1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ.
    Ngươi đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương.

    Lòng tôi heo may đã về...tôi con vấn vương...tôi còn nhớ thương...khi thu về.
    Bên trời một làn mây trắng lửng lơ trôi...
    Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi...

    Dù biết ngày mai...ngày mai nắng xuân không về...trên cành lũ chim vẫn u mê.
    Dù biết người đi...người đi sẽ không quay về...sao tôi còn nhớ ai...đợi chờ ai?

    Ngày nào còn mang hơi thở...chắc tôi vẫn còn nhớ người.
    Ngày nào đôi chân lê bước...tuổi xuân theo chiều nắng phai...

    http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Giac-Mo-Mua-Thu-Quang-Dung/ZWZ98UFC.html
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Ngoài trời đang mưa to quá.... :( X_X :((
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Trời ơi! Cơn giận làm mình tạm quên đi nỗi nhớ với những người thương yêu vừa phải tạm xa... Nhưng sau khi xả ra rồi, lại thấy thương người ấy... dù có lẽ mình không cần phải thương... Mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng bắt ne bắt nẹt thế, huống hồ... Mà chỉ là một câu nói hoàn toàn với thiện ý và lòng mong muốn điều tốt đẹp nhất chứ! Điên mất!
    Đờ đẫn và cảm giác dấu vết của cái vòng kim cô xiết quanh đầu vẫn còn quá rõ... Chỉ tại mình mệt quá... Chứ mọi ngày mình vẫn kiềm chế tốt mà!
    Mà có điều... Nói ra xong thấy nhẹ nhõm hẳn. Tội lỗi quá! Hihi! :">
    Vốn rất ý thức kiềm chế, tiết kiệm năng lượng để làm việc, thế mà giờ, không dành dụm được gì mà chắc còn không đủ để phục hồi trong 2,3 ngày tới nữa. Mỗi lần thế này, người cứ kiệt sức, mềm nhũn ra. Hic.
    Vừa quá phiền lòng vì một đứa (mà không còn muốn dùng từ gì để diễn tả về đứa ấy), thì giờ lại thêm đồng chí này... Hôm nay là cái ngày gì không biết!
    ---
    Đêm nay mình sẽ nhớ nhiều người lắm đây! 2,3,4... Huhu! I miss youuuuuuuu!!!!!!!!!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Vừa đọc được hai câu này hay qué! Phải ghi lại để lưu truyền hậu thế. : ))

    "Đừng nói rằng em không yêu anh
    nên nói rằng em yêu anh xong rồi!
    "
    (Tình ca cho người ly hôn - Phạm Duy)

    P.s: Và mới nhớ trên này chàng PK từng có lần dùng câu tương tự như vậy! :)
    Rat Khiem Ton, thanksanyway_bnHKAGZ thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ngày bình yên ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình kể từ... 2758 năm về trước... Cái thuở ấu thơ mẹ hát ru và âu yếm ôm trong vòng tay khi ngủ ấy thì không tính làm gì! Dẫu sao thì mình cũng có thời thơ ấu tuyệt đẹp, và bây giờ, khi trẻ lại sau mấy nghìn năm tuổi, :D mình lại nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp với những màu sắc mới...
    Quá khứ bỏ lại sau lưng, phía trước là nụ cười và niềm tin...

    Hà Nội, ngày... tháng... năm...
    Anh à...
    Em lại trở về sau một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Buổi chiều mưa xối xả. Cần gạt nước làm việc hết công suất mà cửa kính vẫn nhoè nhoẹt vì mưa quá dữ dội... Trước cơn mưa, em đã đi qua dòng sông quê mình, qua những cánh đồng "chiều cuống rạ" vàng sậm yên bình sau ngày gặt lúa, qua những núi non trùng điệp, thấy những nơi mà mây bay rất thấp, là là quấn quanh những đỉnh đồi, lẩn quất quanh những rặng cây rồi ẩn sâu vào đám cây rừng rất gần em... Khung cảnh khi thu hẹp chỉ tập trung vào một con đường độc đạo, hai bên núi rừng ken đặc, khi lại mở ra hùng vĩ, ngoạn mục, nên thơ vô cùng... Lòng em thốt nghĩ đến anh, dẫu là anh yêu Biển rất nhiều, nhiều hơn rừng núi, hay là sông, nhưng em vẫn nhớ... Bởi những khi thấy một cảnh đẹp bất kỳ, hay một điều gì làm dấy lên những xúc cảm đẹp đẽ, thì em lại luôn nhớ đến anh như một nơi chốn... đẹp cho mình gửi gắm những điều... tốt đẹp. :)

    Rồi một ngày tro tàn quá khứ bay vào hư vô, tro của hoa hồng cũng không còn nữa... Em không còn ao ước đi tìm một bụi mận gai xứng đáng để chết cho bài ca hay nhất, tuyệt vời nhất, tuy là bài ca sau cuối, bi tráng và đau đớn nhất của cuộc đời mình... Em sẽ đến đậu dưới một khóm cây im mát, thanh bình và hát cho tất cả những vật, những điều mà em thấy thân thiết cũng như xa lạ nhưng ý nghĩa đối với em trong cuộc đời này. Là bầu trời, là tia nắng, là vạt cỏ... là những giọt sương hay chỉ là một hòn đá vô tình dưới chân em... Và, hát cho chính em, cho chính trái tim mình, đắm say, tha thiết...

    Sẽ không ai buộc phải "yêu như chết là hạnh phúc nữa" - rốt cuộc đó cũng chỉ là một vần thơ, một câu hát, và ở thì quá khứ "đã" từ lâu rồi, phải không anh?
    Em chợt liên tưởng đến một câu chuyện của A. Sê khốp, cũng đã lâu rồi, không nhớ chính xác nữa, chỉ biết có một cô gái, mỗi lần tiến hành một công việc đầy mạo hiểm, lại thoảng nghe bên tai tiếng: "Anh yêu em". Do quá mong mỏi được nghe tiếng "Anh yêu em" ấy, mà cô sẵn sàng lặp lại cái việc mạo hiểm kia để được hưởng cái lời yêu ngọt ngào chết người ấy thêm vài lần nữa... Ý nghĩa ở đây là: để tìm được hạnh phúc, hay một chút ý nghĩa quý giá cao đẹp cho cuộc sống này, đôi khi người ta phải, hoặc sẵn sàng trả và đánh đổi bằng cái giá rất lớn, có khi là bằng chính bản thân mình...
    Chúng ta yêu và trân trọng cái đẹp. Nhưng làm sao để vẫn yêu mà không phải hi sinh và đánh đổi quá nhiều đến mức đánh mất cả chính mình, phải không anh? Vì chúng ta phải sống để hạnh phúc chứ...
    Cuối ngày hôm qua, em thấy mặt trời ló rạng sau những đám mây, tạo thành màu sắc tuyệt đẹp trên bầu trời phía Tây... Rồi, em nhìn thấy cầu vồng trên những dải rừng vẫn còn quấn mây trên đầu... Em nhớ bức ảnh cầu vồng anh từng gửi cho em (2 bức thì phải)... Cũng lâu rồi anh nhỉ! Gửi bằng đt của tnx và vẫn luôn giấu mặt...
    Đúng là, nếu những màu sắc nhạt dần (hay đậm đi chăng nữa), em (cũng) sẽ (chỉ có thể) vẽ anh với màu nỗi nhớ... Chỉ bằng nỗi nhớ thôi! Không gì khác!

    Tối về, trăng và sao lấp lánh ở trên đầu. Em đã quá mệt, bước chuệch choạc trên con đường ven hồ, nhưng vẫn không thể không cảm thấy một nỗi thư thái vô tận. Như câu thơ "Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu"... Những hàng cây trứng cá hai bên đường, hoa li ti rải ngập dưới chân. Có lần tnx nói anh đã đứng dưới gốc cây trứng cá nhìn lên cửa sổ nhà em (nên em đã làm một bài thơ nhắc về cây trứng cá). Sau này mới biết tnx đã nhầm, là anh đứng dưới gốc dâu da xum xuê rợp bóng cơ. Buồn cười thế! Nhưng kể từ đó, em vẫn luôn ấn tượng về cây trứng cá, vì trót từng để cái tên ấy "dính dáng" với anh rồi... Đôi khi em vẫn tự trách mình sao khi ấy không đủ gan mở cửa, chạy xuống gặp anh. Chắc như vậy, giờ đây mọi chuyện đã khác... Phức tạp hơn, bi đát hơn, hoặc cũng có thể, thanh thản hơn, bình lặng hơn chăng? Nhưng có lẽ, nếu thật sự có duyên, em sẽ không bao giờ phải tự trách mình vì đã không gặp anh hôm ấy rồi...

    Sắp World cup rồi! Anh thật sự không trở về để xem bóng đá sao? Em không tin đâu!... :)
    Nhưng dù anh có ở đâu, nơi đầu sóng ngọn gió hay nơi đầu sóng TV chuẩn bị cho một mùa hè thao thức sôi động :D, thì em cũng vẫn yên tâm bởi biết anh yên, vui, mạnh khoẻ, sống vì những điều mình tin và bên những con người mình yêu thương nhất.

    Anh đã thành công rồi! Anh biết không? Hãy bình yên, anh nhé! Và đi đến cùng con đường mà anh đã chọn! :)
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2014
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mưa ào ạt... Dịu dàng và tha thiết, không giống như trước đó, sét như vừa đánh tan cửa kính nhà ai, làm mình sợ quá!
    Nghe "Trót yêu" của Trung Quân (mình ghét cái chữ idol gán sau - nghe lởm lởm). Hợp cảnh quá! Hôm trước nghe Uống trà với Bốn chữ "lắm" của Thảo Nhi, cũng trong lúc mưa thế này. Mềnh thích rồi đới! :x
    Tự nhiên thèm ăn chè... Muốn chạy ra tung tăng dưới mưa... Muốn lên tầng cao nhất ở HN để hóng gió... Muốn dậy sớm áo dài, hoặc áo yếm chụp cùng sen... Muốn nhiều thứ, lắm lắm...
    Vừa đọc một bài về phượt Đà Lạt. Thỉnh thoảng lại đọc được một bài về phượt Đà Lạt như vậy. Lại trỗi dậy cơn thèm khát đến Đà Lạt, để khám phá, để yêu... Nhất định là sẽ có một ngày như thế... Và sẽ không chỉ là Đà Lạt... :)

    Lại nhớ tnx đột nhiên có lần hứa đưa mình đến trường của anh. Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao tnx nói thế. Đó không phải là tính cách của tnx. Và mình cũng không tin lời hứa đó, dù đó là lời hứa của ai. Không lẽ "họ" lại muốn bỡn cợt mình nữa sao? Mặc! Đã quen với kiểu đùa giỡn đó và thất hứa của "họ" rồi! Sẽ không tin nữa và sẽ không phải thất vọng nữa!

    ---

    Dưới HV vừa gọi điện, vậy là có quyết định rồi, dù mình đã làm mất cái QĐ cơ sở, đang nghĩ chưa biết giải quyết thế nào và đang định lợi dụng cơ hội này để kéo dài cái ngày ấy, thì nó đã giải quyết cho mình rồi. :( Vậy là con đường của mình đã được rải thảm, còn mình thì đã được đặt lên đôi giày có lắp bánh xe trượt ở dưới theo một đường băng vạch sẵn. Bắt buộc phải tiến lên, phải trượt theo đường băng số phận thôi! Không thể do dự trì hoãn, không thể dừng. Bị động 1 chút nhưng vẫn còn kịp để trang bị thêm kỹ thuật sử dụng đôi giày trượt mà! Cố nhên, em gái nhớ!
    bonghongvang1211 thích bài này.
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm qua thức đến 3h, nhưng không phải để xem bóng đá, mà để đọc sách. Ngó qua lễ khai mạc thấy Jenifer Lopez ăn mặc chả ra đi tắm biển, chả ra mặc đồ lót, mặt mũi thì khó đăm đăm, căng thẳng, hát như thể hết hơi. Đúng là vẫn chưa có World cup nào và bài hát bóng đá nào ấn tượng như Mùa hè nước Ý!
    Sáng dậy đã lắm chuyện thị phi, lại còn ngu si vẫn không chừa thói tin tưởng tâm sự với M.
    Y như rằng! =))
    Đã thế lại còn cãi nhau về một người mà vẫn thường xuyên gây cho mình thất vọng, mệt mỏi và giờ thì đang chả liên quan gì đến mình nữa. =))
    Chưa thấy một điều gì vui cho ngày hôm nay...
    Mệt quá! Thôi đọc sách tiếp!
    Thời gian gấp lắm rồi. Cầu Trời mọi việc suôn sẻ!
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Có quả avatar mới hơi bị độc ý chị iu ạ :D
    meongoc0311 thích bài này.
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đọc xong mà mình ước bạn được đi dạo cùng "anh" của bạn bên bờ biển vào buổi tối rồi anh ta cầm tay bạn chầm chậm dừng lại và nói:

    "Anh phải nói vòng vo anh yêu biển
    Anh yêu trời ...để thú nhận iu em"


    Nhưng mình đã nghĩ lại nếu điều đó xảy ra thật thì chắc sẽ không có những áng văn hay với cảm xúc chân thật như ở trên cho người đọc được thụ hưởng.
    Rat Khiem Tonmeongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lơ đãng nhìn cái avatar, rồi giật mình: Thế là đã tròn 1 năm rồi cơ đấy!
    Thượng đế (hay là anh?) tàn nhẫn, chưa bao giờ thật sự rút lưỡi găm trong tim em ra...

    Thật hả em iu? Hihi! Lâu lắm mới thấy Socola! Vui quá cơ! >:D< Mong em chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên, em nhé! :x

    Cảm ơn bạn BookSun - Mạnh Thường Quân của những cuộc đố vui trí tuệ! :) Mong ước của bạn làm mình xúc động quá! Thật hiếm ai lại mong ước cho mình giống như chính mình mong ước như vậy! : D Cảm ơn bạn lần nữa nhé! :x
    Thật ra thì anh ấy (đừng gọi là "anh ta" mà tội họ, được không bạn?) đã từng đem lại nhiều điều ngọt ngào hơn thế. Tiếc là...
    Cho nên mọi sự đều dừng lại ở chữ "Mãi mãi" thôi! :) :) :)
    socola5687, Rat Khiem TonHKAGZ thích bài này.

Chia sẻ trang này