1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<< TRUNG TÂM BÌNH LOẠN >>Đêm Hú Hồn Và Kỷ Lục Châu Âu Của Người Hà Lan Bay

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi On4U, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ser Alex chắc đã buông giải ngoại hạng, các cầu thủ MU đá vật vờ như những cái bóng ấy, thật nhục nhã khi để Man xanh quất 4-1
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  2. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHẤM HẾT
    Ở thời điểm này, khi một ứng cnử viên nào đó phải đón nhận trận thua thảm bại nhất trong mùa bóng và đồng htời bị bỏ xa đến 12 cây số thì xem như giấc mơ đăng quang đã chấm dứt. Điều đó sẽ không là ngoại lệ đối với MU, cho dù trên lý thuyết họ chưa bị đẩy vào cửa tử. Nhưng liệu ông Ferguson có còn điều gì để nói hay mộng mơ khi MU của ông đã đánh mất thói quen chiến thắng? Thật vậy, ngoài những trận thắng ở Cup FA để lọt vào vòng bán kết. MU đã không giành chiến thắng trong suốt 6 trận liên tục ở cả Premier League và Champions League. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không ai tin rằng họ sẽ đón nhận một trận thua tồi tệ trước đối thủ cùng thành phố Manchester City (1-4). Thế mà điều đó đã xảy ra để đặt thêm một dấn chấm hết nữa vào tham vọng đoạt cú ăn ba của Sir Alex. Người ta có thể cảm thông cho Alex về sự mỏng manh của quân số nhưng vái cách mà MU thi đấu, nhất là ở hàng hậu vệ giống như một cuộc tự sát tập thể. Sai lầm nối tiếp sai lầm, trải dài từ trận đấu này sang trận đấu khác, khiến cho các tiền đạo của họ không còn khả năng lật ngược tình thế. MU thua không phải do Man City tạo ra được nhiều cơ hội mà hầu hết đối thủ biết tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ MU tạo ra, đặc biệt trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ 3. Hình ảnh của Neville trong tầm kiểm soát bóng mà lại để cho Fowler từ phía sau băng lên đoạt bóng rồi sút tung lứoi Howard cũng chính là hình ảnh của MU trong phần lớn thời gian của trận đấu : kém thế trong những cuộc đấu tay đôi và không phán đoán trước được tình huống. Còn cú trả bóng về cho đồng đội của Silvestre vụng về đến nỗi trở thành cơ hội lý tưởng cho Sinclair lập công là thí du điển hình cho niềm tin bị đánh mất. Vâng, sự tự tin, vốn là một trong những điểm mạnh nhất của MU đã không còn tồn tại. Nhưng không chỉ có các hậu vệ mà ngay cả mặt trận tấn công của họ cũng trở thành nạn nhân. Làm sao có thể đặt hết tâm trí vào việc săn bàn khi mà hậu vệ không còn là chỗ ựa an toàn? Như thường lệ, ông Alex đã tung tất cả tiền đạo mình có trong tay vào sân, nhưng lần này có thể nhận thấy điều ngoại lệ hiếm hoi. Nistelrooy, Soskjaer và Forlan như những bóng ma vật vờ trên sân cỏ khi hàng tiền vệ của họ bị hàng tiền vệ 5 người của Man City tràn ngập và bản thân họ không còn khả năng tác chiến độc lập. Thế nên, thay vì rút ngắn cách bệit hợăc san bằng tỷ số thì ý đồ vô vọng của ông Alex bị Wright_phillips đóng đinh trên giá treo cổ bằng bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 ở phút 92. Trận đấu kết thúc 1 phút sau đó nhung sự kết thúc của MU không dừng lại trong phạm vi một trận đấu. Các cầu thủ MU đã không thể đứng vững đôi chân trên mặt đất trong một chiều lộng gió trên thành phố quê hương, Sự thật đôi khi quá phũ phàng nhưng làm sao có thể chối bỏ! Bởi tương lai của họ giờ đây không còn đặt trên những dấu chấm than hay chấm hỏi mà đã chạm đến mức giới hạn tận cùng của dấu chấm hết.
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Anh: Những vết thương của ?oquỷ đỏ?


    Bị văng khỏi Champions League, gục ngã trước Manchester City và hụt hơi trong cuộc chiến quyền lực với Arsenal, M.U không còn là một con quỷ đáng sợ ngày nào.
    Những ai chứng kiến trận đấu trên sân Manchester City thật khó có thể nhận ra hình ảnh của ?oquỷ đỏ? M.U. Suốt trận, nhà đương kim vô địch cứ cuống cuồng lên để rồi chấp nhận một thất bại cay đắng. Cay đắng không chỉ vì tỷ số quá đậm mà còn vì cái cách mà họ thể hiện mình trước đối thủ đang chìm ngập trong khủng hoảng.
    Tại sao? Một ngày trước cuộc đọ sức với Man. City, M.U đã chứng kiến chiến thắng của Arsenal và Chelsea. Có lẽ điều đó đã tác động tiêu cực lên tâm lý các chàng trai áo đỏ và họ đã ra sân với một sự hốt hoảng đến mức khôi hài. Giấc mộng bá chủ châu Âu tàn lụi; cuộc cạnh tranh với Arsenal tại Premier League chỉ còn lại một chút hy vọng mong manh. Thậm chí, một danh hiệu an ủi như cúp FA cũng là thử thách lớn.
    Thật khó có thể giữ được bình tĩnh trong một hoàn cảnh như thế. Nhưng, nếu cứ tiếp tục lo sợ, họ chẳng những trắng tay mùa giải này mà còn đánh mất hình ảnh của một M.U hào hoa và mạnh mẽ. Không biết run sợ là phẩm cách mà những đội bóng lớn như M.U từng có, nhưng giờ đây họ đang dần đánh mất nó.
    Thực ra, sự sa sút của M.U đã khởi nguồn từ rất lâu và đây chỉ là thời điểm mà nó bộc lộ một cách rõ nhất mà thôi. Những thay đổi trong mùa hè qua, nhất là sự ra đi của Beckham, khiến đương kim vô địch nước Anh không còn là chính mình.
    Veron cũng là một trường hợp đáng tiếc khác. Ngày trước, anh này chơi không tốt vì trục tứ giác Scholes - Giggs - Keane - Beckham của M.U quá hoàn hảo. Bất cứ sự thêm bớt nào cũng đều gây phản ứng phụ. Beckham ra đi, lẽ ra phải trọng dụng một cầu thủ có khả năng tổ chức phi thường như Juan Veron thì ông Ferguson lại bán tháo anh cho Chelsea.
    M.U đánh mất cùng lúc 2 ngôi sao lớn và ông Ferguson có bổ sung được vài cầu thủ chất lượng cao nhưng đó không thể coi là sự bù đắp xác đáng. Ronaldo, Howard, Djemba-Djemba và Saha đều rất xuất sắc ở vị trí của mình nhưng còn lâu họ mới có được bản lĩnh của một cầu thủ lớn như Beckham hoặc Veron.
    Hàng thủ của M.U cũng đã mất hẳn sức đề kháng sau khi Rio Ferdinand bị án treo giò dài hạn. Những bàn thắng của Nistelrooy, Saha, Scholes đã không thể bù đắp nổi sai sót ngày một nhiều ở tuyến sau.
    Nhìn vào trận thua trước Man. City sẽ thấy sự rệu rã đáng sợ này. Trong bàn thua thứ nhất, sau đường chuyền của Dunne, trung vệ Wes Brown đã không thể theo kịp đối thủ Sibierski để anh này thực hiện đường chuyền quyết định cho Fowler dứt điểm. Phil Neville cũng không biết phải làm gì khi Fowler nhào đến. Ở bàn thua thứ 3, Silvestre cũng chết đứng trước pha kết thúc của Trevor Sinclair. Điều tồi tệ là những sai lầm tương tự cứ tái diễn với mật độ ngày một dày hơn.
    Khi đã bị Arsenal bỏ xa tới 12 điểm, khi mùa bóng chỉ còn 10 vòng đấu, giấc mơ vô địch coi như đã lụi tắt trong trái tim run rẩy của M.U. Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng thất vọng nhất; điều mà những người ủng hộ M.U cảm thấy đau khổ nhất là việc phải chứng kiến lối chơi ngày một hoảng loạn của đội bóng này.
    Theo Thanh Niên

    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnnet.com/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnol.com/musg/313161.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  4. xenlulo

    xenlulo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Coi mà muốn điên luôn nhưng mà tỉ số như thế là hợp lý vì hàng thủ MUSG đá quá tệ .
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Con thiên Nga giãy chết trên Sân Khấu nhà hát của những giấc mơ vì Gió Độc và virut cúm gà H5N1
    MU bước vào trận đấu vòng 29 giải Ngoại hạng Anh gặp Tottham với mong muốn đánh bóng lại tên tuổi của mình sau những trận đấu khá thất vọng trong thời gian qua. Sau tiếng còi khai cuộc MU đẩy cao đội hình vùng lên tấn công nhằm cụ thế hoá lợi thế sân nhà của mình. Với sự chỉ huy của Kinh, MU vấp phải sự chống trả kiên cường của các cầu thủ đến từ thủ đô London. Phải đợi đến phút 30 các fans MU mới có dịp ăn mừng trước phá đánh gót khá là điệu nghệ mang đậm chất ngẫy hứng Latinh của cầu thủ xứ Wales Ryan Giggs sau đường chuyền tinh tế từ rìa vòng 16m50 bên phía phải của Solskjaer. Sau bàn thua đau Tott vùng lên với các pha dốc bóng phản công của Robbie Kean, tuy nhiên các đợt phản công của Tottham kết thúc bằng các sút bóng khá hiền so với tài nghệ của thủ môn người Mỹ Roy Carrol.
    Sang hiệp 2 MU tổ chức tấn công khá đa dạng, với các pha đột phá lừa bóng của Ryan Giggs làm cho các hậu vệ phải của Tottham phải lao động vất vả..Kể từ phút 70 MU tấn công cầm chừng nhường khu trung tuyến lại cho Tottham , Kean chơi lùi lại hỗ trợ hàng thủ. Tott ào lên tấn công nhằm quân bình tỷ số may mắn là hàng thủ MU chơi không đến nỗi nào mặc dù cũng có một vài lỗi lầm làm các fans nhiều phen thót tim. Phút 80 Alex Ferguson thay người chiến thuật Ronaldo vào sân thay cho Solskjaer. Anh chàng cầu thủ ?ođiệu đàng: người BĐN vài phút đầu vào sân làm các Fans MU khá thất vọng với các pha lừa bóng chẳng qua được ai. Bất thình lình vào phút 86, Ronaldo dốc bóng chếch bên cánh phải đến gần vòng 16m50 tung một cú sút trái phá làm bó tay thủ thành Keller mặc dù anh đã trổ hết tài nghệ của mình vì cú sút ấy quá đẹp. Và khôgn thể kể đến một cấu thủ trẻ khác David Bellion, vào sân thay người chưa đầy 2 phút anh đã có một bàn thắng sau pha xỉa bóng bằng chân trái khá đẹp của Giggs.

    Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Ryan Giggs.

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    ?oQuỷ đỏ? khó thắng tại Highbury?!?!




    VTV3 và HTV dự kiến truyền trực tiếp: Man City - Fulham (22 giờ, 27-3), AC Milan - Chievo (20 giờ, 28-3), Arsenal - M.U (22 giờ 5, 28-3) và Perugia - Lazio (23 giờ 30, 28-3)
    Khi Arsenal gặp M.U vào thời điểm này năm ngoái, đó là trận đấu quyết định ngôi vô địch. 12 tháng sau, trận đấu không còn mang ý nghĩa đó vì Arsenal đang tiến mạnh mẽ về phía chiếc cúp. Nhưng đây vẫn là một trong những trận đấu quan trọng nhất ở Anh trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
    Nếu chủ nhà thắng, Arsenal sẽ tiến một bước rất dài nữa trên đường tái lập cú ăn ba của M.U năm 1999 và giành được lợi thế vô cùng to lớn về tinh thần trước khi hai đội tái đấu vào tuần sau ở bán kết Cúp FA. Tuy nhiên, một trận thắng của M.U cũng có ý nghĩa quan trọng không kém, ngay cả khi họ kém Arsenal 9 điểm, bởi nó chắc chắn làm tổn hại đến sự tự tin của chủ nhà, vốn đang tràn đầy sự tự tin với kỷ lục 29 trận bất bại liên tiếp.
    Sự tự tin dường như đã trở lại với M.U sau chiến thắng 3-0 của họ trước Tottenham vào tuần rồi. Hậu vệ G. Neville tuyên bố mạnh miệng: ?oNếu chúng tôi thắng tại Highbury, không ai biết điều gì sẽ xảy ra đối với cuộc đua giành ngôi vô địch. Đâu có ai trao cúp vào tháng 3?. Trong lần gặp nhau tại đây mùa trước, M.U mở tỉ số do công Nistelrooy, Henry ghi liền 2 bàn đưa Arsenal vượt lên lại trước khi bàn thắng của Giggs tước đi chiến thắng của đội chủ nhà và Arsenal tiếp tục trượt dài cho đến khi mất ngôi vô địch vào tay M.U.
    Lần này, Arsenal quyết không để sai lầm đó lặp lại. Nhưng trong lúc M.U khỏe khoắn thì Arsenal phải trải qua trận đấu tứ kết lượt đi Champions League căng thẳng với Chelsea vào giữa tuần qua, nên khả năng giành điểm của đội khách là rất lớn. Nhưng nếu đội bóng của HLV Ferguson vào trận với ý đồ tấn công để giành chiến thắng, họ sẽ rơi vào bẫy phản công của Arsenal. Song đó dường như là sự lựa chọn duy nhất bởi M.U chưa bao giờ quen với sơ đồ phòng ngự phản công, nhất là khi Rio Ferdinand bị treo giò và hàng thủ vẫn bị chỉ trích vì bất cẩn. Vì thế, các nhà bình luận Anh đều dự báo Arsenal từ hòa đến thắng với tỉ số 2-1.
    T. Hà



    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    22h tối qua, sau trận thua đáng tiếc trước MBFC tại vòng BK giải TTVN lần 3, anh em vẫn có mặt tại "Chỗ Cũ" khá đông đủ (so với mọi khi) và hừng hực khí thế, chẳng thấy bùn bã chút nào.
    4 thành viên MUSG: KT, TNCD, FH, Liêm3112 và 1 anti HTHải đã 0 hẹn mà cùng có mặt tại chỗ cũ để có 1 buổi tối tuyệt vời cùng bàn luận rút kinh nghiệm về trận thua sáng cn và hò hét cổ vũ cho MU.
    Mặt bàng rộng rãi, màn hình 64" lớn, giá cafe rẻ (min: 6k) cùng với mấy em tiếp dziên dễ xương đã làm cả 5 thằng rất phấn khích, đú đởn đủ chò... có cả màn "bình film" và hỏi mượn đĩa... nữa. AlexFr do bận đưa bồ về nhà (đâu đó tút Thủ Đức) không bít cha này dắt con người ta đi đâu, làm gì?!?!? cộng với con ngoan trò giỏi nên 0 thể đến coi cùng anh em vẫn ráng bon chen đt cho KT hỏi tình hình mới kinh chứ! FH thì chấp nhận đi bụi nguyên đêm đó, TNCĐ thì bỏ mỗi mình con em gái dễ xương ở nhà để đi theo tiếng gọi của thể thao...
    Nói chung đây là 1 trận đấu rất hay của MU, ra sân với lực lượng 0 có gì khó đoán, MU đã chiếm giữ khu trung tuyền tốt và ép sân liên tục trong khoảng nửa đầu hiệp 1, sau đó thì Arsenal tổ chức là và 2 bên liên tục có những pha ăn miếng trả miếng rất ấn tượng... Hiệp 1 kết thúc 0 bàn thắng nhưng đủ làm cho người hâm mộ hài lòng vì lối chơi rực lửa tấn công của 2 đội. Đầu hiệp 2 MU bất ngờ bị dẫn trước sau pha sút cực mạnh từ khoảng cách &gt;30m của Henry... Trận này tất cả các vị trí của MU đều chơi với &gt;100% sức mạnh và tinh thần đó đã đem về cho họ 1 điểm do công của Saha ở những phút cuối trận =&gt; lại bất phân thắng bại, phải nói cầu thủ chơi hay nhất trận này của MU là thủ môn Carrol và Giggs, hy vọng trận bán kết cúp FA MU sẽ thi đấu với tinh thần cao như hôm nay và biết đâu 1 chút may mắn sẽ đem lại chiến thắng cho những con qủy đỏ =&gt; cữu gỡ 1 mùa bóng yếu kém...
    Tất cả ân oán sẽ được giải quyết tại trận bk cúp FA vào lúc 19h (VN) thứ 7 ngày 3/4/2004, anh em tập trung đi coi và cổ vũ cho MU đê, vẫn "chỗ cũ" nha!!!!!!!!!!
    Giải Vô Địch TTVNOL.COM Miền Nam Mở Rộng Lần III
    Vào đây: http://ttvnonline.net/musg/313161.ttvn&nbsp;hoặc http://ttvnonline.net/f_353/313154.ttvn&nbsp;để biết thêm chi tiết!
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cáo lõi cùng anh em chiến hữu, vì những lý do khách quan lẫn chủ quan nên Alex không đến chung vui cùng anh em. Hẹn vào tối thứ bảy này nhé...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  9. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Anh KT@, thứ bảy này wa nhà chở em đi xem đc không dzị ? Trước giờ chưa đi coi với anh em trận nào cả. Thứ bảy anh wa nhà em chở em đi dùm hé thanks anh nhìu
    Muốn quên đi sao khó thế​
    Những chuyện buồn sao chẳng dễ quên​
    Tôi cứ ước mình là kẻ mau quên​
    Quên đi hết những chuyện không nên biết​
    Và quên luôn cả những người không nên nhớ​
    &nbsp;​
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng hãy hi vọng
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;

Chia sẻ trang này