1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn bắt thể thao

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuamaohiem, 18/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhmeo

    minhmeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    289
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2014
    KendrickCharleston, vuamaohiemminh1234567 thích bài này.
  2. Carom3Bang

    Carom3Bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    không thông báo mà xóa bài của nguời ta nha.nhắc nhở rồi xóa cũng đc mà:(
  3. HaiHoaRungChoEm

    HaiHoaRungChoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    254
    em khoái con Cu xanh .con đấy mà nấu cháo đậu xanh thì chỉ đem đổ ko dám ăn
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2014
  4. dammethuvui

    dammethuvui Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    284
    thấy các bác đàm phán khí thế quá em lên lảm nhảm xíu.:( suýt tí nữa thì hnay là ngày giỗ của em rồi cac bác ợ,:( chả là em tranh thủ sáng đi bem xíu trc khi đi làm......tới bãi rồi em thấy nước trong cái đầm cứ động động, bò tới thì thấy cái con gì đó to đùng dưới cai hồ nước.:D đen xì cách khoảng 35m đang sục khí thế... thế là em sướng ko thể tả, :rolleyes:xơi ngay và luôn. em í nằm 1 cục gục đầu phơi hàng chờ em ra lấy. bình thường thì cái đầm đó e bơi qua bơi lại vô tư nên tự tin lắm. trút bỏ xiêm y, em ra với em nó, bơi dc khoảng 25m thì ôi thôi, sao cái đầm tự nhiên cây rêu rong gì tóa lọa hết....nghĩ ko lành rồi nên e dừng lại thử xem:confused:.....HỤT CHÂN......:eek::eek::eek:=>em bơi tiếp trên đám rong....:mad:nhưng không thể cựa quậy dc thêm m nào.hoảng loạn nhưng vừa cố gắng làm sao cho nổi lên,cựa quậy ít không để rong rêu bấu lấy, vừa suy nghĩ phải thật bình tĩnh để thoát thân.......:oops:. thế nhưng bất lực.đã sặc 1 ngụm nước....đã gần hết sức......liều dừng lại cái nữa....và chân e vừa chạm cái gì đó đại loại là cứng,lúc này thì nước ngang chấm tai........:rolleyes:. trời ơi nó như dc sống lại lần nữa ấy các bác ợ.......người rã ra rồi, nhìn 4 bên đâu cũng là nc, xung quang toan rong rêu .....e nghĩ chắc bơi vô là toi. nhìn xung quang để cầu cứu cũng ko có ai.....thôi thì tự mình cứu mình.nghỉ mết mất gấn 10p, e thử tìm xem có thế bước thêm dc bước nào ko mà toàn hụt chân. số em nó hên....đứng ngay cái chỗ sống. rồi thì đã bình tĩnh lại,e dùng chân cố gằng khua cho bọn rong gần e nhất rạp xuống hết, phóng 1 phát ra gần hết cái lũ ác ôn đó, vùng vẫy tí nữa thì e thoát dc khỏi nó....trời ơi em bơi như chưa khi nào dc bơi. 1 phát vô bờ luôn. ngồi ngẩn ngơ mất 5 phút, tạ ơn trời phật và rút bài học sâu sắc cho bản thân.....về luôn ko do dự...và giờ lại dc chém với các bác ở đây...
    các bác cũng lưu ý nhé! đừng như e lại bỏ mạng.thân!:cool:
  5. vubaotrung2

    vubaotrung2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    1.742
    Đọc 1 phát từ đầu đến cuối mà vẫn ko biết con j đang sục khí ^ ^
  6. HaiHoaRungChoEm

    HaiHoaRungChoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    254
    bác cho e hỏi tý .bác trút bỏ xiêm y là khỏa thân phải không?
    e cũng giống bác, theo e suy nghĩ thì chắc chắn sẽ có 1 con đỉa đeo ở phía gần đùi và dưới rún của bác ấy(mà con này chắc ko sủi khí duoc)
    dammethuvui, thanducnamvankiemsau2vn thích bài này.
  7. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Em thấy cơ cấu thì khá ok, đơn giản, dễ thực hiện nhưng doa cái lỗ đó chắc chết bác ạ, 1mm nhưng sin qua lại nhiều thế nào cũng cào sin, doa lỗ đó thì vẫn có thể doa được ạ.
  8. NhatKiemThien

    NhatKiemThien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    1.974
    E dư ra 4 hộp kẹo cho chim ăn..a e nào nuôi chim xin inbox e..chi tiết dưới chữ ký..:)
  9. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Cái đệt, nói mồm thì hay, sao hôm làm chó éo nhảy vào mà làm. 1 mình cạo với 2 thằng vịn, cạo xong lùng bùng lỗ tai. Tới nay hơn 2 tháng mà hôm qua vẫn còn thấy lông chó xót lại trên người, nó len vào cái nhẫn không biết, qua tháo nhẫn ra vệ sinh thì ôi thôi, cả núm lông luôn. Hôm nào rảnh chạy lên chơi, ông già nhắc thằng "Đầu Trụi" hoài. Khaaaaa
  10. longthunder

    longthunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    chào các bác e là lính mới tập tành chơi củi. Nhưng khổ nổi lúa thóc thì có hạn nên e quyết định tự ráp 1 cây condor. Bình, điều áp, nòng, khung nhôm chưa cắt e sẽ mua sẵn. Còn các chi tiết còn lại e sẽ tự làm nên các bác có bản vẽ các chi tiết như cò, búa, khung , thông số khối lượng búa, chiều dài hành trình búa thì cho e xin với. Điều kiện thì ko có mà lại mê củi lửa nên nó mới như vậy đây mấy bác ơi haizzzzz , nếu sợ làm loãn diễn đàn mấy bác có j inbox cho e cũng dc hoặc gửi vào mail : longmaster1193@gmail.com e xin cảm ơn các bác trước nha
    tuanhunterbuonbannhole thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này