân mình đi ăn khao , trừ mình
    Trời đang mưa chứ , điên tiết lên , rủ con bạn đi tắm mưa làm con bạn thân cứ đứng trên tầng 2 eo éo gọi . Điên hết cả người , mình đã lượn lâu ơi là lâu ở ngoài đường rồi , mãi về sau về chỗ hàm long ăn , ai ngờ bọn ấy cũng đang ăn ở đấy , nấn ná mãi chả dám vào , hôm ấy ngại thế . Mãi đến lúc người ây ra vìa , đi ngang wa mình như người ko quen biêt , lúc ấy có lẽ mình biết sẽ ko còn gì nữa . buồn
    Nhưng đó là hồi ức của 2 năm trước rồi , giờ thì người ấy trôi vào dĩ vãng rồi , con bạn mình vài lần nhắc lại vẫn ca cẩm là hồi đấy mình nghĩ gì mà lại thích người ấy , công nhận mình ngu thật
    Bình tĩnh tu tin không cay cú . Âm tham` chiu đung tra? thù sau !!!!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trời không mưa mà mặc áo mưa.Điên không,dở hơi không,trời không mưa mà mặc áo mưa....Chẳng biết đường nào mà lần.
    .............................................xxx...................................................

Chia sẻ trang này