1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ mình cũng k biết thước đo của thành đạt và thành công được tính như thế nào nữa. Mình chỉ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình yên, xây đắp những dự định, ước mơ, vun vén cho mái ấm cùng tương lai. Sau này gặp lại, chỉ là mình hạnh phúc, người hạnh phúc là có thể mỉm cười thật tươi rồi, mình không ganh đo với người nên không nghĩ sẽ thắng thua thế nào :). Còn sức khỏe của mình đúng là khá tệ thật ^^ mình vẫn đang cải thiện nó hàng ngày.
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm topic của mình. Chúc bạn 1 ngày an lành!
    FirstNewRat Khiem Ton thích bài này.
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Đây tạm gọi là cái đích của sự thành công theo ý bạn. Nếu bạn tạo cho mình cuộc sống như ý trên thì bạn đã thành công rồi đó. Thành công có thể coi là việc thực hiện được những dự định mơ ước để tạo dựng cuộc sống theo ý mình. Nhiều dự định thành công sẽ tạo nên một cuộc sống thành đạt.
    Để làm được những điều trên bạn cần sức khỏe! :D
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Để có sức khỏe, hè này phải tham gia lớp học bơi.

    FirstNew thích bài này.
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Để học bơi hiệu quả bạn cần tìm cặp giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, chăm sóc ân cần FN và PK vào mùa hè này :D
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 3 những ngày mưa dầm, thấy mình mốc meo quá anh ạ. Em vẫn là kẻ ghét nắng ghét mưa, chỉ yêu gió và mùa đông thôi.
    Mấy hôm trước em mơ anh ạ, mơ mình là cô dâu mặc váy cưới trắng tinh đứng giữa thánh đường mênh mông, đã có người ***g chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, nhưng em không nhìn thấy mặt... Những giấc mơ dang dở ấy, em vẫn thường mơ, chỉ là chưa một lần nhìn rõ mặt người đối diện. Thật đáng tiếc.
    Giấc mơ làm em nhớ về tuổi 19 của mình, ngày ấy em vẫn thường mơ làm cô dâu của anh. Cái ngày ấy sao mà ngây ngô đến thế. Giờ đây em đã 27 tuổi rồi, nhiều lúc em vẫn nghĩ về một mái ấm gia đình, nhưng vẫn thấy ngại ngần với cánh cửa hôn nhân.
    Cuối tuần vừa rồi em đi đám cưới đấy, cưới bạn cấp 3, lâu lắm mới gặp lại bạn bè, có những người bạn đã 7, 8 năm mới gặp lại, tý nữa thì quên mặt quên tên. Những cô nhóc, cậu nhóc năm xưa còn nghịch ngợm ồn ã, nay đã trưởng thành biết bao nhiêu, có những người đã thành bố, thành mẹ hết rồi. Thời gian đã thổi tàn đi những nét ngây ngô của tuổi trẻ, và in hằn lên khuôn mặt dấu vết của năm tháng. Thật buồn khi nhận ra mình đã già rồi anh ạ. Em thấy sợ sự tàn nhẫn của thời gian, em thấy sợ khi mỗi ngày qua đi mình chỉ già thêm mà không hề lớn khôn trưởng thành hơn.
    Giữa những nói cười của mọi người em thấy mình lạc lõng thế. Sau hơn men chếnh choáng, em cầm điện thoại không biết nên gọi cùng ai, nói chuyện cùng ai. Lâu rồi, em không còn biết cách diễn đạt lòng mình, lâu rồi em không còn chia sẻ nỗi lòng cùng ai, lâu rồi em quen với sự im lặng, cô liêu của bóng đêm, của cô đơn. Lâu rồi...
  6. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Bạn sống tình cảm và lãn mạn quá, nên thực tế một chút sẽ tốt hơn cho bản thân mình bạn ạ
    Cái gì đã qua rồi thì thôi...
    besua_xx thích bài này.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chúc mừng sinh nhật Anh :)!
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 5 những ngày nắng như đổ lửa!
    Tháng 5 mệt mỏi và buồn! Buồn vì đánh mất mình, đánh mất người!
    Xa nhau lâu quá thành quen, khoảng cách không quá xa, nhưng với mãi chẳng thấy bàn tay nhau. Rồi cứ chơi vơi đánh mất nhau.
    Cuộc sống của em, đã quá quen với cô đơn, quạnh vắng, đi mãi cũng chẳng tìm nổi một người hiểu và chia sẻ với mình.
    Lâu rồi em không khóc, hôm nay nước mắt cứ lặng lẽ lăn qua khóe mi, lặng im xót xa. Mạnh mẽ cỡ nào cũng thấy mình yếu đuối lẻ loi ^^.
    Một ngày tháng 5, một ngày tháng 5...
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh biết không?
    Những người cô đơn từ trong tiềm thức, trong những lúc yếu đuối nhất vẫn vẫn giữ lại cho mình chút kiên cường để có thể đi qua những nỗi đau. Đôi mắt dù có nhòe nước cay xè, vẫn hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói "không sao đâu".
    Thật ngốc! Đáng cười hơn em lại là đứa ngốc như thế.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 6 chói chang mùa của em đang qua đi. Em cũng bước sang tuổi 27 rồi anh, thời gian trôi đi nhanh quá anh nhỉ?

Chia sẻ trang này