1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi serenade_2107, 31/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái cách em nói mà theo chị là ngon ngọt, nịnh đầm ấy, chỉ là ý kiến riêng, có thể chị ko đồng ý.
    Em cũng công nhận là anh chồng hơi quá đáng, nhưng cũng phải thông cảm vì đàn ông mới nhật nhẹt xong say xỉn thường chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ thôi.
    Chỉ có điều em nghĩ cách xử lý của chị chủ top là cũng ko nên, hay là do lúc đấy chị ấy bực quá ko giữ đc bình tĩnh mà nói? Nói như vậy ko giải quyết đc gì cả. Thà ko nói gì chứ một khi vợ đã nói thế mà chồng vẫn ngủ đc thì thật là sự việc tệ quá, còn tệ hơn cả cái hoàn cảnh chồng lên ngủ và vợ chấp nhận dọn nhà chưa nói năng gì (Chưa nói chứ ko phải là ko nói nhé).
    Và sự thật là anh ta vẫn ngủ đấy thôi... Vậy thì thà vợ chấp nhận dọn dẹp đi rồi sau đó tính sau (chia sẻ, tâm sự hay j j đó) còn hay hơn.
    Còn việc ?~tính sau?T để chồng có thể chia sẻ và hiểu cho sự hi sinh của mình đó như thế nào lại là cả một vấn đề khác.
    Em cũng đồng ý rằng, nam hay nữ thì cũng là người, phải cùng biết chia sẻ, phải cùng cố gắng hoàn thiện mình.
    Đương nhiên, ko phải cứ là đàn bà thì phải tự thừa nhận cái lối sống "kệ cha cho bọn đàn bà nó làm" của đàn ông. Và đương nhiên, ko phải lúc nào đàn bà cũng phải xuống giọng ngon ngọt dỗ dành đàn ông trong mọi hoàn cảnh.
    Bình đẳng nam nữ thì có người đà bà nào mà ko muốn, chị cũng thế mà em cũng thế mà!
    Nhưng bình đằng ko có nghĩa rằng mất đi sự chịu thương chịu khó ở một người vợ. Ko phải lúc nào đàn bà cũng phải đòi bằng cho đc đàn ông trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong việc nội trợ gia đình.
    Phải đấu tranh nhưng đấu tranh thì cũng phải tuỳ lúc, tuỳ giờ, tuỳ tâm trạng của chồng. Bực thì cũng bực thật đấy, bực nổ đom đóm đi ấy chứ, nhưng mà lần nào cũng đòi bình đẳng ngay và luôn thì cũng chẳng hay ho gì.
    Lý thuyết thì nhiều nhưng thực tế để thay đổi đc một người đàn ông thật là khó, phải ko chị?
    Làm vợ thì ai mà ko muốn chồng hiểu cho mình, chia sẻ mọi việc với mình, hay ít ra là cũng hiểu cho sự cố gắng của mình. Nhưng cái gì mà cứ muốn là đc thì chắc sẽ chẳng có những cái topic kiểu này
    Cứ nghĩ trong đầu rằng: ?~mình thì thế mà anh ý lại thế này với mình, đáng lẽ anh ta phải thế kia chứ. Anh ta mà ko thế kia thì mình cũng chẳng cố gắng nữa đâu, cố gắng làm gì khi mà anh ta ko chịu cố gắng chứ?T.
    Nhưng thực tế đàn ông đâu có đc như phụ nữ mình mong muốn., thực tế đâu phải người đàn ông nào cũng nhìn thấy đc tất cả những sự cố gắng và hi sinh của vợ.
    Đc những ông chồng hiểu cho vợ thì quả may mắn và khoẻ rồi, nhưng nếu chồng ko như thế, bảo thủ theo kiểu ?~góp ý thì anh ấy càng vênh mặt, mặc kệ?T như chồng chị chủ top thì cũng khó thật đấy, nhưng cũng ko còn cách nào khác là cố gắng, cố gắng trong mọi việc, kể cả việc tìm cách làm cho anh ta hiểu sự cố gắng của mình chứ sao, chứ mà vợ cũng ko cố gắng luôn thì sẽ ra sao nhỉ???
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 03/01/2010
  2. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với quan điểm với bác là đàn ông không thích bị sai vặt hoặc bất chợt bị sai điều gì vì chồng em cũng thế .
    Tuy nhiên, em cũng phải nói rằng việc lên kế hoạch hoặc tính toán cho những công việc nhà không hề dễ tí nào, vì một khi đã phải nhờ đến chồng giúp thì có nghĩa là chị em không thể hoặc khó mà làm được. Ví dụ như đang làm cá mà quên lấy muối để rửa thì chẳng nhẽ rửa tay để lấy muối rồi lại làm cá , rất mất thời gian trong khi chồng đang ngồi không hoặc xem tivi => chị em đa phần sẽ nhờ chồng lấy giúp cho nhanh.
    Bác thử tưởng tượng cảnh đi làm cả ngày, về đến nhà là dập sấp dập ngửa đi chợ nấu cơm cho chồng cho con đã đủ mệt rồi thì thời gian đâu mà tính với toán, trừ phi cuối tuần 2 vc cùng ở nhà thì mới phân công nhau cụ thể được còn đối với công việc hàng ngày em thấy cũng khó lắm.
    Em lắm lời rồi, góp ý mấy điều với bác và các ông chồng nói chung thôi.
    @chủ topic: em khuyên chị đừng nghĩ ngợi nhiều nữa vì cuối cùng người khó chịu và phải chịu đựng cũng làm mình thôi . Em thấy quan trọng nhất là chị nên cho mình và cho chồng chị một khoảng thời gian để tự điều chỉnh sao cho phù hợp với cách sống của nhau. Chồng em không mê phim nhưng mê máy tính, về đến nhà là ngồi vào máy tính, miệt mài ôm em máy tính đến lúc đi ngủ thì thôi nên em cũng thông cảm với chị lắm. Nịnh nọt có, tâm sự có, cãi nhau có mà cũng chẳng thay đổi được mấy, thôi thì tự AQ phải mất ít nhất vài năm để thay đổi hoặc điều chỉnh một người đàn ông "sống không có mình" gần 30 năm
  3. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    HI hi, cám ơn mọi người nhé. Mấy hôm nay bị việc nhà bận ko lên net đc. Tối hôm đó chồng ngủ, mình cũng bỏ hết đó, lên giường nằm ngủ. mỗi đưá 1 đầu. Nửa đêm chồng dậy uống nước chanh, xong nằm bên cạnh còn thở phì phò vào mặt, cố tình chọc tức mình. Được cái tính mình dễ giận dễ tha. Sáng hôm sau dậy ông ấy vào rửa bát, mình dọn nhà. Đâu lại bình thường đấy.Phải nói chồng mình ko phải là người ko biết điều, mình nói chả biết có nghe ko, nhưng cũng chịu khó để ý hơn. Mình biết ko phải người chồng nào cũng được như vậy, nên mình nhiều khi cũng nhẫn nhịn.
    Đôi khi chỉ thấy tủi thân vì ko biết nói như thế nào. Mình ko phải đứa chỉ thích tiền, nếu ko đã yêu anh nào đó giàu có, nhưng mình cũng ko chấp nhận 1 người chồng ko lo đc cho bản thân mình. Chồng mình rất có nhiều tài, am hiểu và giao tiếp được, ngày trước thì có công việc tốt, kiếm được nhiều, nhưng thanh niên ko biết giữ. Bây giờ thì lại trong thời kỳ quá độ, ko kiếm ra tiền. Mình sợ nói thì lại làm chồng tự ái, hoặc tủi thân. Nhưng mà đôi khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi, lo nghĩ khi chồng cứ bình chân như vại(hay là có lo mà giấu mình thì ko biết).Mình có lẽ cũng ko đc khéo léo
    Mọi ngwòi cho mình lời khuyên, mình nên nói thế nào để vừa động viên, vừa thúc đẩy anh ấy làm việc, làm anh ấy nhận ra sựvấg vả, thông cảm cho vợ. Dù sao chưa lo được tài chính thì cũng phải lo đượctìnhcảm chứ, làm động lực cho mình sống vì anh ấy. Chứ khi tức lên mà nói lỡ lời thì ko hàn gắn đc.
  4. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bạn ơi. Khuyên nhủ dần dần. phương châm mưa rầm thấm lâu thôi. thỉnh thoảng bỏ đói một vài bữa xem sao.
    Ngồi nói chuyện nghiêm trang luôn đi. Nói chung đa số "Không phải tất cả" đàn ông phương đông là giống chồng bạn.
  5. tngoctram

    tngoctram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ luc nào cung thiệt thồi hơn....
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chú chồng này vẫn còn tuổi ăn, tuổi lớn nhỉ. Vất vả cho cô vợ rồi, lại phải uốn cây cong
    hongkong_girl thích bài này.
  7. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    anh này là đàn ông mà nghiện phim khiếp nhỉ? hơn cả con gái
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Khổ thân chủ top.
    Đang buồn như thế cần chú ý sức khoẻ nhé. Như bạn gì ở trên nói ấy. Cảm thấy làm được đến đâu thì làm, mệt quá thì nghỉ ngơi.
    Mỗi người sẽ có cách riêng để xây dựng tổ ấm của mình thôi.
    Nhưng mà đàn ông có sĩ diện của đàn ông, họ ko thích bị sai khiến quát nạt.
    Và phụ nữ chúng ta có thế mạnh của phụ nữ. Đó là mè nheo và ăn vạ.
    Mình toàn áp dụng cách đó mỗi khi muốn hành hạ chồng mình.
    Ví dụ nhé: chồng bạn mê xem phim, bạn chả cần tất bật về nhà dọn dẹp, cơm nước làm gì. Cứ mua sẵn đồ ăn để tủ lạnh, đến giờ ra ngoài ăn vặt, cà phê chém gió vs bạn bè hoặc về nhà mẹ mà ngủ. Chồng bạn đói tự khắc sẽ tìm bạn. Đến lúc đấy bạn chỉ cần nhẹ nhàng mà ăn vạ kiểu như "em làm việc mệt quá ra quán ngồi uống nước với bạn / hôm nay em mệt trong người nên nằm nghỉ/ em nhớ mẹ nên về chơi... Chồng đợi tí em về nấu cơm cho chồng ăn. Rồi thì cứ chậm rãi mà về làm.chồng bạn mà đói tức khắc gào lên, bạn lại thảo mai kiểu " e đang làm đây, cơ mà làm 1 mình không nhanh được, hay chồng xuống giúp em đi .Như thế chả mệt mình mà vài lần chồng bạn có lẽ sẽ thay đổi đấy.
    Quan trọng là phải giữ đc bình tĩnh, không bực tức nóng nảy dễ hỏng chuyện ^^
  9. coolcream22

    coolcream22 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    14
    thế là ok rồi. vc mới cưới, có gì từ tử bảo nhau mn ạ
  10. MrBoomBa

    MrBoomBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    có thể anh ấy đang có điều gì đó khó nói chăng, mình nghĩ nên lựa thời điểm cùng nhau tâm sự và chia sẻ, giải quyết vấn đề thui bạn!

Chia sẻ trang này