1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    @thaiton chăm chép thơ tặng JB lên nhé :)
  2. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Ơ, em định hại anh à?
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Bạn là một người may mắn khi sớm nhận ra được điều này.
    Những dòng tâm sự của bạn tôi đã đọc và rất thích thú vì nó giống như những câu chuyện ngụ ngôn.
    Nếu bạn làm sếp, cứ cho là 1 giờ sản sinh ra 1 bom. Chẳng mấy được cả đống bom đeo vào người đẹp.
    Đàn bà, không sách nào chép hết, đơn giản đó là những điều chẳng nên để ý vì lỡ để ý là lý do sớm hay muộn dẫn đến vũ phu. Yếu trâu hơn khoẻ bò đàn bà đừng mơ bình đẳng bình quyền rồi hơn thua đánh mất hết cái gọi là văn hoá hay học thức.
    Tôi luôn mơ hồ, giọng đối phương thì nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp còn tôi thì hồ hởi tuột ra những thứ ngớ ngẩn và cuối cùng bom nổ. Hết tràng dài đó nếu may mắn được họ nhận ra mặt tôi đã tím bầm. Những vết thương đó không bao giờ lành hẳn trong tôi. Còn họ, cùng lắm là vài ngày quên hẳn. Lần gần nhất nghe đối phương nói sẽ trở về vô cảm/
    Bạn là môt người may mắn với những đức rất nữ tính. Không to tiếng và không tha thứ cho bản thân. Tôi quý nhất đức tính im lặng. Nhạy cảm và tổn thương dẫn ta tới cô độc.
    Hồi hôm thấy thiên hạ cãi nhau làm mình hãi hùng không dám bén mảng về nhà.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sáng tới công ty, có 1 bà mẹ trẻ kết thúc 6 tháng thai sản và bắt đầu đi làm. Các chị em trong văn phòng xúm vào hỏi han, qua 1 hồi thì câu chuyện chuyển thành chia sẻ về cách ép cân và làm tan mỡ bụng sau khi sinh... Không muốn nghe mà không có cách nào để cho những câu chuyện đó không lọt vào tai, mình thấy sợ hãi hơn cả hôm nọ ngồi xem video về 1 kẻ ăn thịt người...

    Muốn nhắn tin cho 1 người: Anh đừng yêu em nữa, anh đừng chờ em nữa. Anh hãy đi tìm 1 người con gái dịu dàng hơn, ổn định cảm xúc hơn, sẵn sàng cho cuộc sống gia đình hơn. Còn em, chưa bao giờ là 1 đứa con gái rõ ràng và ổn định. Em bị giằng co giữa 2 thái cực, giữa 2 cuộc sống, 1 bên là sự ổn định, 1 bên là những cuộc phiêu lưu. Ở bên này em lại nuối tiếc bên kia và ngược lại. Đã có khi trong sóng gió, em chỉ mơ ước duy nhất cuộc sống bình lặng, chiều chiều đi làm về là đi chợ nấu cơm, tối cùng nhau xem phim đọc sách. Rồi tới khi sắp đạt được những điều đó em lại e ngại, lại sợ hãi. Em sợ đủ điều, em tiếc đủ thứ, em chưa sẵn sàng...Em còn muốn đi, còn muốn trải nghiệm, muốn ngắm nhìn, muốn sờ, muốn nếm...Em đang tạm hài lòng với sự cô đơn này của mình, đi ăn 1 mình, đi chơi 1 mình, cuối tuần 1 mình, em thấy mình ổn...
    Tv_ngay_nang_len, thanksanyway_bnthaiton thích bài này.
  5. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    For JB,
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Ve-Tinh-Khoi-Le-Hieu/ZWZ9ZU6C.html

    "Mọi người cứ nhất nhất tin rằng, được yêu là hạnh phúc. Thì đã hẳn. Dễ chịu biết bao khi ta nhận được sự chăm sóc, vỗ về từ một người. Nhưng tôi nghĩ khác một chút: Yêu Được mới là hạnh phúc, bất kể có được đáp lại hay không" - QB
    Jelly-bellytoancaobang thích bài này.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Khi đã yêu, người và ta luôn yêu nhau. Mỗi ngày qua đi cùng với bao nhiêu chuyện chen vào cuộc tình. Chỉ cần nổi điên là mọi thứ thành gio bụi, khi đó đã chán nhau rồi, yêu cứ yêu vì bản năng, chán cứ chán. Khi không ai chịu ai sẽ xảy ra tan vỡ dần dần xa nhau...
    Tốt nhất là yêu một lần hãy để mọi thứ tột đỉnh hạnh phúc đau khổ ngọt ngào cay đắng, nếu có một đứa con là điều may mắn hạnh phúc nhất. Ta sẽ sống 1 mùnh và trời đất này hoàn toàn thuộc về ta!
  7. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    “Tôi vẫn nhớ những thời khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi nghe tiếng chim gọi nhau những chiều tối, hay tiếng còi của những con tàu chở than trên sông Rhein đi ngang qua thành phố, tôi tìm được chút ý nghĩa trong những âm thanh quen thuộc buồn buồn của một ngày. Hoặc khi tôi đi làm về nhà vào một chiều thu, bước vào một căn phòng chưa thắp đèn, nhìn thấy chút nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ và rọi qua cái ly nước bằng thủy tinh uống dở còn để trên bàn, tôi tìm được cái đẹp trong cái ánh sáng mong manh đó. Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn.”
    - Và khi tro bụi, Đ.M.P
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    "Giá mà ta thiếp đi một chốc
    Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
    Phải mà người biết trăm cơn mộng
    Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy..."
  9. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    " I promise you, when this moment passed by
    And we see each other again on that day
    I will throw everything away and stand beside you
    So that we can walk the path that's left for us...."

  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Nhớ những ngày học đại học, chỉ 1 gói cà phê hòa tan là đã đủ để thức cả đêm ôn thi. Càng già thì lượng chất kích thích nạp vào người càng nhiều, vì mãi vẫn không thấy "bị kích thích" đủ để tỉnh, hoặc đủ để say. Hôm qua uống mãi chỉ thấy chân tay loạng choạng, mà mãi không đủ vui để hòa vào đám đông phấn khích nhảy nhót hò hét. Chênh vênh trên đôi cao gót cao lênh khênh giữa đường phố yên lặng, chỉ thấy cô đơn như chưa bao giờ...
    thaiton thích bài này.

Chia sẻ trang này