1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại sắp qua một ngày mới. Thời gian trôi qua nhanh quá. Sao mình thấy buồn quá! Mình cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và vô vị quá. Một ngày nữa lại trôi qua mà mình chẳng làm được gì cả. Những ngày thường đến công ty làm việc, công việc làm mình quên đi những chuyện không vui. Mình sợ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật quá, ngày nghỉ làm mình cảm thấy cô đơn và buồn bã vô cùng.Mình cảm thấy mọi thứ xung quanh mình chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cảm giác đó thật đáng sợ!
  2. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,chào các bạn mới : 181283,Nguoi_Can_Tho,
    Thunderocker!
    Box "CHIỀU TÂY ĐÔ " đúng là ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU, ĐẤT ẤM TÌNH NỒNG,lắm trai tài gái sắc nở rộ, nhiều tài năng khác nhau, vui vẻ cả nhà...!
    Tb: bạn Thunderocker viết cho box thêm chủ đề chuyên về Nhạc đi !( những tình khúc ưa thích,bất tử;ca sĩ,nhạc sĩ VN các bạn yêu thích,đặc tính sắc thái riêng từng người...tất cả những gì liên hệ đến âm nhạc VN !)
    1 bản nhạc Việt mà Jacqueline thích là CHIỀU TÂY ĐÔ, TUẤN VŨ hát! (nhạc thì J. mỗi bài chỉ nhớ hát được vài câu,chưa thuộc nguyên bản nào cả,nhưng cũng có "khiếu " thưởng thức!)
    Được jacqueline_nguyen sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 26/02/2006
  3. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chị tonghuynh ơi,J. thấy chị hình như đang nhiễm " cúm buồn " của anh tuongtukhach??! Anh ngthhuan đâu rồi để "chị sầu " phải thở than như vậy??!! J. có xem hình chị chụp chung với Cara,hơi già ra so với hình lúc sinh nhật,trong ngày tết vui có ẩn 1 chút "gợn sầu " ! Cứ nhìn chị Cara,đúng là người " yêu đời,yêu người ",1 người hạnh phúc! Chị trang điểm thêm 1 chút,những màu tươi tắn, sẽ trẻ trung ra ngay,hơi ốm nhiều,làm cho chị có vẻ già đi! cố gắng ăn thêm nhiều nhiều...1 ngày chị cần phải đứng ngắm mình trong gương vài lần và làm đẹp cho mình thấy mình cũng đáng yêu lắm,xứng đáng được yêu,phải biết tưởng thưởng cho mình những gì mình thích nhất(thí dụ 1 cái ví đẹp,tự đãi cho mình món ăn mình thích...)Lúc đó,chị cảm thấy càng tự tin lên,mọi phiền muộn theo gió bay đi! Nếu cần,tìm 1 người bạn để đi chơi,tâm sự...Chỉ 1 thời gian ngắn,chị trở lại thật sự là chị,trẻ trung yêu đời và cảm nhận rõ "người đó " chưa biết thưởng thức chị yêu của em!...(1 tí mẹo vặt mà Jacqueline thường làm,nên khó biết buồn,nếu có thì chỉ buồn ngủ là thường nhất vì hơi thiếu thời gian ngủ!)
    Năm mới,dù muộn,chúc chị luôn mọi điều an lành,toại nguyện!
    (J. thấy chị có type người vợ hiền,có tấm lòng hi sinh,...và ông xã sẽ được hạnh phúc xứng đáng...) J...
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nhờ áp dụng lời khuyên của J bây giờ hết cảm giác buồn được rùi, Tonghuynh làm việc như trâu vào sẽ không buồn nổi nửa đâu Có ngày nay cám ơn J cái mới được Nhưng seo ca cà rá quá xá, có bà con hôn vậy
  5. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bài đó ở VN bị cấm bạn ạ, vì có câu "30 năm giải phóng như thế này phải ko anh?!"
    Mình ko dám post bài này cho bạn đâu, bạn còn thích bài nào khác thì cứ nói nha!
  6. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Jacqueline thì là bà con chòm xóm Cần Thơ với chị Cara,gọi là
    " những con tương cận " cũng được, chắc nhỏ hơn chị Cara vài tháng,thấy sao,nghĩ sao thì nói vậy!
    Nhìn hình lão nhị TƯƠNG TƯ KHÁCH dịp tết giống như là NHỊ CA TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN đang "tiêu diêu miền cực lạc"
    trông sao mà " tội tình "... quá!!!
    Sẳn đây,nhắn tin cho bạn PM cho Jacqueline:
    J. ít thì giờ để nói chuyện riêng và cũng chưa nói chuyện riêng với ai,ở cùng nhà cha mẹ,anh lớn cùng chị dâu và cháu gái,nhưng quen biệt lập riêng,đã đi làm hơn 1 năm,mới học xong thêm trước tết 1 bằng phụ về bảo trì máy móc bureautique ,công việc chính về điều hành,rất nhiều việc phụ để làm:giảng dạy,thông dịch,công việc nhà,chơi với cháu,đi chợ,thỉnh thoảng nấu ăn,chơi thể thao...vui,làm bạn với công việc và cuộc sống hơi quá đầy đủ nên chả muốn gì hơn,quen biết xã giao nhiều khi còn đi học,nhưng thích độc lập, ít còn dịp đi chơi với bạn,rảnh chút thì chở cháu gái để cùng chơi với con nít happy hơn và cứ thế quay vòng cho 1 tuần!....
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Eh cái lão TTK kia, không đc ca thì tức hử ?hì, người ta có câu "ở hiền gặp lành ",ông coi ông có ở ác hông mà toàn nghe chê chứ k đc khen, ke ke ... (vểnh mũi mèo )
    Jacqueline cục cưng ùi, đa tạ cưng khen mèo nức nở, nhưng mừ sao này có khen thì PM thôi nhá (ặc, chắc hông bao vờ mèo nhận đc PM hít ) chứ khen ngoài đường chắc có ngày mèo bị chặn đánh tơi tả hu hu >Cưng dễ thương ghê, hôm nào có dịp mình cafe dê ngỗng với nhau nhá
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    De nghi cac anh em thuc hanh dung chinh sach cua Dang va Nha Nuoc sau day :
    Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay , Là anh hùng
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chưa vợ mà rành dữ vậy ku, lâu rồi không thấy, bộ bị cô nào xỏ mũi đến hôm nay mới vào à
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    *********, tiu gòi ... hư hư ...
    Mệt quá. Sao mà mệt mỏi đến thế này hả trời ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này