1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì tôi có thể hài hước được,chứ đọc bài bác tôi nóng máu đấy. Cho bác biết, đó là câu có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của tôi ở TTVNOL đấy. Nếu cho rằng tôi spam thì BĐH cứ treo nick. Đụng đến những gì được xem là thiêng liêng thì không nên nhé bác.
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì tôi có thể hài hước được,chứ đọc bài bác tôi nóng máu đấy. Cho bác biết, đó là câu có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của tôi ở TTVNOL đấy. Nếu cho rằng tôi spam thì BĐH cứ treo nick. Đụng đến những gì được xem là thiêng liêng thì không nên nhé bác.
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì dồn một đống mà chỉ thích ăn với chả ngủ thế này ...Mà đã ngủ là tắt điện thoại. Bạn bè la réo mãi cũng quen đi.
    Cố gắng nhất là đi chợ và nấu những món ăn mà mình yêu thích.
    ( Đang viết mấy dòng này thì Lolemhepho gọi bên yahoo. Chát chít một chút thôi)
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì dồn một đống mà chỉ thích ăn với chả ngủ thế này ...Mà đã ngủ là tắt điện thoại. Bạn bè la réo mãi cũng quen đi.
    Cố gắng nhất là đi chợ và nấu những món ăn mà mình yêu thích.
    ( Đang viết mấy dòng này thì Lolemhepho gọi bên yahoo. Chát chít một chút thôi)
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng vẫn miên man về những tháng ngày của quá khứ mang tên kỷ niệm, lắm lúc muốn quên, như thức tỉnh sau một cơn mê dài, bởi tôi hiểu mọi việc đã không thể nào bắt đầu trở lại như ngày xưa khi những thứ có thể đã quá thành không thể.
    Không muốn nhớ nhưng vẫn nhớ để rồi lý trí dằn vặt và lương tâm không cho phép tôi làm tổn hại bất cứ một ai. Cuối cùng chỉ có tôi với nỗi đau có lẽ muôn đời hay ít nhất cho đến giờ phút này không dứt được, ước gì có thể gặp lại và cư xử nhau như những người bạn tầm thường chưa từng vẩn đục ý nghĩ đã làm khổ nhau??

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 24/09/2004
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng vẫn miên man về những tháng ngày của quá khứ mang tên kỷ niệm, lắm lúc muốn quên, như thức tỉnh sau một cơn mê dài, bởi tôi hiểu mọi việc đã không thể nào bắt đầu trở lại như ngày xưa khi những thứ có thể đã quá thành không thể.
    Không muốn nhớ nhưng vẫn nhớ để rồi lý trí dằn vặt và lương tâm không cho phép tôi làm tổn hại bất cứ một ai. Cuối cùng chỉ có tôi với nỗi đau có lẽ muôn đời hay ít nhất cho đến giờ phút này không dứt được, ước gì có thể gặp lại và cư xử nhau như những người bạn tầm thường chưa từng vẩn đục ý nghĩ đã làm khổ nhau??

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 24/09/2004
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Khuya nay khỏi phải đọc 4 bài post 1 dòng trong 4 box. Kô cần fải nói nhiều vì tự sự kiện ấy đã nói lên cái đúng cái sai rồi. Phấn khởi quá vì ít ra hồi chuông báo động cũng đã được gióng lên và có tác dụng. Ngày mai thật có hứng bước vào Lecture Theatre 2 cho Indian lecturer "lột da xẻ thịt" bằng Infrastructure Quiz roài
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 24/09/2004
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Khuya nay khỏi phải đọc 4 bài post 1 dòng trong 4 box. Kô cần fải nói nhiều vì tự sự kiện ấy đã nói lên cái đúng cái sai rồi. Phấn khởi quá vì ít ra hồi chuông báo động cũng đã được gióng lên và có tác dụng. Ngày mai thật có hứng bước vào Lecture Theatre 2 cho Indian lecturer "lột da xẻ thịt" bằng Infrastructure Quiz roài
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 24/09/2004
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc trễ quá, về nhà khuya. Chợp mắt một lúc cũng là lúc phụ huynh dậy đón xe về quê giải quyết chuyện đất đai. Mở cửa cho phụ huynh đi mà thấy có lỗi.
    Cái nghề viết báo xưa kia cũng ít nhiều làm mình già hơn trước tuổi. Loại người nào mà chả gặp cơ chứ. Đây, cái thằng _matnaden_ này chẳng lấy làm hổ thẹn gì khi nói: "chúc Mẹ lên xe ngủ ngon"
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc trễ quá, về nhà khuya. Chợp mắt một lúc cũng là lúc phụ huynh dậy đón xe về quê giải quyết chuyện đất đai. Mở cửa cho phụ huynh đi mà thấy có lỗi.
    Cái nghề viết báo xưa kia cũng ít nhiều làm mình già hơn trước tuổi. Loại người nào mà chả gặp cơ chứ. Đây, cái thằng _matnaden_ này chẳng lấy làm hổ thẹn gì khi nói: "chúc Mẹ lên xe ngủ ngon"

Chia sẻ trang này