1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    @copconmisa , @trang_inder , @gee, còn nhiều chị nữa đâu mất tiêu rồi , vô nhà đi mấy chị oi .
    chúc mọi ngưởi buổi tối zui zẻ
    hoadai181copconmisa thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @convitnho: Nhanh quá ha, mới đó mà là 1.5n rồi kể từ lần cuối nói chuyện với em. Lâu ngày em không trồi lên, giờ lại mò vô tâm sự, có nhiều chuyện để kể quá nha. Trước tiên là chị chúc mừng em nha, vì bf em là một người tốt và có ý định nghiêm túc với em. Trai Ấn đàng hoàng khó kiếm lắm à, huống hồ gì người ta đi làm cực khổ lại để dành tiền gởi qua VN cho em mua xe đi học. Cái tình của anh chàng lớn, em nhớ trân trọng nha.

    Nhưng mà chuyện của em, chị có đôi lời nhắn nhủ như vầy:

    1. Em còn quá nhỏ, nên để nói tới chuyện cưới xin như chị @sam.angel vừa mới đề cập đến ở trên là chuyện của tương lai xa, chắc phải 5,6n nữa. Cho nên việc duy nhất mà em có thể làm bây giờ là học cho tốt, khoan nghĩ gì xa xôi.
    2. Vì em còn nhỏ như vậy nên anh chàng muốn để dành tiền một lần đưa em qua bên đó liền mà chưa sang đây, xét về tình là hợp, nhưng xét về lý là chưa ổn. Em nghĩ đi, liêu ba má em có sẵn sàng giao con gái mình vào tay một người chưa từng quen biết, lỡ người ta mang em đi bán hoặc làm gì ai mà ngờ được? Nội việc đi từ nhà em lên SG mà ba em còn chưa đồng ý, thì chẳng có lý do gì mà gia đình em gả em qua tuốt Trung Đông xa xôi, hồi giáo khủng bố tùm lum? Đó là chị nói từ quan điểm của người lớn nha. Nên tuy có khó khăn bf em cũng phải thân chinh sang VN một chuyến, chứ chàng mà chưa lò mặt qua thì tới tết chục năm nữa ba em cũng không cho em đi đâu ra khỏi đất nước VN này đâu :D
    3. Điều cuối cùng mà chị muốn chia sẻ với em là cuộc sống nơi xứ người, nhất là ở xứ sở Hồi giáo nữa. Cách đây gần 1n, có một bạn trong nhà cũng quen một anh Ấn online ở UAE, anh ấy làm việc gần Dubai nơi bf em đó. Bạn ấy sau đó cũng xin được việc ở UAE, khăn gói thân chinh lên đường. Trước khi đi, bạn cũng náo nức, cũng nhiệt tình, cũng hào hứng như em bây giờ. Nhưng qua chưa đầy 2 tháng, bạn chịu không nổi công việc bên đó, cộng thêm khí hậu đời sống, bạn bỏ của chạy lấy người. Cuộc sống nơi xứ người chưa bao giờ là đơn giản hết. Công việc thì bao giờ cũng có, nhưng quan trọng là công việc gì? Em sang đó nếu không có bằng cấp, chỉ lao động giản đơn thì passport chủ giữ, tuần làm 7 ngày, mỗi ngày 8-10 tiếng, lương tầm 6-7tr, liệu em có trụ nổi không? Chưa kể là thức ăn của người Hồi không phải dễ nuốt đâu. Lâu lâu ăn cho có chút hương hoa thì được, chứ ăn hoài ngán lòi máng họng đó em. Dubai giàu có rộng lớn, nhưng cái giàu có đó chỉ thuộc về người Ả Rập thôi, chứ kẻ ngoại bang ngoại đạo như mình trong mắt người ta chỉ là kẻ giúp việc được họ thuê sang đây để làm những việc mà người bản địa không chịu làm mà thôi. Để hiểu thêm điều này, em có thể đọc thêm quyển Con đường hồi giáo, chương 1: Dubai - Trung Đông vàng son.
    4. Về vấn đề visa: Để xin được visa du lịch Dubai nếu chị nhớ không nhầm thì có một vài nước châu Á (trong đó có VN) thì khi em phải tốt nghiệp đại học mới được cấp visa. Cho nên nếu em chưa học xong mà lon ton đòi đi sang đó, nó trả em về VN đó vịt ơi.
    Nói túm lại, chuyện của em đáng mừng vì em gặp được người tốt, nhưng đáng lo là vì em còn quá nhỏ, chưa hình dung hết mọi khó khăn và cực nhọc. Chỉ cũng chỉ mới nói sơ qua thôi, chứ chưa kỹ càng lắm đâu, vì giờ có nói cũng chỉ là để cảnh báo cho em thôi chứ chưa tới lúc kể tường tận vì còn xa vời lắm. Nên em và bf em nên bàn tính lại cho kỹ lưỡng. Em có thể search thử học bổng của Dubai dành cho công dân VN. Đi bằng cách này là có vẻ tốt nhất. Chúc em học giỏi.
    Jann, chhoti_lushi, convitnho2 người khác thích bài này.
  3. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    @copconmisa thanks chi ,tui em phai ngam cuu van de cho ki moi dc hihi nhung du sao em cung se co gang chi ah
    copconmisa thích bài này.
  4. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    ui sao nhaa minh vang tanh vay ne ,may chi ui , di du lich dau het rui hihi
  5. convitnho

    convitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    12
    aii za ,, nha minh sao hom ray vang ve tu khi em vo nhi hehehe , moi nguoi len chia se gi di de em mot minh bun lam ha hehe
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @maihuynh0302 Hi bạn! Chào bạn vô nhà Ấn nha! Nghe bạn kể sơ sơ về nghề nghiệp của anh ấy thì nếu mình đoán không lầm là anh ấy làm về kinh doanh phải không bạn ha:P
    trang_inder thích bài này.
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @copconmisa Chị ơi!!! Giờ này em vẫn còn ở trên nhà mình để đọc bài, đọc đến bài này của chị làm em cười ra nước mắt chị à! . Chuyện là lúc em vi vu ra thăm anh, không nhớ rõ hôm đó giận vu vơ anh chuyện gì mà tối đó vừa ngồi chơi ở gần cầu Rồng vừa đợi anh làm việc xong, em ngồi trên ghế đá sau cái cây to đùng.. Chắc chị cũng biết gần cầu Rồng dài và đông người, em lại ngồi sau cái cây to đùng, lúc 9pm anh hỏi em đang ở đâu? em nói em đang ngồi ở gần cầu Rồng, đến lúc 9:30pm tự nhien thấy ghét anh nên gọi điện thoại cho con bạn thân đang ở Sài Gòn để nói chuyện giải khuây, cứ đinh ninh là nói khoảng 30' là đến 10pm thôi, lại nghĩ là chắc anh ko quan tâm em đâu, mà ko ngờ, lúc bỏ máy ra là đã 10:40pm.

    Em nhận đc điện thoại từ anh ngay khi vừa cúp điện thoại, anh hỏi em ngay: "where are u now?", anh kêu em cứ đứng im đó, để anh chạy tới, rốt cuộc cũng ko gặp em, anh phải gọi đt kêu em đi bộ tới chỗ anh cách khoảng 50m ngay, tới nơi thì thấy mồ hôi anh nhễ nhại ra, em phát hoảng luôn thôi...Anh nói là đã đi hết đường Bạch Đằng (dọc sông Hàn thì phải, lại là đường 1 chiều ấy chứ) 5,6 lần, rồi chạy lòng vòng khắp nơi, gọi điện thoại thì busy hơn 1 tiếng đồng hồ, và lần cuối cùng lại chạy 1 vòng cũng ko gặp em, lần đầu tiên thấy anh hung dữ đến vậy, nét mặt nghiêm nghị, không quát nạt mà vẫn làm em sợ mất vía anh hỏi sao em gọi điện thoại cho ai mà busy như vậy, anh lo cho em bị ai bắt cóc, hay giật điện thoại, hay bị làm điều xấu, đã nói em phải kêu taxi hay xe ôm để đi, mà em cứ đi bộ trong khi ở Đà Nẵng lại vắng vào lúc 9pm, ko như ở Sài Gòn...nói xong 1 hơi rồi lại kêu em nhanh nhanh lên xe anh chở đi ăn hải sản, vì biết em thích ăn hải sản nên anh nghỉ làm sớm, ai ngờ lạc em đến khuya mới kiếm ra...

    Vừa chạy xe anh vừa lặp đi lặp lại nỗi sợ hãi lúc nãy, anh nói em ko thể hiểu cảm giác của anh lúc đó, em phải ôm lấy mà xin lỗi:(:( rối rít, anh có dặn dò sau này làm gì cũng báo, đừng mất tích kiểu vậy anh ko chịu đc đâu. Khi đến chỗ ăn hải sản, anh cười nói vui vẻ như ko có gì xảy ra hết:P:P:P
    Janee, slowsnake, chhoti_lushi3 người khác thích bài này.
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Bạn Nhung đã tái xuất giang hồ rồi hihi
    hthn0204copconmisa thích bài này.
  10. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Thông báo tình hình là Thảo đã hoàn thành xong đám cưới ở Việt Nam, cũng đã đưa Sandy quay về Ấn, mấy nay muốn lên nhà update lắm nhưng đuối quá, nhà Ấn mình dạo này có nhiều mem mới quá à, mọi người cố lên nha. Thảo giờ thành old member rồi dù chỉ mới gắn bó có 1 năm thôi,hehe.
    Thảo post vài tấm hình cho mọi người lên tinh thần hen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Jann, Janee, nearlyly13 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này