1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chán.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Này người tỉnh này người say
    Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh say một đời?
    Nét buồn ướt đẫm bờ môi
    Cắt chia, chia cắt kiếp người nhân gian ...

    1 ngày bận rộn, thấy mình bắng nhắng kinh, nói chuyện với mấy người mà nói câu trước câu sau là cười như muốn nổ bụng, xưa nay có mấy khi mình dễ cười như thế đâu nhở ? : ))
    Ngẫm kỹ thì ra là ...đau quá, đến 1 cái ngưỡng nhất định, nó phải chuyển qua trạng thái cười thì cơ thể mới thăng bằng, cơ thể có cơ chế tự điều hòa khá hữu hiệu. Hoặc cũng có thể nó chả liên quan gì đến chuyện đau đớn gì cả, đơn giản là cứ muốn cười và cười to với mọi người thấy cực thoải mái : ))
    Chiều hái mẻ rau muống mới trồng, mướp thì lão bà bà cho từ tuần trước vẫn còn. Xào cùng mướp, ngon, vẫn chưa thấy đã miệng, chẹp
    ăn nhiều quá, mận, bòn bon, vải ....no căng bùng
    Đi cả ngày, hôm nay mắt díp hết cả lại rồi
    Sao ta lại thấy buồn?
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Hic, thật vậy sao?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ơ,thế chẳng phải vậy sao???
    Pk cứ tự duyệt lại bài của mình một lượt mà xem.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có cảm giác hơi thất vọng.
    Đời là thế.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có nên bỏ thói quen vào TTVN hay không?
    Ko thể và chẳng cần phải nói nên thế này hay thế kia vì có nói nên thế này hay thế kia cuối cùng cũng có được đâu
    Đối mặt và sẽ thấy bình thường như với những người xung quanh, ko phải tránh và không nên tránh, đó mới chính là cách hợp lý nhất với mình
    Dù sao đây cũng là góc nhỏ đã lâu nay mình trút bỏ suy nghĩ mỗi ngày, nói vu vơ 1 vài điều, post 1 vài bài hát, ít nhiều cũng giúp mình giải tỏa tâm lý, đúng là như thế
    Hôm nay chẳng buồn cũng chẳng vui
    Hôm nay bình thường
    Mà cũng chẳng biết có buồn có vui hay có bình thường hay không, lúc nọ lúc kia
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sắp lên đường về nhà. Trời mát. Thấy khá mệt.
  9. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    đươc cả ngày chủ nhật ở nhà chán quá, ra làm vài cốc cho dễ ngủ vậy :)
  10. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Những ngày còn trong SG tiếp xúc với những người có học hành, giáo dục, cảm giác yên tâm, chưa phải lo nghĩ. Hiện tại thì mình đang ở nhà một người, mà con cái họ là những đứa con chơi bơi lêu lổng, ông bố nghiện lô đề, từng một thời nghiện cờ bạc, nhưng hiện nay đã "cải tà quy chánh".

    Cái xã hội này có quá nhiều loại người, có những loại người dở người, khùng khùng nhiều khi mình cũng chẳng lường trước được. Hơn 1 tháng đã đi qua, tiếp xúc với những người ít học, mới hiểu cái nhược điểm gọi là thiếu giáo dục, quả thực, có trải nghiệm mới hiểu được.

    Chúng quá chơi bời. Nhà cũng chẳng giàu gì, nhưng 2 đứa hình như đều chưa tốt nghiệp phổ thông, đứa út xăm trổ đầy mình, chơi với bọn xã hội đen làm bảo kê. Nói chuyện thấy nó cười thì không ghê gì nhưng những hành động thiếu bồng bột của nó làm mình phải cảnh giác. Thằng bạn sắp xuất khẩu lao động sang Quatar ko chịu đi làm, hả hê vì vừa mượn tiền được một ông chú, nó nghĩ bụng sang ngoại quốc rồi sẽ bùng luôn. Nó thật ngu ngốc vì sau đó lại đề nghị mượn xe máy của mình. Không nhất quyết ngày mai mình sẽ không cho nó mượn.

    Mình phải nhìn lại vào những giai cấp trong xã hội, nâng cao cảnh giác đề phòng hơn, xã hội có nhiều đứa thật gian manh.

    Ở Gia Lâm có nhiều khu biệt thự rất đẹp, đẹp hơn SG, đẹp hơn cả nước ngoài. Ở cái nước nghèo nhất nhưng giá đất thuộc loại cao nhất thế giới này. Thế mà có những chỗ đẹp nhỉ.

Chia sẻ trang này