1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Uống nước suối Lavie mà như uống rượu zị sao? : )
    T5 ko trả lời vì vậy NN ko care mấy cái like của T5
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình có một thói quen rất bình thường. Sau trận đấu đội mình thích thắng, mình ngồi nghe bình luận và xem thôgn tin khắp các báo không biết chán. Nhưng nếu thua, mình tắt tivi và ngừng xem thông tin luôn.
    ...
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuộc sống thì công nhận cũng rõ ràng thắng thua như xem bóng đá, nhờ :)
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2014
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Rất lạ lùng, quán cafe nhà đối diện lâu nay mở những bài hát rất đi sát với tình hình thực tế o_O
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chỉ nói nói thế thôi, chứ NN giờ ko care nữa đâu, vui là chính :)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trời đất, có cần thiết cảm xúc phải “thời tiết” đến thế ko zị? Trẻ con quá đi : )

    Nhưng thực ra bạn chả cần nói ra mình cũng biết bạn thuộc tuyp người như thế nào mà : )

    Hôm qua hình như mình thấy có cái tiêu đề bài viết ở đâu đó nói rằng: vị thần thời gian gì gì đó …

    Sáng nay thì đọc một loạt bài viết của bạn, thấy vui cho bạn vì bạn có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái : )

    Nhưng tối qua mình cũng nghĩ kỹ rồi. Mình cho rằng bạn là tuyp người muốn có cảm giác ty với tất cả những gì mãnh liệt nên mình muốn bạn ngừng việc suy nghĩ điều đó có thể đến với bạn ở mình. Nhìn thẳng vào sự thật là đúng như thế đấy. Vì vậy mình muốn bạn đừng tiếp tục đi tìm ty với mình nữa. Có thể khi mình nói điều này, bạn sẽ thất vọng về mình, nhưng cũng chính vì mình ko muốn bạn cứ mong để rồi thất vọng nên mình mới thẳng thắn như vậy. Mình ko muốn cố gắng yêu vì yêu thì không phải cố gắng.

    Một “tình yêu”- mà mình cũng ko biết có phải là ty hay ko, có sự mãnh liệt như ý bạn chỉ có thể có ở những người giống như bạn. Mình thì thích nhìn thẳng sự thật và bạn thì cũng nhìn thẳng vào sự thật là như thế. Và hãy dừng việc tìm kiếm ty với mình đi bạn uiiiiii.
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2014
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chuẩn bị đi Nha Trang mà một núi việc đổ lên đầu, chạy như là ...........gì nữa ko biết,
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN nghĩ kỹ lắm rồi. K muốn nói gì thì nói, nhưng cũng phải nghe NN nói vì NN cũng phải có sự lựa chọn cho NN:

    NN muốn dừng lại. NN muốn K hãy có cuộc sống riêng của K!

    NN muốn và sẽ giữ hình ảnh của một người trong tưởng tượng ở trong NN theo cách của NN, sẽ là như thế trong cuộc sống của NN! Với K hay với rất nhiều người điều đó thật khó hiểu và vô nghĩa, nhưng với NN đó là một niềm hạnh phúc theo kiểu của NN, NN muốn và hài lòng với điều đó, con người của NN nó như thế đấy!

    NN muốn K có cuộc sống riêng của K, hạnh phúc với cuộc sống ấy, đó cũng là niềm vui của NN!

    Điều NN nói là điều tốt và rất hợp lý. NN muốn K phải hiểu điều này, NN dứt khoát rồi đấy.

Chia sẻ trang này