1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thương thay cho Minh! Chẳng những tiền đã khó , mà ..những cái khác cũng còn khó hơn . Đừng nói đến lông mũi chú...mà còn một số thứ khác cũng bạc phơ .
    Thôi chú chỉ cần kiếm đủ tiền uống rượu một tuần 5 lân , 25.000 đóng tiền sân , 20.000 ăn sáng là cũng đủ vui vầy với anh em rồi
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thương thay cho Minh! Một đời trai trẻ thế mà cũng vướng bận chuyện mưu sinh . Thiết nghĩ, chẳng những tiền đã khó , mà ..những cái khác cũng còn khó hơn . Đừng nói đến lông mũi chú...mà còn một số thứ khác cũng bạc phơ .
    Thôi chú chỉ cần kiếm đủ tiền uống rượu một tuần 5 lân , 25.000 đóng tiền sân , 20.000 ăn sáng là cũng đủ vui vầy với anh em 7xFC rồi
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hnay bị ép nhậu từ 11h, giờ mới làm việc
  4. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Buồn............
    Nhiều chuyện để buồn quá.
    Chuyện ......
    Chuyện ......
    Chuyện ......
    .............
    Chuyện bạn sắp cưới vợ.
    Mình với bạn cũng có thời gian thân thiết với nhau nhỉ. Chưa gặp nhau, chỉ mới được cô giáo giới thiệu qua YM mà 2 đứa mình đã tám um trời, nói chuyện hợp gu lắm cơ. Rồi cứ đi học về là thỉnh thỏang 2 đứa đi nhậu, đi ăn ốc......
    Mà thôi không kể nữa, kể là thêm buồn. Bẵng đi cả nửa năm không gặp mặt, mà hình như bạn tránh mặt mình kể từ lần mình trách bạn không học hành đàng hòang, nửa năm không biết tin gì cả, rồi vô tình mình thăm blog bạn, thế mới biết 22/4 này bạn cưới vợ.
    Cảm giác là hơi hụt hẫng, hụt hẫng vì bạn chả kể gì cả. Bạn làm mình buồn quá đi thôi.Báo cho cô giáo biết tin và nói là mình cảm thấy buồn, cô nói rằng:"có những người muôn đời là bạn em dù chẳng ân nghĩa gì, ngược lại có kẻ mình nhiệt tình hết sức lại hoá ra người dưng.". Nghe mà buồn quá bạn ạ.
    Mình cứ thấy tiếc khi mất đi một người bạn như bạn. Buồn mà không dám viết lên blog, sợ bạn đọc được, đành mò vào đây mà than vài tiếng buồn.
  5. Quocthuy79

    Quocthuy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm trôi qua, từ khi nào em chẳng nhớ, lớn lên em đã thấy em ở giữa ruộng đồng. Kỷ niệm của em là tuổi thơ lấm lem bùn đất, những ký ức trong trẻo như tất cả mọi đứa trẻ trên trái đất này. Em có ông bà, em có ba, có mẹ, có những đứa em, những ông anh bà chị, có những đứa bạn cũng lấm lem và còi cọc như em...
    Những ký ức đẹp sao dễ làm người ta chạnh lòng, có khi là rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, chỉ cần bước qua một cánh cửa, em sẽ chạm tay vào thế giới của em ngày xưa , một thế giới mà em chỉ thấy trên gương mặt em đôi mắt trong veo, trên môi em nụ cười không bao giờ tắt, tóc vàng xơ xác và chân trần nhảy sáo, một thế giới mà hết ngày này sang ngày khác, bọn chúng em đã vẽ đầy lên bức tường nhà hàng xóm trước ngõ chi chít những hình vẽ mà chỉ bọn em hiểu. Thế giới của em là mỗi chiều mình em lê la ngoài đầu ngõ và reo lên sung sướng khi thấy mẹ em xuất hiện trên chiếc xe cọc cạch ở đầu làng, em sẽ chạy theo sau mẹ và tíu tít đủ thứ mẹ ơi, mẹ à? Những chuyện sau này em không để ý, không nhớ, những thỉnh thoảng vẫn được mẹ em nhắc lại hồi nhỏ con hay thế này, con hay thế kia? sau này em góp nhặt và thêu dệt nên tuổi thơ của mình qua những chuyện vụn vặt của mẹ, của bà ... Miền ký ức của em lúc nào cũng nguyên vẹn và tinh khôi như thế.
    Thế giới của em vẫn đẹp, vẫn trong trẻo dẫu em đã lớn lên nhiều, em đã quen với mặt đường trải nhựa, tóc duỗi mấy lần và mỗi tháng em đều tha về nhà vài món đủ sắc màu, ngắm nghía và điệu đàng... Hai lần tim em tan vỡ. Nhiều lần em chạy vô restroom đứng khóc. Rồi em không khóc nữa. Nhưng có thể đã có những người khác khóc vì em. Lục tung trong những tấm hình cũ chụp hơn 4 năm qua, em vẫn thấy em cười thật tươi, thật hạnh phúc bên bãi biển, trên núi, trong nhà hàng, quán xá... Em hào hứng với tất cả, bạn bè vui, công việc nhiều, cơ hội lớn và những ước mơ lấp đầy 24h một ngày của em.
    Nhưng mỗi lần anh nói với em rằng sao nhà em buồn quá. Em không thể trả lời.
  6. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần từ ngày bạn đi, hôm nay chát với bạn mà mình đã khóc, mình thật ngớ ngẩn...mình đã cố quên bạn không làm được, mình đã làm rất nhiều chuyện vì bạn, mà đến bây giờ mình cũng kh hiểu tại sao lại làm như vậy...
    mình đã cố coi bạn là người bạn nhưng đó chỉ là sự che dấu, mình cũng kh biết từ lúc nào tình cảm trong mình đã vượt qua tình bạn....mình thật yếu lòng...
    bạn đã làm cuộc sống mình thay đổi, mình cảm thấy thật vui vẻ và bình yên khi ở bên bạn....mình cũng kh biết làm sao để trải qua giai đoạn này...chỉ mong thời gian sẽ làm mình quên đi tất cả....
    con người kh thể ngăn cản cảm xúc của mình, giá như tình yêu là có thật...
    mình hy vọng khi mình đọc lại nhưng dòng này vào lần sau, thì mình đã quên được bạn.
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    7X hôm nay đông ghê, không biết là có chính xác như mắt mình nhìn thấy không, hay là mạng bị khìn khìn. Thấy bà con đông đủ quá mà mình ngồi suốt 1 tiếng vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn những bài viết cũ, hay là mọi người chỉ vào đọc thôi, rồi đi ra nhỉ
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em Sarsss thương mến (*),
    Chắc hôm qua do ai cũng ngồi suốt một tiếng mà kg post gì nên không có bài mới í mà.
    (*) hehe
  9. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buồn và muốn khóc nhưng không thể khóc được, đau nhưng ko có thuốc để giảm đau
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói người ta để tóc dài chấm vai, làm tò mò quá, muốn gặp để xem người ta để tóc dài ngộ như thế nào, nhưng mà...chẳng có lý do gì để gặp cả

Chia sẻ trang này