1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<< TRUNG TÂM BÌNH LOẠN >>Đêm Hú Hồn Và Kỷ Lục Châu Âu Của Người Hà Lan Bay

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoà 0-0 tuy vẫn chiếm ngôi đầu nhưng mà chỉ với 1 điểm mong manh ...MU còn phải cố gắng nhiều mới có thể giữ vững vị trí .
    MuSG_CLick here:
    &nbsp;http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay Everton luôn là đối thủ ?ohào phóng? với MU, Trong 23 lần gặp nhau giữa hai đọi tại giải Premier League, MU thắng 19 trận hoà 2 và chỉ thua có 2 trận. Các cầu thủ MU cũng yêu thích sân Goodison Park, nơi đãi khách ?oniềm nỡ? MU chiến thắng tới 9 trận trong 11 chuyến tới đây. Nhưng thống kê đơn thuần chỉ là thống kê. Đêm mai trái bóng sẽ quyết định vòng lăn của mình.
    MU vẫn luôn được xếp cửa trên. Đội hình vốn đã mạnh của họp nay lại có thêm Louis Saha và tiền đạo này nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới. MU triển khai được nhiều hướng tấn công phong phú hơn và Nistelrooy có thêm khoảng trống. Trận thắng Southampton vòng trước cho thấy điều đó và nếu cặp Nistrelrooy ?"Saha phối hợp nhuần nhuyễn, sẽ thất khốn khổ cho hàng phòng ngự đối phương. Lo ngại lớn nhất đối với MU lúc này là cuộc chiến giành quyền lực tại CLB đang hồi quyết liệt. Liệu những câu chuyện đó có tác động đến tâm lý cầu thủ? Trong khi đó, Everton mới bị Fulham loại khỏi Cup FA và xếp tận vị trí 14 của bảng xếp hạng, hơn khu vực nguy hiểm có 5 điểm. Mục tiêu giành một suất Cup Châu Âu của họ đang xa vời và nếu không cẩn thận, Everton chỉ còn mục tiêu khiêm tốn là? tránh xuống hạng. Nếu vậy, đó quả là đòn đau với CLB từng có lúc được ví như chú ngựa ô của bóng đá Anh. Đây sẽ là một cuộc chiến căng thẳng với cán cân lực lượng nghiêng về MU chút ít.


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Sh!t!!! Coi hiệp 1 xong tính đi ngủ rùi vậy mà ai ngờ hiệp hai coi tức muốn ói máu, tim nhẩy loto trong ngực lun. Bàn thắng thứ 100 của Nis làm tui la muốn bể nhà lun hahaha!
    Vẫn bám sát Arsenal là ổn rùi hè hè...
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  4. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tên KT kie tim mày nhảy loto chứ não mày có bị chạm đâu mà bảo là bàn thắng thứ 100 của Nis mà là 101 của Nis cha nội. Thật khổ cho thằng fans MU này, tội nghiệp thằng bạn tôi xem MU đá xong nó hoá khùng...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tuần này trên sân Old Trafford, ĐKVĐ M.U chỉ phải tiếp Leeds, đội bóng vừa khó khăn về tài chính vừa khốn khổ trong bảng xếp hạng ki xếp thứ 2 từ dưới lên. Thêm vào đó, Leeds có thể sẽ chơi trận này mà khong có tiền đạo Mark Viduka, một tin mừng cho hàng phòng ngự lủng củng của đội nhà. Viduka đã trốn không tham gia trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Australia và Venezuela giữa tuần. Nếu Liên đoàn bóng đá Australia thông báo vụ việc lên FIFA, Viduka sẽ bị cấm thi đấu cho Leeds trong thời gian 5 ngày sau trận giao hữu. Ba điểm khó thoát khỏi tay M.U nhất là họ đang quyết bám đuổi Arsenal. Và nếu vậy, Leeds sẽ bị ngập sâu dưới đáy.
    Dự đoán MU thắng 3-1

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Hòa 1-1, trận đấu tệ hại của MU. Có lẽ chúng ta nên sớm từ bỏ giấc mơ cup vô địch giải ngoại hạng để dồn sức cho cup C1.
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  7. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    :))
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đá gì đâu mà cứ như là bán độ. Cứ quanh quẩn ở khu 16m mà chẳng có cú sút nào ra hồn cả. Ghi được một bàn chưa lâu thì lại bị thủng lưới lại. Cả 3 thằng hậu về mà không chặn được thằng Smith để nó ung dung đánh đầu vào góc xa. Thật chẳng hiểu hàng hậu vệ MU thi đấu sao nữa, từ khi Rio bị treo giò thì giống như thiếu hẳn một tấm lá chắn. Không biết kiểu này thi đấu ở C1 ra sao đây chứ Ngoại Hạng Anh bị Arsenal bỏ xa đến 7 điểm thì tranh đua gì nữa chứ
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này lâu lâu lại nổi lên cười khẩy thế ah... híc... MU xa vời chức vô địch ông dzui lắm hả... huhu...
    Thank you for loving me !
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đến bây giờ chỉ có phép màu mới giúp MU nâng chiếc Cup 2004 thôi.
    -Vì Bây giờ chỉ còn MU và Liver là chứng ngại đáng kể trên con đường chinh phục của Arsenal thôi. Giả sử nếu Arsenal thua trong 2 trận này thì khoảng cách vẫn còn là 1 điểm, như thế Arsenal phải có thêm một trận bất bại nhưng không thắng. Một viễn cảnh rất xa vời.
    Hay là họ vẫn duy trì thành tích bất bại của mình nhưng sẽ không thắng 2 trận (mất 4 điểm) thua MU trong trận cầu đối đầu, và trong trường hợp này Hàng công của MU phải chơi cực kỳ xuất sắc còn "4 thằng phá của" ( 4 thằng hậu vệ) bớt phá đihoặc phá ít thôi.
    Một viễn cảnh xa vời, MU ơi mùa sau nhé..

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà

Chia sẻ trang này