1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến một người

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi canhchimbatgio, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimbatgio

    canhchimbatgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người

    Lúc còn bé,khi đứng trước biển thì thấy biển mênh mông quá,làm sao mà vượt qua được?
    Lớn hơn một chút,suy nghĩ nhiều hơn một chút,có những thành công bước đầu,đứng trước biển lại cảm thấy biển nhỏ bé quá và không khó để vượt qua.
    Lớn hơn một chút,thất bại nối tiếp nhau ập đến,một chiều buông bỏ mọi công việc ngồi nhìn biển,biển lại mênh mông quá.
    Yêu một người để rồi lại chia xa,lại bất đầu từ những bước chân dò dẫm nhưng con đường nào cũng có nhiều gian khổ vẫn biết thế nhưng vẫn cứ đi.
    Chúa có nói " Ngươi cứ tìm rồi sẽ thấy,ngươi cứ đi rồi sẽ đến,ngươi cứ đến và cửa sẽ mở "
    Vẫn biết thế nhưng chắc rằng ai cũng đã có những lần mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả,nếu buông xuôi thì về đâu và cứ tiến về phía truớc thì về đâu?
    "Avec le mot Si,tu peux pouvez Paris dans la bouteil ",với chữ nếu ,bạn có thể để cả Paris trong một cái chai,nhưng tiếc thay cuộc đời không bao giờ cho ai một chữ Nếu,lựa chọn đúng ,sẽ thành công,lựa chọn sai sẽ phải trả giá.
    Chỉ có một con đường để có được hạnh phúc là chấp nhận thương đau và bước trên thất bại để tìm thấy hạnh phúc.Nhưng có dễ không?


    Là một ngày em đến,không trễ hẹn cùng anh...một nụ hôn say đắm,sau những lời đầu tiên
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, đêm hôm wa cũng suy nghĩ đúng về những điều như thế này, về những cái bắt đầu & kết thúc, đại loại vậy...
    Tại sao con người ta được sinh ra để làm gì? Để rồi ai cũng kết thúc bằng 1 cái chết. Có khác chăng là chết như thế nào thôi. Những ý nghĩ kì cục cứ thoáng wa trong đầu, cứ như là đã mất đi con người thật của mình. Sợ sống, sợ khi tuổi già đến, sợ thời gian trôi wa, sợ cái suy nghĩ là mình đã không suy nghĩ kĩ càng và... sợ làm cho người mình yêu thất vọng.
    Chẳng hỉu nổi tại sao lại như vậy. Những cái ý nghĩ đó nó cứ dồn dập đến. Lúc bi wan là con người ta trở nên như vậy sao? Cũng hên là nó chỉ đến 1 lúc thôi... Kinh hãi thiệt... Giá mà... Đời đã cho mình chữ GIÁ MÀ là để xài trong những lúc như thế này đây, chỉ để... ao ước 1 điều không thể...
    1 ngày lại tiếp tục...

    You are nobody until somebody loves You
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    CUộc sống là một chuỗi ngày dài vô tận, được kết dính với nhau bằng thất bại, thương đau, xui xẻo, bệnh tật, cay đắng. Mắc xích cuối cùng của cuộc sống nhất định sẽ là "hạnh phúc" mà thôi.
    Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thi hãy luôn tự nhủ với bản thân điều nói trên, người ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

    Nothing's Impossible !!!

  4. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh mà người họa sĩ vẽ nên bức tranh ấy chính là bản thân người ấy. Bức tranh sẽ có những mảng tối , những mảng màu tươi sáng rực rỡ.Bức tranh có thể có những bố cục rõ ràng nhưng cũng có thể chẵng theo một bố cục nào hết....Mọi người sẽ chẳng ai biết được bức tranh mình vẽ cuối cùng là đẹp hay xấu, là cảnh hạnh phúc hay khổ đau, là thiên đường hay cảnh địa ngục. Nhưng có một điều chắc chắn rằng màu đen không hẳn là màu đen nếu bạn đặt cạnh nó là màu vàng, màu hồng chưa chắc đã là màu hồng nếu như cạnh nó là phông màu xám.(Hì hì, bữa nay tự nhiên nổi hứng viết lung tung)
    Hoa cúc xanh
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Same same cái định nghĩa của em về cái cuộc sống chết tiệt này...

    You are nobody until somebody loves You
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_223727/?0.2745295
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn canhchimbatgio ơi, thiếu từ "mettre" rồi
  8. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh nóng tính -> Anh làm em buồn.
    Nhưng
    Anh rất sợ làm em buồn -> anh đừng nóng tính nữa.
    SARANGHE
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người

Chia sẻ trang này