1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả chỉ là Vô Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimedia_com, 30/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Ngẫm lại chuyện cũ, tình cảm cũ, công việc cũ, tất cả những thứ đã qua mới thấy rằng ta chẳng thể giữ được điều gì. Trên đời có quá nhiều thứ tác động đến ta, sự vật, cây cỏ, con người... mỗi thứ một chút, một chút thôi cũng khiến bản thân và những thứ quanh mình thay đổi.

    Sinh ra, sống, tồn tại, mất đi tất cả chỉ là vô thường mà thôi.

    Ta cứ muốn nắm giữ tất cả, người thương, gia đình, tiền bạc, công danh, sự nghiệp... hay một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó nhưng có lẽ chẳng thể nào.

    Thôi thì, thuận theo cái vô thường mà sống
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chúng ta bước vào đời nhau đều khởi đầu bằng chữ Duyên, ở lại hoặc bước ra đi bởi 2 chữ Yêu và Thương.

    Chữ Duyên khiến ta gặp nhau, nhưng chỉ khi đủ duyên, ta mới Yêu nhau. Chữ Yêu mang đến cho chúng ta nhưng cảm xúc khó tả, tức ngực, khó chịu...luôn muốn ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Cảm xúc đó khiến tình cảm và những hành động của chúng ta trở nên lãng mạn, nên thơ vô cùng.

    Nhưng đáng tiếc, vì cảm xúc, người ta thường quên đi những thứ khiến 2 con người, 2 tâm hồn có thể gắn bó, để đi đến hôn nhân đó là chữ Thương.

    Muốn Thương thì phải thấu, phải hiểu, phải yêu, phải biết hi sinh bản thân để chấp nhận tất cả mọi thứ từ những thói quen, tật xấu, lỗi lầm, tâm hồn, thể xác, suy nghĩ của nhau thì mới đi cùng nhau suốt kiếp được.

    Có người lầm Duyên là Yêu, có người lại lầm Yêu là Thương...thế nên mới có chuyện chia tay, chuyện ly hôn, đau khổ.
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Bác này giống mình có một hồi toàn ngồi nghiên cứu về tinh hoa đạo Phật, sau rồi hiểu được nhiều thứ, tới giờ thì lòng thanh tịnh hơn và sống được tốt hơn.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nghiên cứu là một chuyện, hiểu là chuyện khác.
    Để hiểu được Phật pháp, cũng cần có chữ Duyên...
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nói về lẽ vô thường chứ chắc gì hiểu vô thường là gì.
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    bác nói đúng ạ. Đạo Phật mênh mông mấy ai hiểu hết, nhưng hiểu đến đâu, biết đến đâu để mà sống tốt là được mà.

    Càng trải nghiệm nhiều thì mới có thể hiểu được :)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sống tốt - có nghĩa là nghĩ xấu về người khác ;)
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Đường xa mỏng mộng vô thường.
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi
    :D
  9. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Phật pháp chú trọng vào lẽ tự nhiên, sinh lão bệnh tử, tuy nhiên không hẳn đúng lắm trong xã hội hiện nay. Cái gì cũng cần 1 chút nghệ thuật sắp đặt, với sự tìm tòi áp dụng khoa học phát triển thì việc sinh sản ít rủi do hơn, con người trẻ lâu hơn, bệnh nan y chữa khỏi nhiều hơn. Chữ duyên cũng vậy, nằm chờ sung rụng thì cũng phải rình lúc nó có quả chín sẽ đỡ mất công hơn là nằm đợi từ cái lúc nó chưa có quả.
    hanoimedia_com thích bài này.

Chia sẻ trang này