1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cách XÌ TIN (cấm con gái tò mò xem)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi latin_sky, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Trước hết đây không phải là chuyện tò mò,và càng không phải là chuyện thầm kín của chị em nữa bạn thân mến ạ.....
    Bạn có thấy rằng từ khi trên các phương tiện thông tin đại chúng nở rộ các loại "cánh cụp cánh xoè" thì chị em cũng thoải mái xuống đường với "váy ngắn váy dài" còn được "vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" thậm chí có thể nhẩy cà tưng cà tưng, hay là đi bơi thoải mái mà không hề sợ bố con thằng nào, bây giờ thì lại thêm cái mốt trượt cầu thang"ngu ngốc và vô duyên" nữa chứ tôi nghĩ là không biết sau này chúng còn xui bẩy chị em đươc"vô tư gì gì nữa đây"
    Vấn đề ở đây là Văn Hoá trong quảng cáo bởi họ đang quảng cáo ở VIỆT NAM một đất nước châu á với truyền thống kín đáo và sự dịu dàng e lệ đặc trưng của phụ nữ Á đông . Tôi đã từng là một chuyên viên quảng cáo , tôi cũng là người sống với phong cách hiện đại , nhưng không thể chấp nhận được khi cái món KOTEX thường xuyên có mặt trong bữa cơm của mọi gia đình, và càng không thích khi thấy những cô gái VN trong các đoạn phim quảng cáo đó trông giống như những con "giặc cái" mà không xấu hổ....
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. canhdao

    canhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ gì ? ơ bác này , tôi lại thích nhất quảng cáo kotex đấy, mới cái cô Diana áo hồng cũng đẹp đáo để. Văn hoá thì cũng do ta tạo ra , ta thích là được. Chiếu trong bữa cơm cũng không sao. Tôi thấy ăn vẫn ngon miệng.
    Còn về chuện quảng cáo "kinh tởm" thì thế này, ngày còn sinh viên có lần đóng kịch. 1 ông bạn mới mang ra 1 cái thấm (có nhúng nước) , vắt nước từ đó vào vào 1 cốc, hắn ta uống hết và hát là "Always Coca-Cola" .
    Nữa, theo tôi thay vì cấm quảng cáo giấy vệ sinh, ta lên cấm đưa tin về người chết, hoặc hình ảnh xác chết trong TV vào lúc chập tối. Tôi thấy ăn mất cả ngon. Cấm luôn mấy phim của bọn tàu hay bắn người chết hàng loạt ấy,
    Mà các bác có công nhận các cô Kotex rất xinh và khá tròn chịa không? anh em ta cần gì quan tâm đến nội dung, nhìn đẹp là được. Đúng không hả?
  3. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tròn trịa cái gì hả bác.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [ Vấn đề ở đây là Văn Hoá trong quảng cáo bởi họ đang quảng cáo ở VIỆT NAM một đất nước châu á với truyền thống kín đáo và sự dịu dàng e lệ đặc trưng của phụ nữ Á đông . Tôi đã từng là một chuyên viên quảng cáo , tôi cũng là người sống với phong cách hiện đại , nhưng không thể chấp nhận được khi cái món KOTEX thường xuyên có mặt trong bữa cơm của mọi gia đình, và càng không thích khi thấy những cô gái VN trong các đoạn phim quảng cáo đó trông giống như những con "giặc cái" mà không xấu hổ....
    [/quote]
    Xấu hổ gì ? ơ bác này , tôi lại thích nhất quảng cáo kotex đấy, mới cái cô Diana áo hồng cũng đẹp đáo để. Văn hoá thì cũng do ta tạo ra , ta thích là được. Chiếu trong bữa cơm cũng không sao. Tôi thấy ăn vẫn ngon miệng.
    Còn về chuện quảng cáo "kinh tởm" thì thế này, ngày còn sinh viên có lần đóng kịch. 1 ông bạn mới mang ra 1 cái thấm (có nhúng nước) , vắt nước từ đó vào vào 1 cốc, hắn ta uống hết và hát là "Always Coca-Cola" .
    Nữa, theo tôi thay vì cấm quảng cáo giấy vệ sinh, ta lên cấm đưa tin về người chết, hoặc hình ảnh xác chết trong TV vào lúc chập tối. Tôi thấy ăn mất cả ngon. Cấm luôn mấy phim của bọn tàu hay bắn người chết hàng loạt ấy,
    Mà các bác có công nhận các cô Kotex rất xinh và khá tròn chịa không? anh em ta cần gì quan tâm đến nội dung, nhìn đẹp là được. Đúng không hả?
    [/quote]
    Tròn trịa cái gì hả bác.
    ____________________________________________
    thế mà cũng hỏi sao???thế trong các đoạn quảng cáo món đấy ,.... hay quay cận cảnh "khu vực" nào ?? chú ý nhé thì bạn sẽ thấy ngay cái gì tròn trịa........
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  5. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không biết phong cách xìtin là cái gì mà bọn con trai trường em là mê lắm đó
    Cứ hơi tí là lại thấy mấy thằng hét toáng lên:"PHONG CÁCH XÌ TIN ĐÂY"rồi chúng nó thi nhau trượt càu thang xuống,thấy mặt thằng nào thằng nấy hớn hở lắm.
    không biết có bác trai nào đã thử chưa nhỉ
  6. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    :D thế ạ.
    Canh thiu thi nhau múc bác nhé.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  7. canhdao

    canhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tròn trịa là tròn trịa chứ là cái gì. Không biết các bác thế nào, nhưng tôi và nhiều ông bạn của tôi rất thích đi ngoài phố ngắm những bộ ***** căng tròn của chị em , chủ yếu là khi họ đi xe máy. Ngày nào đi làm về chúng tôi cũng phải lượn qua bờ hồ 1 vòng để cho nó thư thái 1 chút. Thật là 1 thú vui tao nhã, đúng là 1 loại hình giải chí vừa tiết kiệm vừa giảm stress, vừa tăng tuổi thọ. (mà chẳng may có giảm thì cũng không sao). Nếu không có kotex thì thay vì được chiêm ngưỡng 10 cái ***** , tôi chỉ còn được thấy 7 cái.

    Người ta cấm quảng cáo kotex chẳng qua vì họ chỉ coi đó là đơn thuần là 1 cái giấy vệ sinh. Trong khi đó thì vấn đề lại hoàn tàon khác
    1. Kotex là biểu tượng cho 1 cuộc cách mạng. Cách mạng giải phóng phụ nữ để họ có thể "cùng bạn bè đi khắp nơi"
    Ngay cái câu này đã thể hiện khát vọng tự do của con người rồi.
    2. Là biểu tượng cho hoà bình thế giới. Vì chiến tranh thế giới thứ nhất , 2, 3 có thể kết thúc, nhưng mà chiến tranh giữa chị em và anh em chỉ có thể hạn chế. Kotex và các thứ tương tự góp phần to lớn giảm bớt căng thẳng giữa 2 bên.
    Tôi ủng hộ quảng cáo kotex vì tôi không thể 1 lúc chống lại cách mạng giải phóng, chống lại hoà bình và chống lại chính bản thân mình được.
    Được canhdao sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 14/08/2003
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    sự xuất hiện của chàng ca sĩ (xinh gái) khiến đám đông các cô gái hỗn loạn chạy tới để tỏ tấm lòng ngưỡng mộ.Một cô gái xinh xắn nở một nụ cười thu hoạch cũng chạy tới "thần tượng" của mình.Bỗng oạch...... ôi chiếc đế giày "phản thùng" tự nhiên gãy lìa....làm sao đây???! và trên khuôn mặt của cô lại nở một nụ cười"thu hoạch"thứ 2 ............ thì ra cô chợt nhớ ra hôm nay cô có mang theo 1 chiếc đế giầy thứ 3 "được gọi là kotex " và với một động tác thật duyên dáng và dịu dàng...tèn ten....ten...tén...tèn ......cô khẽ đặt "bàn toạ" lên thành lan can cầu thang nhẹ nhàng trượt thẳng tới mặt thần tượng.........vâng đó chính là sự khởi đầu cho cái gọi là phong cách "xì tin" cho các cô gái khác "nếu"mang theo cái phong cách "xì tin "đó noi theo.........
    theo sự suy nghĩ thấp kém của tôi thì đoạn phim quảng cáo trên mang ý nghĩa như vậy đấy.... sáng nay đi làm tôi chợt giật mình khi thấy cô cháu gái 14 tuổi của tôi trượt cầu thang, miệng cười toe toét và nó nói " PHONG CÁCH XÌ TIN"
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    t thật ra đây là diễn đàn dành cho "những người thích đùa" có những chuyuện đưa lên đơn giản chỉ vì đọc nó và những bài bình phẩm để cho vui là chính, nhưng không hẳn chỉ là chuyện vui đùa đơn thuần, nhiều khi nó cũng là những vấn đề được xã hội nhòm ngó, súp pờ soi xét và đưa ra mọi nhận định của mình theo cách nhìn nhận của mỗi người....nhìn 1cách phiến diện thì quả thật các cô gái trong tất cả loại phim quảng cáo đều " CĂNG TRÒN MỊN"đấy chứ,có bao giờ thấy đưa những cô gái"TEO NHẼO XỆ" lên ti vi đâu?! nhưng quả thật vẫn là chuyện muôn đời trong nghành quảng CÀO.........''VĂN HOÁ QUẢNG CÁO....Ý TƯỞNG VÀ Ý NGHĨA trong quảng cáo..... he`....he`
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  9. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quả là chàng ca sĩ đó cặp kính xịn thật lại hơi là đẹp nữa.........Kể ra nhanh chân hơn các cô gái khác để lấy được vật của thần tượng cua mình cũng hay đầy chứ
    What i ve know, what i ve felt...
    ....and tired , i stand alone
  10. NeverLoveAgain

    NeverLoveAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì mấy cái quảng cáo chẳng cần hình ảnh làm gì cho bà con xem rồi lại chửi chẳng ra sao cả. Tốt nhất là cứ chạy một chữ Kotex hay Diana thật to, bên dưới là một dòng slogan flash đầy ấn tượng ví dụ như là "Khô ráo tiến vào thiên niên kỷ mới"...Thế là xong!Lại còn tiết kiệm được chi phí quảng cáo nữa chứ.
    NeverLoveAgain

Chia sẻ trang này