1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời xin lỗi!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lời xin lỗi đi kèm với hành động sữa chữa thì lời xin lỗi đó mới có giá trị. Có khi không cần phải nói lời xin lỗi mà chỉ thể hiện bằng hành động người khác sẽ càng tin và tôn trọng mình hơn. Chẳng có chiến thắng nào vinh quang bằng tự chiến thắng bản thân mình
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  2. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ư? Những lời xin lỗi kia, xuất phát từ chỗ nào vậy? Từ lương tâm, từ những dằn vặt hay từ những lúc hứng chí hối hận vì những việc mình đã làm. Đã là con người, không ai không có những sai lầm, và rất nhiều trong số đó không thể nào sửa chữa, không thể nào tha thứ. Chỉ có thể chạy trốn thật xa, hoặc chỉ có thể làm cho những sai lầm đó nhỏ lại. Hãy thử đi. Mi, nếu mi biết rằng mi luôn bị ám ảnh luôn bị dằn vặt, thì tự mi không thể nào thoát khỏi nó.
    Cảm giác của mi thế nào? Có lỗi hử? Mi sẽ nhai nó để sống sao? Đúng hơn là nó đang nhai mi.
    Lời xin lỗi nói ra bằng mồm là lời xin lỗi dễ nghe và dễ quên, nói chung là trớt quớt, TNsm à. Nếu thực sự muốn xin lỗi, không cần phải nói ra. Có một cách khó khăn hơn, là bằng những gì U làm trong mỗi ngày, làm cho mọi người thấy - rằng U đã biết- . Thế thôi. Không dễ.
    Thật là hạnh phúc nếu tối nào cũng đi ngủ được đúng giờ.
  3. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tui la người đọc nhất vô nhị trên cõi đời này , tui rất ít khi xin lỗi người khac , tui với con bạn thân tui 2 đứa gian nhau nhưng chả có đứa nào chiu xin lỗi trước ca co lẽ vì vậy mà tui luôn quan niệm cuộc sống lúc nào cũng có lỗi nhưng phải biết xin lỗi và đừng bao giờ '' lạp lại vết xe đổ '' đó nữa
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Không xin lỗi bạn thân lại là chuyện khác ... còn bình thường thì có lỗi thì xin ... đảm bảo sẽ được cho hoặc tha liền
    Nói chung cũng tuỳ vào sai lầm của mình đến đâu ... đôi khi người nghe chẳng thể tha thứ hay có tha thứ cũng chẳng thay đổi được gì ... cứ xin lỗi (nếu có thể)
    Tất nhiên cũng có những ngoại lệ: có người dẫu biết mình sai nhưng sẽ không nhận sai, và không xin lỗi bằng lời nhưng trong suy nghĩ và hành động của họ sẽ biểu hiện được hai từ xin lỗi đó !
    Tốt nhất là hạn chế đến mức thấp nhất đến có thể việc phải dùng từ xin lỗi , vì ... quá hiểu
    Được VietSeism sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 21/11/2003
  5. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn thật giống tui , cuộc sống đâu nhất thiết phải luôn xin lỗi , vì thông qua hành động của mình , người ta sẽ hiểu mình mà
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cần nhiều thứ, trong đó có chứa cả lời xin lỗi!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  7. LtSouless

    LtSouless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy người mắc cười quá, đã có lỗi rồi mà cứ đòi xin..( thêm) lỗi. keke có lỗi thì phải sửa lỗi, ngồi đó mà đòi xin lỗi, ai có lỗi mà cho chứ.
    Tù binh là gánh nặng chiến tranh. Thêm 1 người lính trong chiến hào tốt hơn là để anh ta dẫn giải tù binh.
  8. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi rồi mà còn xin lỗi nữa thì sẽ nặng thêm, tốt nhất là nên cố gắng tìm các sửa lỗi bằng những hành động cụ thể thì tốt hơn đấy.

    *** NONAME ***
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tụi bây nhe...hồi sáng ta tới trễ vì các lí do vô cùng khách wan....( chỉ có 1 lí do chủ wan thui)...bữa sau ta sẽ đi đúng giờ...I''m sorry!
    Be cool!Be free!Be happy!
  10. Overheat

    Overheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì tôi đọc chủ đề này quá muộn.
    Xin lỗi vì nãy giờ không biết xin lỗi vì cái gì.
    Xin lỗi vì cái chủ đề này quá lạm dụng từ xin lỗi.
    Xin lỗi vì phải chỉ trích các bạn.
    Xin lỗi vì có người xin lỗi những cái không đáng để xin lỗi.
    Xin lỗi vì đọc phải chủ đề này.
    Xin lỗi vì không có gì để xin lỗi, khi nào có xin lỗi mới, tôi sẽ vào chủ để xin lỗi để xin lỗi. Lúc đó các bạn sẽ thấy lời xin lỗi của thằng xin lỗi này.
    Thành thật xin lỗi.

Chia sẻ trang này