1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Nói tới lịch sử Hoàng Sa ước gì nước ta bây giờ có 1 người lãnh đạo giỏi như là vua Minh Mạng tạo ra cái An nam đại quốc họa đồ :D
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Qua theo dõi và hóng từ nhiều nguồn tôi nhận thấy hiện nhà nước ta đưa các chứng lý chủ quyền HS-TS của chánh phủ QGVN, chánh phủ VNCH rồi chinh phủ CHMNVN, chính phủ VNDCCH và nay là chính phủ CHXHCNVN là vì mục đích nhấn mạnh rằng dân tộc Việt Nam gắn liền với chủ quyền qua các giai đoạn lịch sử là duy nhất và chân lý đó nằm ở câu: "Nước VN là một, dân tộc VN là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi" -HCM . Các cụ an tâm Đ, NN, CPVN dứt khoát phải biết trân trọng lịch sử, đồng thời chắt gạn những tích cực nhất để sử dụng bằng chứng có tính thuyết phục để khẳng định chủ quyền lâu dài, hòa bình trong lịch sử VN đặc biệt trong thời đoạn tổ quốc còn chưa độc lập, chưa thống nhất. Hoàn toàn không hề thấy rằng NNVN công nhận các chính thể tay sai, ngụy quyền như một sô cụ chém. Quan trọng hơn cả nhất quán rằng Việt Nam là một nước duy nhất, bất chấp hoàn cảnh chiến tranh chống Pháp, Mỹ mà bị phân đôi tạm thời bởi HN Giơ Ne Vơ thời kỳ 1954-1975. Theo tôi các cụ nên tránh bới bèo ra bọ, chuyện chính trị chính em là hoàn toàn không như mọi người phỏng đoán, dè bỉu, mạt sát xyz. Tất cả đều nằm trong đối sách chung, phát biểu phải theo định hướng có lợi sát sườn nhất. Việc các quan chức VN "đưa" quan điểm có thể gây ra hiệu ứng xã hội rằng thì là...xa rời, lật ngược lịch sử này kia thế nọ, nhưng có ai biết họ phải uốn mấy tấc lưỡi không. Nên hiểu rằng nếu quan chức nói bừa bãi gây hại cho tình hình thực tế và phủ nhận xương máu cha anh thì chắc chắn sẽ chịu hậu quả không hề nhẹ đâu. Nhớ lại gương vanda lam, pé mập lai, Phương Uyên cờ vàng ...là biết nhân dân, NNVN không hề bậy đâu nhé,:cool:
    HaNoiOld, VN_999, nguhayuo1 người khác thích bài này.
  3. Sephirothmda

    Sephirothmda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    177
    Tàu càng leo thang thì Việt cũng phải càng leo thang và cứng rắn đáp trả.

    Thậm chí là tập trận hải quân bắn đạn thật ở biển Đông, tìm cách ký kết với Mẽo việc cho phép Hạm đội 7 của Mẽo cập cảng Cam Ranh để sửa chữa, tiếp tế khi cần thiết, như cái mà Việt đã từng dự định dành cho Nga.

    Chỉ là các thành phần Lú trong IQ cao không biết có dám vì nước quên thân không, hay tất cả là vì cái ghế.
    UglyWar thích bài này.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    home124, VN_999karate_hn thích bài này.
  5. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Hai "tay" hai súng, lựu đạn ném hàng chùm... hehe

    Khoảnh khắc vòi rồng của KN-781 thể hiện uy lực trong buổi thử nghiệm trên vùng biển Quảng Ninh mới đây.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Súng máy 12,7mm và loa phóng thanh công suất lớn LRAD trang bị trên tàu.
    Theo Lao động
    metal98binhjuventus thích bài này.
  6. mrkans

    mrkans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    9
  7. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Hỏi các cụ là cái cụm đảo quanh gạc ma mà TQ đang xây căn cứ quân sự cách đất liền của ta bao nhiêu km nhỉ, tên lửa ta có phút đến nơi ko
  8. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    tớ ko thích viết hịch đâu nhưng có lẽ nếu chiến tranh lan rộng thì những người đàn ông chúng ta sẽ chết,đổi lại phụ nữ và trẻ em được sống:)
    VN_999, H0nVjet, thanhluan7104 người khác thích bài này.
  9. cuoimim

    cuoimim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
  10. dongxanh96

    dongxanh96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    21
    Nhà thơ, Nhà báo Trần Mai Hưởng nguyên là Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (2009 - 2011). Ông là một trong những phóng viên chiến trường xuất sắc, từng có mặt ở nhiều mặt trận trong các cuộc chiến tranh vệ quốc.


    MẶT THẬT



    Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa
    Đất nước nhói đau từ biển lên rừng
    Buốt tim 90 triệu người dân Việt
    Lưỡi Bò này toan liếm gọn Biển Đông!

    Lại một lần, một lần… lần nữa
    Những mặt nạ rơi tơi tả dọc đường
    Bao thật giả vàng thau lẫn lộn
    Mỗi lỡ lầm là biết mấy máu xương

    Người lính Điện Biên niềm vui chưa trọn
    Chiến thắng rồi mà Tổ quốc chia đôi
    Những toan tính lạnh lùng từ phương Bắc
    Hiền Lương xanh một tiếng thở dài!

    Lạ lùng thay ngọt ngào “đỗng chí”
    Trục lợi chiến tranh trên sinh mạng của người
    B52 đánh giữa lòng Hà Nội
    Bắt tay Nixon, lạnh ngắt miệng ai cười?

    Hoàng Sa ơi, nỗi đau khắc khoải
    Mộ gió người đi thao thiết trùng khơi
    Gạc Ma, Trường Sa sóng cồn bão nổi
    Máu của bao đời người Việt đã rơi…

    Biên giới Tây Nam một thời tang tóc
    Vũ khí ai trong tay lính áo đen?
    Cánh Đồng Chết mang tên Khơ Me Đỏ
    Đất nước này không được phép bình yên

    Nhớ Ải Bắc năm xưa đỏ lửa
    Kẻ xâm lăng từng là chỗ người nhà
    Một cuộc chiến với bao dằn vặt
    Bài học này muôn nỗi xót xa!

    Lần này nữa cuối cùng thôi nhé
    Mặt thật phơi ra dưới mặt trời
    Nàng Mỵ Châu còn khóc bên bờ biển
    Nỗi giận mình bao thế kỷ chưa nguôi…

    Trái tim lớn không thể nào nhầm chỗ
    Minh triết Việt chỉ đường qua gian khó hiểm nguy
    Bờ cõi núi sông ngàn năm tiên tổ
    Ảo ảnh tan rồi thêm rõ đường đi.

    Trần Mai Hưởng

    (5/2014)
    Cãi nhau làm gì mấy anh ơi, nhìn đến tương lai, chuyện bây giờ
    mấy anh giúp còn vạch lá tìm sâu làm gì, hồi đó ai nói gì thì biết đó, có thông tin như bây giờ đâu mà lật tới lật lui,
    - Nhà anh , nhà tôi , nhà trong họ không xài hàng trung, xài hàng Việt như Vải thiều, hành đà lạt,...
    - góp phiếu cho anh nào vì dân vì nuớc, mấy anh nào còn hơi ái Trung thì chửi , hô hào cho nó về hưu đi
    - cố gắng 1 lần đến với trường sa ( tôi cũng đang kiếm tuor), lý sơn ủng hộ biển đảo
    -Cố gằng tránh giao thương với trung quốc, 1 đồng lãi của nó là 1 đồng giúp nó ngoại xâm.
    -Khi nào có biểu tình thì vận động nhau đi

Chia sẻ trang này