1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Giống đường vào Chùa Láng.... :P
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sao cô ở trên không ôm sen? :P
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ah, ảnh trên gợi ý hoa, thì dưới phải gợi ý lá chứ Bại ;).
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ tưởng cứ lá là mùa thu thôi, loa kèn với sen cũng như nhau mà.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    "Ma cũ" Mùi- Đào vẫn lườm nguýt hai em "ma mới" Luyến- Sáng. Sao chúng không chịu thương "anh Hai của chúng em" mà chúng vẫn nói hằng ngày! "Anh Hai" của chúng có lạ lùng gì tính tình, khả năng của từng đứa, kể cả hai đứa mới nhập đoàn.
    Luyến là đưa chăm chỉ, cần mẫn. Nó luôn tận tụy với việc, với người. Luyến vô tư, nhưng thỉnh thoảng lại tủi thân, dấm dứt buồn, không nói....:(
    Sáng có sự độ nhạy cảm khá tốt về thẩm mỹ, nhưng vẫn còn thiếu tự tin, vẫn chưa dám vứt bỏ những ý nghĩ phù phiếm để sống, giao tiếp đúng với những gì mình đang thực có.
    Cả hai em , Luyến và Sáng, đều cần rèn luyện về kỹ năng trình bày các báo cáo- phải học cách nói cho rõ nghĩa, câu văn gãy gọn. Không sành tiếng Việt thì các em nên viết những câu đơn thôi; tức là nhưng câu ngăn ngắn thôi ....

    Nhưng có lẽ, cũng như Mùi, Đào và các em khác, "Anh Hai" vẫn biết rằng, đối với hai em Luyến và Sáng, "Anh Hai' cũng phải biếtw chờ dợi, chỉ bảo dần dần.... Đúng là, cứ phải bảo ban dần dần vậy!:)
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Vừa lệnh cho em Mùi đi chụp tiếp....

    Vừa sực nhớ, hôm rồi, nhậu với Dượng Tư, có món canh chua ngon và lạ quá trời! Hôm ấy, hỏi Dượng thì được biết đó là hương vị của trái Giác! Ủa, trái Giác?
    Theo hướng tay Dượng chỉ, vừa bảo em Mùi là tý nữa cứ qua cầu khỉ này, rồi qua một cái cầu khỉ nữa là đến bờ đầm, tìm cho được mấy bụi có trái màu xanh, to bằng quả mận Lạng Sơn ấy, vị chua chua và chụp lấy mấy kiểu....
    Mùi đòi, 'anh cho Ca đi cùng em được không? không xa nhưng hơi hẻo lánh, em sợ!" .
    "Vậy à? "
    Nhưng rồi cũng vừa phải bảo Ca dừng việc, chuẩn bị đi với cô nàng....:)

    Cầu khỉ cho em Mùi và em Ca đi chụp ảnh trái Giác....
    [​IMG]
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Mùi hí hửng hụt....

    11h35, Mùi và Ca mới về đến nhà. Lau mồ hôi, ngồi nghỉ, rồi kể:
    --Đường không xa, anh Phong ạ; nhưng rất khó đi- toàn bờ đầm rậm rạp, sợ rắn lắm...
    -- Người ta vẫn đi mà?
    -- Nhưng người ta thổ dân, quen đường rồi....
    -- Ừ, thế có ai bắt nạt gì không....
    -- Không, chỉ thấy í ới gọi 'em ơi... em ời ... thôi"
    -- Hi... hi....:)

    Nhưng khi đưa máy ảnh lại thì ôi thôi... không phải là ảnh trái Giác mà là trái Bần! Mặt em Mùi ngắn tũn lại....
    -- Trời... trái Bần! Em biết không.... khi ăn trái này thì nhớ là phải bắt chéo hai chân với nhau nhé, phải quặp, xoắn hai chân vào nhau ấy để kiềm chế một trạng thái ...kinh hoàng, nghe chưa! Nó chua...dã man đấy! Dã man... là chua đấy! Hi...hi....:)

    Trái Bần chứ không phải trái Giác, nghe chưa!
    [​IMG]
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Mình vẫn nghiêng về P. án 1. Bạn ạ. Vì nội dung của nó phong phú hơn, thể hiện niềm vui của em bé rõ hơn. Vui vì bán hết mâm bánh bò là một niềm vui rất đáng yêu. Niềm vui này đẹp hơn hẳn cái tên "Nụ cười miền Tây", bạn Phong ạ.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Cảm ơn sự cố gắng và cẩn thận của bạn khi viết bài viết trên.:)
    Tuy vậy, bạn thực sự cần chú ý nhữngvấn đề về ngữ pháp, từ ngữ được dùng và nhất là nếp tư duy. Với lối tư duy của bạn thì chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi xử lý các vấn đề của cuộc sống. Cuộc sống thường cần những quyết định, phán xét mạch lạc, rõ ràng , bạn ạ.
    Bạn đã không biết luật viết hoa. Bạn cũng không biết dùng các dấu câu. Và, ở mức đòi hỏi cao hơn, bạn cũng phạm những lỗi lô- gic khi viết.
    Đừng cho rằng, Phong khó tính hay thiếu tế nhị gì nhé.
    Phải can đảm lắng nghe những 'chê bai" để tiến lên, bạn nhé.:)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Miền Tây thơ mộng thế này đây....:)

    [​IMG]

Chia sẻ trang này