1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nàng vẽ cho tớ cách nói thầm đi. :))
    Nói thật chứ đùa đấy à!
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    : )) đang thích đùa cho đỡ buồn mà.
    Yahoo đi. :D
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    có lẽ phải xem xét lại bản thân, cảm thấy buồn vì chính mình:(:(:(
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế hóa ra ko phải là họ đùa. Hic. Nhưng quả thật chả hiểu tối qua sao lại thấy ngấp ngó quay lại? Mình có nói gì liên quan đến họ đâu, bực tức vì mình ko thể ác được là chuyện lung tung đâu đâu chứ có liên quan gì đến họ đâu? Tự nhiên thấy thay đổi thái độ nên tưởng là trò chơi vậy đó
    Trời đất, họ còn định tìm cái gì ở mình đây trong khi mình là 1 đứa con gái, còn họ thì chỉ nhìn con trai:confused:o_O
    Đừng nghĩ linh tinh nữa, bao năm chưa đủ hay sao hả trời? Có được cái gì đâu
    Khốn khổ cái thân ta
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đang đọc ATNĐLQ, có đoạn "Ở cổng trường có đủ các hàng quán, từ hàng bán thẻ điện thoại đến hàng kem, nước ngọt giải khát", không hiểu sao nhớ về cái ký túc xá đó, nhà ăn ở trên tầng 2 toàn đồ ngon, ở dưới có mấy cây ATM và bán cả điện thoại... Rồi lối đi nhỏ ở cái cổng phụ nhiều sinh viên qua lại và hàng liễu mỏng manh... Những hình ảnh hoà lẫn với YENTCNĐT... Có lẽ không nên đọc ngôn tình Trung Quốc nữa, chuyện đã qua đã qua... Có người đã dễ dàng đi qua đời tôi đến thế, thì để đi qua hẳn đi...
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trời đất, bao năm rồi mà buông nhẹ 1 câu rằng "dễ dàng"o_O
    Uh thì qua đi, chấp nhận thực tế cho nhẹ lòng, sao mà ám ảnh hoài vậy hả trời?
    Hàng ngày lên TTVN nhìn thấy nhau vẫn sống, cũng là 1 niềm an ủi, cũng vui rồi
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ngọt ngào quá...




    ==============
    Hạnh phúc 1 ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy.
    Vì bên anh, rất ấm áp đôi vòng tay này.
    Và nếu như đời giông bão, chỉ cần anh được bên em.
    Vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi.
    Những lúc giận hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay.
    Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đấy !
    Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau.
    Được yêu em với riêng anh là hạnh phúc.
    ==============
    kieuhaiyenbonghongvang1211 thích bài này.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mấy nay đi làm toàn bị gió thổi tốc váy. : )) =))
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Có tý hoang mang hỗn loạn
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Phải tưởng tượng thế nào đây hả trời : )), : ))
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này