1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng lâu lâu rồi không ghé vào đây. Vẫn còn thấy lưu giữ được nhiều điều quá.

    Ở mỗi chặng đường lại có một cách nhìn khác nhau về một vấn đề, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì những gì đã qua đều cho mình cảm thấy cần phải trân trọng hiện tại hơn. Làm sao mà tồn tại câu "giá như" được cơ chứ.

    Con trai trộm vía đã cứng cáp và biết ôm mẹ rồi. Sao cuộc sống giờ lại thay đổi hoàn toàn đến thế. Trông con đến phờ phạc thì lại mong được tự do một ngày ko vướng bận con cái, ko phải lo lắng điều gì mà ko được, vậy mà ngày xưa thì chỉ mong sớm sớm lấy chồng và có con.

    haizzz.

    Hôm nay chồng xin phếp đi xem bóng đá, con thì đi ngủ rồi, tự dưng nhớ ra cái chốn này. Muốn viết bao nhiêu điều đi qua mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Giai đoạn ốm nghén, giai đoạn gần sinh con và tháng đầu sau sinh sao mà khổ sở vất vả đến thế. Ngày mẹ sinh con trời lúc nắng lúc mưa, những cơn đau tưởng chừng có thể chết đi được cứ vài phút lại ập đến, điện thoại cho bố con nước mắt ngắn dài mà cũng chỉ nói được một hai câu là lại bị lên cơn gò. Sau hơn nửa ngày cùng với sự giúp đỡ của cả ekip bác sĩ hôm đó thì cuối cùng con cũng đã được ra đời khỏe mạnh. Vậy là cũng đã xong một giai đoạn, gọi điện cho bố con mà bố con hạnh phúc lắm. Cuộc sống đã bắt đầu sang một trang mới...

    ...

    Giờ thấy mình nhớ nhớ quên quên, đầu óc cũng lẫn lộn lắm. Mong con của mẹ khỏe mạnh, ăn ngoan mau lớn...thấy cuộc sống bình yên quá đỗi. Giờ bạn bè cứ phàn nàn chuyện yêu đương thấy cứ xa lạ, giờ mình nằm ngoài cái mối bận tâm đó rồi, giờ thì chỉ bỉm sữa, quần áo cho con thôi...lạc hậu lắm rồi...
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Uhm, lâu lắm cũng mới về đây.
    Nhớ ngày xưa lập cái nick Thanksanyway này vì một anh chàng Cún, theo chân chàng ta vào nhà Cún, tự biến mình thánh Cún. Thoắt cái đã 8 năm, chàng Cún râu đã dài, bỏ nhà Cún đi hoang. Ta quay lại nhà, cũng chẳng còn ai hội ngộ. :P
    cunyeuanh thích bài này.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nghe tin người ngày xưa lấy vợ, chả nghĩ buồn vui gì đâu nhưng tự dưng cũng làm mình hồi tưởng lại một chút những lần rung động ngày trước. Nhớ lại những lần cứ cầm đt lên muốn gọi rồi đặt xuống, ko gọi, viết tin nhắn rồi lại xóa đi, ko gửi...sao cái thời rụt rè, tương tư đến thế chứ. Ôi giờ thì... Nghĩ lại cái thời chỉ một tin nhắn vu vơ của một người cũng làm mình cứ thi thoảng lôi ra đọc đi đọc lại mặc dù tin nhắn chả có cái nội dung gì đặc biệt, chỉ là vì thích ngta nên tự dưng nó trở nên đặc biệt thôi...rồi vô vàn những hành động kì quặc khác.

    Hôm trước nói chuyện với đứa bạn rằng cảm giác mọi thứ như mới gần đây thôi thế mà giờ mình đã sinh con và có cs mới, hoàn toàn ko giống như những gì mình tưởng tượng trước đây. uh đúng thế, chắc đời con gái đứa nào chả như nhau, đứa nào chả có một thời mơ mộng đến như thế. Cũng là một thứ tình cảm đẹp, một cái gì đó để nhớ về.

    Đợt đi công tác, gặp những người bạn chung với mối tình đầu, nghe loang thoáng một cái gì đó mà cũng rùng mình nhớ anh. Hai lần rồi thì đúng hơn, cả hai lần đi công tác đều như thế. Lần đầu nhắn tin cho anh là em gặp ng này, em đang ở đây ở kia, và tự dưng nhìn thấy hình ảnh em và anh ở con đường đó. Lần thứ 2, mail cho anh, em đã lấy chồng rồi, một người đàn ông hết mực yêu thương em và hết lòng vì em. Anh luôn nói rằng chúng ta đã có quãng thời gian quá đẹp, là một phần đời người chúng ta đã có nhau...là những thứ rất dịu dàng...và anh yêu em....
    Biết là ko phải yêu ở thời điểm hiện tại nhưng mà thế đấy, hai đứa chia tay chẳng vì cãi nhau, chả vi hiểu lầm, chả to tiếng...cứ nhẹ nhàng rồi xa nhau...vì khoảng cách không gian và thời gian...vì khi đó em còn trẻ...em còn đi học và ngày trở về thì xa xôi...

    Ai da, lại lan man, hôm nay lại buồn buồn rồi. Thằng con nó quấy nó ko chịu ăn, tự dưng chán chả muốn cho nó ăn nữa, cho nó nằm chơi một mình, mẹ thì lan man, bố thì đi làm nuôi hai mẹ con, tội lỗi quá...

    Làm mẹ rồi thấy thương mẹ nhiều nhiều hơn, đẻ con đau rồi thương mẹ ngày xưa đẻ mình đau, thế mà ở với mẹ cứ hơi tí là cãi mẹ nhem nhẻm, biết là mẹ buồn nhiều nhưng mẹ vẫn nấu cho mình ăn, vẫn thương khi mình ốm, ngày xưa biết thế nên toàn bắt nạt mẹ. Chắc vì thế nên giờ thằng con nó chưa gì đã biết mình yêu nó, nó lại bắt nạt mình...ôi đúng là nước mắt chưa bao giờ chảy ngược. Rồi nó sẽ lại thương vợ con nó như mình yêu nó và như mẹ yêu mình. Cuộc đời là thế đấy. Chỉ có tình yêu này là vô điều kiện thôi.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    chào mọi ng, lâu rồi ko vào, ngồi nhà chán quá vào tán phét tí cho vui

Chia sẻ trang này