1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Worldcup 2014, chém nào

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 28/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đức trận gặp Pháp nó vẫn ăn 1-0 một cách đầy bản lĩnh, không cần thiết trận nào cũng tấn công áp đảo, biết cách ghi bàn, biết cách bảo vệ tỷ số là tốt rồi.
    áchen mới là đội không biết cách áp đặt thế trận khi gặp đối thủ ngang cơ, qua trận hà lan là biết, hà lan đã kiệt sức mà phải đợi vào luân lưu mới ăn được
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu ác hen mà hay thì 24 năm qua nó cũng vào được bán kết rồi chứ đâu có chờ đến bây giờ mới vào được.
    tây bán nhà mẫy năm trước toàn là vua vòng loại vậy mà 3 giải ăn 3 cúp liên tiếp, thống kê quá khứ không nói lên điều gì. mà chủ báo trước trận là Hà Lan là thằng yếu nhất, ác hen sẽ vượt qua nó dễ như ăn kẹo, rồi là mình Messi là siêu nhân chấp cả 3 chú hay nhất của hà Lan cộng lại sao mà phải đợi đến luân lưu hút chết mới ăn được? rồi giờ sao chú lại nói gặp Đức còn dễ hơn hà lan. Dễ hơn ở điểm nào chú Kim phân tích tôi nghe thử
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Messi cũng đã có những dấu hiệu mệt mỏi ngay từ trận trước rồi, nhất là quả phản công đối mặt thủ môn Bỉ ấy.
    Trận này phải đá 120 phút quá mệt mỏi, Đức thì nhan hơi, về lực lượng đội hình thì Đức ăn hẳn Achen nên lo cho Achen đấy.
    Achen toàn gặp đội 1 kèo, kể cả Hà Lan cũng thế vì toàn đẩy bóng cho Robben. Nhưng gặp Đức rất khác, nó đá rất đồng đội và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Tuyến giữa nó đủ sức bóp nghẹt tuyến giữa của Achen.
    Tiếc nhỉ, trận hôm qua không có nhiều điều để nói. Còn ck mấy hôm nữa mới đá chưa muốn bàn nhiều.

    @andenoantra: trận hôm qua có gì đáng để nói đâu. Mascherano đá tốt nhưng công bằng mà nói quả thằng Robben nó bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố là thiên thời (sân trơn bóng ướt ảnh hưởng tới tốc độ chạy, khống chế và quả bóng) và nhân hoà (vẫn còn khá mệt mỏi sau 120 phút trận trước) nên không sút được quả đấy chứ không hẳn là vì Mascherano quá hay trong tình huống đấy.

    Bình thường quả đấy gần như chết chắc, giống như tình huống Messi đối mặt Courtois ở trận truớc ấy, Messi có mấy khi bỏ lỡ như thế nhưng khi cơ thể không sung sức thì cái chân không còn nghe theo chỉ đạo của cái đầu.

    Thế nên chú mày đừng quá tự đắc vì truớc mặt là ngọn núi Đức quá lớn. Hơi e ngại cho thể lực của các cầu thủ Achen nói chung và Messi đấy.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    phù, xong món cam sành nhể, mấy ông hà lan hý hửng tử thủ đá pen với Agr cơ đấy [​IMG] , còn phia nhá, chúng tớ mà đá luân lưu thì chỉ có đức, ba tây là đáng kể thôi, các em hà lan đá pen thì tắt điện ngay, hôm trc tưởng hấp diêm được con gà Costa Rica thì nghĩ Agr cũng tương tự phỏng [​IMG]

    Nếu các bác để ý ở khoảng giữa hiệp 1, có 1 tình huống 3 cầu thủ Hà lan bị hút về phía Messi ở xa tít, thế là tạo điều kiện cho Lavezzi đột phá vào, tiếc là em nó hơi vụng, quả đó mà Di Maria là có phim hay xong rồi.
    Siêu sao thì là như vậy thôi, bị kèm khiếp quá nhưng thế thì các cầu thủ khác có đất dụng võ, chưa kể 2 tình huống dù bị kèm thế nhưng Messi vẫn qua đc chuyền vào trong, Maxi bình thường nó đá hay thế mà trận này lóng cóng như đá tập vậy, còn Placio cũng thế, đối mặt với gôn mà nó đánh đầu như trả bóng vậy :D

    Mascherano covering quá xuất sắc, đúng là cái shield từ xa cho hàng thủ, thủ lính đích thực luôn, cái cách anh động viên ae trước lúc đá pen ấy, đúng là tư chất 1 thủ lĩnh.

    Cảm nhận cuối cùng là Hà Lan đá quá thô bạo, kê chân, kê vai liên tục, không thể so được với phong cánh đá quyến rũ ngày nào của lứa Overmas, Kluivert, có Robben vào chỉ làm mềm phần nào thôi, đội bóng này đá cứ như 1 đội scandinavi vậy. :D
    hoalongtrang thích bài này.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    ác hen hồi tối đá cũng thô bạo chẳng kém, cũng kê chân sneider, robben chứ không có hiền lành gì
  6. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Cái việc Ác hen ti na khó ăn được Hà Lan trận này thứ nhất là do mất thằng Maria , đối tác để giảm gánh nặng cho Messi giúp cho đội bóng dễ triển khai phản công hơn. Cả 2 đội đều đá phòng thủ thì tất nhiên là ghi bàn sẽ khó.
    Còn cái chuyện dự đoán thì chẳng ai nói đúng được hết tiểu tiết. Miễn sao đại cục là Argentina thắng Hà Lan, Mascherano đá xuất sắc, Messi ko hề tồi khi có hai pha kiến tạo đẳng cấp. Argentina thắng chứ có thua đâu mà anh phải xấu hổ.
    Xấu hổ là những thằng cổ vũ bọn Hà Lan kìa.

    Còn nói về thằng Đức, nó là đội bóng ổn định, giải nào cũng vào sâu, đúng ko ? Nhưng tại sao cứ vào chung kết hoặc bán kết là lại xịt ? Vì nó ko hề có dạng cầu thủ quyết định số phận trận đấu. Cứ nhìn vào đội hình, lối chơi của Đức năm nay so với những năm trước có khác cái gì đâu, vẫn chỉ là những kẻ về nhì.
    Và liệu Đức có chơi phòng thủ triệt để giống Hà Lan ko ? Nếu chấp nhận đá cởi mở thì Ác-hen-ti-na dễ đá hơn nhiều. Việc của Đức bây giờ là làm sao nghĩ ra cách phá vỡ cái xe buýt của Ác-hen và bắt chết được Messi, Maria và Aguero. E rằng hơi bị khó, vì siêu sao nó cũng trận này trận kia, Hà Lan làm khó được Messi nhưng với Đức thì chưa chắc đã làm được đâu. Và đừng tính chuyện Ác-hen ko còn sức cho trận chung kết, vì nếu bọn nó vẫn khỏe như voi thì chết ko kịp ngáp đấy.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    theo cảm nhận của em thì hiền hơn khá nhiều, chủ yếu là buộc phạm lỗi tránh tình huống nguy hiểm thôi, còn bọn Hà Lan vào bóng chủ động kê vai, cù chỏ, đạp chân rất nhiều, mà phạm lỗi xong còn quát luôn cả nạn nhân nửa :D, cầu thủ thô bạo nhất là ông Dirk Kuyt với ông j số 7 ấy, De Jong hôm qua lại đá khá hiền
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.947
    Đức thực ra nguy hiểm nhất ở các tình huống cố định. Gặp Bồ, Pháp, Brazil đều mở tỷ số bằng đánh đầu. Đây là bài toán rất khó cho Arg nếu muốn đứng vững được với Đức
  9. andenoantra

    andenoantra Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    1
    Bác thử đếm xem trận này bọn Hà Lan treo có đến trăm quả bóng vào khung thành Argentina ko mà bọn nó phá ra như không. Hà Lan ko phải là đội chơi bóng bổng kém nhé
    Trung vệ Argentina có chiều cao cực tốt nên dùng chiêu này với nó ko si nhê đâu.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Theo em Van Gann không có sai lầm j trong việc thay người, ông ta hiểu cầu thủ Agr đá pen rất tốt và cái trò mèo đổi thủ môn sẽ không phát huy hiệu quả như trước Costa Rica, nên ông ta thay Hunterlaar vô để dứt điểm trận đấu luôn là quyết định đúng đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này