1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ô...
    Từ 3 tuổi trở lên mới có khả năng xem tối thiểu. Hơn 3 ai bảo là 3???
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trời mưa. Mưa ào ào và dai dẳng. Mình hơi thấy nhớ người.
    Trên Fb, thấy những dòng về tháng 6. Bỗng nhiên muốn viết điều gì đó. Cho những ký ức, những ngày mưa, những lãng mạn. Cho môt tình yêu. Nhưng rồi không kịp. Phải xem bóng đá. Một trận đấu nhiều cảm xúc.
    Mình có rất nhiều thói quen rút ra được sau từng ấy năm xem bóng đá. Những kinh nghiệm xương máu, cũng giống như chuyện cá cược của mình. Vậy mà nhiều khi, vẫn mắc phải. Bây giờ, đang trận thứ 2 cần xem, tuy nhiên cũng không cần tập trung lắm.
    Trong mỗi trận đấu, từ hơn chục năm gần đây, vào những thời điểm nào đó, mình đều ngân nga những giai điệu này. Những giai điệu ngân nga đầu tiên trong bài hát. Sự bảo vệ.
    Cũng sắp 5 năm ngày mất của
    Michael Jackson. Nghe, vẫn còn rơi nước mắt.
    Thời gian trôi nhanh lắm. Rất nhiều điều đã trôi qua.
    Bây giờ, xem bóng đá.

    thanksanyway_bn thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm qua.. Sáng nay, lúc ngồi xem bóng đá, mình bất chợt nhớ đến EURO 2012. Cái cảm giác hơi xót xa ùa về, dù năm nay đã khác. Lại công thêm cơn mưa ào ào bên ngoài...
    Sáng. Nói là nhớ lại cái cảm giác khi xem bóng đá 2 năm trước, I không thích. Không thích vì khi đội của I thua, mà I vẫn trơ trơ ngồi đấy, cầm điện thoại, đầu óc mông lung vì một điều khác. Khi không tập trung, khi tinh thần không tốt, đội của mình khó lòng có kết quả tốt. Làm gì nhỉ? Chỉ là chẳng làm gì cả. Cuộc đời có bao nhiêu? 60 năm? Hãy sẽ yêu trọn đời...? Vài câu, mà rơi nước mắt. Tệ quá, người nhỉ.
    Hôm nay, thứ 5.

    http://nhacso.net/nghe-nhac/60-nam-cuoc-doi.XVpVVUVW.html

    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên...

  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mình đi chụp ảnh. Tất nhiên, không phải là chụp với sen:P. Trời mưa. Thằng bạn 14 năm rủ cafe, mình hẹn chiều. Gần đi thì mưa to thêm. Hỏi nó đi nữa không. Mưa đi ra ngoài chứ ở nhà chán ốm.
    Ngồi ngay sát hồ. Bên cạnh có người câu cá giật cá liên tục. Chả buồn đếm nữa. Nói chuyện về cuộc đời, tiền bạc, hôn nhân. Chán nhỉ. Nhưng mà đời nó là thế đấy.
    Hôm kia xem, đội Ý lại thua. Mình thì cứ lơ mơ xem xem, ngủ ngủ. Buổi 23h mà xem đã thấy buồn ngủ rồi. Argentina thắng, nhưng bàn vào thì mình lơ mơ nên không biết. Nói chúng là lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Tệ quá.
    Sau nhưng câu chuyện lúc chập mạch của mình, người xem ra có vẻ giận. Hỏi mấy hôm liền không trả lời. Sau thấy nói bận. Ừ, bận, cứ trả lời là được.
    Trời mưa, cả không gian ảm đạm. Hà Nội phía xa rất mơ hồ. Ngồi nhìn những giọt nước mưa rơi. Lâm thâm...
    [​IMG]
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Dạo này, chẳng có hứng làm cái quái gì cả. Đờ đờ.
    Ngày hôm qua đi đi lại lại mất vài chục km, mệt chết đi được. May trời cũng khá mát, không nắng, có mưa nhưng mình không gặp.
    Năm nay, đội thứ 3 mình thích lại mang lại nỗi buồn như nhiều lần mình có người rủ đi uống rượu. Mong đội mình thích nhất sẽ mang lại niềm vui. Sắp vào vòng trong, sắp phải xem hết rồi.
    Mình rất hay hỏi một người câu hỏi: Dạo này thế nào. Vẫn thế là một câu chấp nhận được, và sợ nghe câu không ổn. Cũng chả hiểu kiểu gì để mà cứ thế nào, với vẫn thế với không ổn thế nhỉ? Thời gian thì đã trôi thêm bao nhiêu ngày, cuộc sống thì vẫn thế, con người cũng vẫn thế. Chả khác được.
    Có một bạn cũ mới trở lại ttvn. Mình hỏi thăm bạn thế nào, bạn cũng hỏi mình thế nào. Vẵn kiểu thế, nghĩa là kiểu thế. Tớ mới gặp ấy có mỗi 1 lần.
    Dạo này, tiêu tốn khá nhiều tiền.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thứ 6.
    Hôm trước add fb của một bạn cấp 3, ngày xưa chơi khá thân với mình. Thế mà bạn ý nhìn ảnh mãi, không nhận ra mình. Lạ nhỉ? Ngày xưa ngồi gần, suốt ngày bị mình sai vặt. Bạn vẽ đẹp, nên bút, thước kẻ, sổ cùng nhiều đồ thứ khác của mình đều có dấu tay của bạn. Nhớ lần đầu tiên mấy đứa đến nhà bạn chơi, mẹ bạn bảo: Đây là T đấy à. Rồi đại khái nói là nó có tâm sự với cô, bảo là nó rất có tình cảm với T. Mình quý mẹ bạn, nhẹ nhàng, dịu dàng, vì tình yêu mà sẵn sàng vượt qua rào cản gia đình, chấp nhận cuộc sống khó khăn. Ngày mẹ bạn mất, mình nhìn 3 người đàn ông còn lại đau khổ. Thương bạn lắm. Thế mà, thời gian cũng trôi quá nhanh rồi đấy nhỉ. Bây giờ, cuộc sống của bạn rất ổn. Bạn tận dụng được khiểu thẩm mỹ và đôi tay khéo léo cho công việc của mình. Bất chợt, mình lại nhớ đến mẹ bạn, một người phụ nữ Hà Nội rất dịu dàng...
    Nghe quảng cáo Transformers rất hay, nên tối nay mình đi xem. Váy mới, giày mới, điệu hơn bình thường một chút. Cuối tuần có kế hoạch cafe với bạn, cùng nhiều kế hoạch có thể sắp nếu có hứng. Mong gặp lại một người.
    Trên fb, các bạn đang chơi trò Bắt chữ. Mình cũng xí xớn chơi. Cũng thú vị. Khá khó. Tư suy để đầu óc suy nghĩ, vận dụng từ ngữ nhanh nhạy. Mình rất sợ bệnh quên của mình lại tái phát.
    Hoa.
    [​IMG]
    khanhgzh thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cuối tuần. Ăn uống. Đã chơi xong Bắt chữ hiện tại.
    Wait...
    Mưa nhiều.
    Lá rơi nhiều.
    Đổi avatar trên viber.
    Giờ em thích lá rụng.
    Ghét hoa.
    Sắp xem bóng đá.
    Do you know...
    khanhgzh thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay, mình cứ thấy ức chế kiểu gì. Cứ như kiểu ngứa mồm, nghe mấy câu nói ngớ ngẩn là thấy khó chịu. Xong là từ đó nó lan sang nhiều thứ, nhiều suy nghĩ, nhiều vấn đề.
    Mặc dù cuối tuần mình đi chơi vui, thoải mái.
    Tối đêm vẫn chỉ thức xem một trận, vì chưa thấy cần xem trận 3h.
    Đã đọc xong 3 tập 50 sắc thái, hoàn thành hết Bắt chữ. Đôi lúc, có những cảm giác nhói lòng. Lẩn thẩn quá.
    Hôm nay sinh nhật bạn thận, mình hẹn tối qua chơi. Cuộc sống cứ trôi đi, chẳng biết trước được thế nào. Ngày xưa, có ai nghĩ cuộc sống sau này sẽ như thế này đâu, bạn nhỉ :).
    Những cơn mưa mùa hạ.
    Tháng 7 đến. Có lúc tự hỏi mình. Có đủ dứt khoát để vứt đi hết mọi sự quan tâm không? Tình còn nhiều, nợ cũng còn nhiều. Còn 20 năm nữa, đời có bao nhiêu, phải không?
    Ấn xóa.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    50 sắc thái hay không bạn?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ nghĩ chúng mình đọc sẽ thấy được, bởi chúng mình thích những cảm xúc trong sáng.( chỉ quan tâm và thích những gì trong sáng thôi, các kiểu khác không quan tâm).
    Gió mà:P.

    Gio_mua_dong_bacthanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này