1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và kỷ niệm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lenhhoxung2012, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ anh mới thực sự quên được em... cuộc sống vẫy xoay vần theo thời gian, và theo vòng quay đó em ngày một xa anh..
    ở nơi phương xa em có còn chút nào đó chợt nhớ về anh, nhớ về tình yêu đã quá cố của chúng ta chăng..
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cò ui, tình yêu và kỷ niệm.... Cò còn nhớ ko??? Ko biết cò có coi đó là tình yêu ko nhưng với Gà, đó là một tình yêu học trò thật đẹp, để rồi để lại 2 chúng mình với một tình bạn thiêng liêng.
    Ngày đó, 2 đứa mình cùng cười, cùng vui đùa thật vui Cò nhỉ. Gà còn nhớ những lần Gà làm nũng cò để rồi bắt Cò fải lẽo đẽo theo Gà mà xin lỗi. Nghĩ lại thấy tiếc quá, tiếc vì thời gian trôi quá nhanh, sao những lúc đó ko kéo dài hơn chứ??? Rồi cả cái lần đi nghỉ cuối tuần với nhóm bọn mình, gà như một con bé nhí nhảnh, hăm hở vì được một bạn trai để ý và quan tâm là Cò đó. Lúc đó cò có biết gà thích thú thế nào ko?? Đi đâu cũng có người đi cùng <== ko sợ ma. Ăn gì cũng được cò nhường cho đầu tiên. Ngồi xích đu và đu quay chơi cũng được cò ủn cho gà.... Kỷ niệm thật đẹp fải ko?? Gà chẳng bao giờ trách cò khi cò ko thích gà nữa đâu/ Gà biết chúng mình chỉ là những đứa bé đến với nhau trong một tình cảm nhất thời và một chút gì đó muốn giống người lớn ý mùh. Cò nhỉ? Ngày gà xa cò cũng là ngày gà biết rằng chẳng có gì có thể thay đổi được tình bạn của 2 chúng mình. Gà con nhớ lắm cái bức thư cuối cùng cò viết cho gà: Khi nào buồn, khi nào nhớ đến cò thì gà hãy nhìn lên bầu trời và tìm một ngôi sao sáng nhất, ngôi sao đó là cò đó. Nó sáng nhất vì tình bạn giữa bọn mình thiêng liêng và trong sáng nhất, sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được..."
    Gà mong được gặp lại cò lắm, cò biết ko????
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp nàng ,hồi ấy nàng còn là một cô bé con trong sáng thơ ngây,mình biết mình đã yêu rồi.Rồi nàng đi du học.3 năm đằng dẵng chờ đợi.Và khi gặp lại nàng,lòng mình chợt se lại,nàng bây giờ đã khác,lạnh lẽo và mờ nhạt,dạn dĩ và tưng trải.Nàng đã thay đổi rồi sao?Mình vẫn yêu nàng...nhưng...Nàng có ai ở bên ấy rồi sao?
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm khi mình chia tay, em lại trở về. ồn ào, cuồng nhiệt như chính em.. Thật khó khăn khi anh phải đối diện với em.. thời gia có thể xoá đi mọi thứ nhưng lại không giúp anh quên được em. Em về lại đi, gấp gáp, nhiều dự định.. chẳng biết trong những dự định của em có chút nào cho anh không?? em vẫ nói cái gì là của mình sẽ là của mình.. nhưng anh lại hoang mang, chẳng biết thời gian có mang em nguyên vẹn về bên anh??
    Em hẹn, em lỡ hẹn.. anh đợi.. anh vẫn đợi.. anh cũng không hiểu sao mình có nhiều kiên nhẫn đến thế.
    em khuyên anh tìm người khác nhưng anh lại chẳng dám hình dung một ngày em thuộc về người khác.
    Hơn một năm anh không phải là anh. anh vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đi chơi với bạn nhưng lại chẳng dám tâm sự với ai về em. Mọi người ai cũng nghĩ anh đã quên được em, họ mừng cho anh.. anh chẳng biết thế nào là tốt nữa, chỉ biết gặp em anh mới dúng là anh,..
    Anh vẫn muốn im lặng bên em, có lẽ bây giờ tình yêu của em là phần thưởng quá lớn mà anh không dám mơ ước, đợi chờ em qủa là một canh bạc mạo hiểm khi mà anh biết bên em lúc nào cũng có những người đàn ông giỏi giang, sẵn sàng bên em...
  5. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    thế nào là yêu?? thế nào là thích?? đến bây giờ anh cũng chẳng thể giải thích được nữa.. cả ngày chỉ nghĩ về em, đêm anh mơ về em.
    em là người anh nghĩ đến đàu tiên khi thức giấc và cũng là người cùng anh đi vào giấc nghủ.
    Bây giwò sang đó em thế nào, có nhớ đến những phút giây bên nhau không?
    hãy giữ sức khoẻ, giữ mình nhe.
    Em đi rồi mình anh trống trải đến lạ thường, lại một năm nữa với bao khó khăn mà ta không được chung bước bên nhau..
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em chẳng có thời gian la cà trên net nhưng vẫn muốn em nghe được ngững gì anh đã nói trên này:
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=797&iType=20
  7. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn buồn quá, thực ra thì mình cũng ở trong trường hợp của bạn , nhưng mình lại là ng con gái, mình cũng vừa nói chia tay với ng yêu ở nhà cách đây 2 tháng, nhưng ngay sau đó mình đă nhận ra sự trống vắng trong thế giới vắng anh ấy là như thế nào, thật may mắn mình đã kịp nhận ra trước khi quá muộn, và anh ấy đã dang rộng vòng tay đón mình trở lại , mình tự nhủ sẽ ko để mất anh ấy nữa
    quay lại chuyện của bạn , mình ko biết rõ lắm nhưng mình nghĩ cô ấy cũng như mình, có thể ko yêu ai ở đây nhưng lại quá mệt mỏi với chờ đợi, hơn nữa như mình trước đây rất sợ anh ấy phải mất quá nhiều thời gian với mình (mình đi du học ít nhất là 5năm ) và mình lo sợ, đến lúc trở về liệu cả hai có thất vọng vì những thay đổi của ng kia ko
    anh ấy đối với mình rất quan tâm, còn mình, nhiều lúc ở đây quá chán chường nên cũng chẳng buồn liên lạc với anh ấy, như thế thật là ích kỉ, trong khi anh ấy có thể tìm đc nhiều cô gái tốt và ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy ở nhà, chính vì vậy mình đã định chia tay... nếu chuyện của ng yêu bạn cũng như vậy, bạn hãy cố lên, hãy cố gắng đối mặt với cô ấy và cho cô ấy biết tình cảm của bạn vẫn mãnh liệt ntn,cho cô ấy biết bạn cần cô ấy và sự chờ đợi ko phải là lãng phí tuổi trẻ mà chính là khoảng thời gian để tìm thấy hạnh phúc đích thực :)
    chúc may mắn và hãy vui lên, dù cho thế nào cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn
  8. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 17/02/2005
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban, chuc ban va nguoi minh yeu mai hanh phuc ben nhau.. nhin canh ban minh uoc gi ban gai minh cung thee..
    thoi, moi cay moi hoa moi nha moi canh.. chuc ban hanh phuc nhe. Hay tran trong nhung gi minh co..
  10. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ng ta cứ nuối tiếc quá khứ mà ko hề nhận ra rằng những gì mình đang có thật sự đáng quý.Đã mắc sai lầm 1 lần và khi có cơ hội để làm lại,ng ta lại ko bít trân trọng nó.E cũng đã ở trong trường hợp ntn 2 lần.Đến khi nhận ra hình bóng trong quá khứ ko fải là cái mình cần thì đã làm tổn thg ng yêu hiện tại.Và rùi lại bi ng đó làm tổn thương còn nhìu hơn,đau đớn hơn.........và chia tay.Bỏ lại tất cả trong nước mắt......
    Rùi khi mọi chuyện tưởng đã qua,tưởng sẽ trở lại cuộc sống cô đơn 1 mình,tự do và bất cần như trc thi ng đó lại quay về.Cuộc sống thật phức tạp....ng ta cứ đi tìm nhau mãi,rùi đến khi tìm đc lại ko bít giữ gìn và để đến lúc mất đi mới thấy hối tiếc.
    Vậy hãy giữ gìn và trân trọng những gì mình đang có,đừng để sự mệt mỏi chán chường trong công việc và cuộc sống làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình.
    TỰ dưng thấy mệt quá....chắc tại đêm qua mất ngủ...........

Chia sẻ trang này