1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật nào để cưa đổ cáo này? Mong cao thủ chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prety_boy, 14/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.

    Em biết đến diễn đàn cũng khá lâu, tuy nhiên chỉ đọc chứ chưa lần nào comment. Hôm này mở topic này vì xét thấy mình còn gà trong cách cưa gái, mong các cao thủ chỉ giáo cho vài đường đi nước bước, hy vọng sẽ sáng ra đôi chút.

    Em bắt đầu luôn: Gần đây công ty em có một em mới vào làm nhân viên PR. Hôm em nó phỏng vấn, em có đi lướt qua ngoài hành lang và nhìn thấy em nó. Ấn tượng ban đầu về em nó là gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, nhìn khá duyên và với nước da trắng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thấy thích, nhưng chỉ là ấn tượng ban đầu. Em đoán em này chắc sẽ được chọn và em đã đoán đúng.

    Em và em nó cùng chung một sếp, nhưng khác bộ phận nhau nên ngồi hai phòng riêng biệt. Em nó ngồi gần sếp em, em thỉnh thoảng có việc chạy qua phòng cần xin ý kiến, trình kí hợp đồng hoặc trao đổi công việc với sếp nên thường hay đi qua chỗ em nó. Ấn tượng ban đầu của em nó với em khá là tốt, nhưng những ngày ban đầu em không để ý lắm, chỉ chú tâm làm việc, thỉnh thoảng qua gặp Sếp hoặc sang phòng trao đổi công việc với mọi người thì liếc qua nhìn một cái, cũng không bao giờ chủ động bắt chuyện. Em nó tuy chỉ mới vào nhưng có lẽ tính cách hiền hiền và biết giao tiếp nên được khá nhiều người quý mến.

    Mọi chuyện bắt đầu khi công ty giao cho em phát triển một dự án mới trong đó em là trưởng nhóm của dự án này, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về hiệu quả và tiến độ triển khai. Đến lúc ấy em mới có cơ hội được làm việc chung với em nó (Vì em nó phụ trách PR và phát triển trang web của dự án). Trong những lần họp chung với nhau về tiến độ dự án, không biết do vô tình hay ngẫu nhiên mà em hay ngồi cạnh em nó và em để ý thấy em nó khá dễ thương, duyên và thông minh. Từ những lần ngầm để ý như thế em thấy thích em nó các bác ạ. Nhưng em không vội vàng tiếp cận mà chỉ thầm quan sát về em nó, em biết là mình càng ngày càng thích em nó. Mỗi lần họp dự án em đều chủ động đến ngồi gần em nó, trong các cuộc họp với sếp em đều thể hiện khả năng của mình trước mọi người để gây ấn tượng với em nó... Mọi chuyện cũng chỉ đến đó, em cũng chưa có hành động nào tiếp cận để tiến xa hơn. Em để ý giai đoạn đó hình như em nó cũng có vẻ thinh thích em, mỗi lần em đến nói chuyện em nó hay vuốt tóc làm duyên các bác ạ!!

    Tuy nhiên chưa thành công thì đã có biến. Trong công ty em chơi với một số anh em khá thân, thỉnh thoảng hay rủ nhau đi uống bia chém gió. Một lần đi uống bia, sau khi đã ngà ngà say một anh công ty có hỏi em là anh hỏi thật chú bây giờ chú đã yêu hoặc thích đứa nào chưa? Em nói em thích em nó nhưng chưa biết làm thế nào để tiếp cận. Anh em mới xúm vào bày mưu tính kế, em vừa gật gù vừa uống. Trong nhóm có một thằng em nói tối nay về em sẽ đăng lên fb là anh uống bia lúc say cứ gọi tên chị ấy nhé, em đang máu nên cũng ok luôn. Vậy là thằng ku về tối đăng thật, em nghĩ chỉ là đùa cho vui chứ không vấn đề gì... Nhưng hôm sau đến công ty hình như mọi người biết chuyện em thích em nó nên hỏi han và trêu vì thế em nó biết và ngại em, rất ít khi nói chuyện với em nó. Em từ hôm đó không hiểu sao cũng thấy ngại và từ đó gặp em nó chỉ chào nhau một câu chứ không nói chuyện trêu đùa vui vẻ như trước. Dần dần cứ thấy xa cách...

    Em cũng chưa biết phải làm thế nào để tiếp cận được em nó. Mong các anh em trên này bày mưu hoặc có ai đã trả qua như vậy thì chỉ cho em con đường khai sáng.

    Về em nó: Là gái HN, mới vào làm PR cho công ty em. Tính cách thì như em nói ở trên, ngoan hiền và biêt giao tiếp, nói chung là được nhiều người quý.

    Về em: Dân ngoại tỉnh, lên HN học xong ở lại làm ăn luôn. Trước em cũng trải qua một vài mối tình, cũng yêu một người sâu sắc hơn 5 năm và mới chia tay gần 2 năm nay. Sau khi ra trường chỉ lo phấn đấu công việc, từ khi chia tay mối tình đó em dường như cũng chai sạn tình cảm và chỉ chú tâm vào công việc để tạo dựng sự nghiệp. Nhìn lại thì thấy cũng chưa bằng ai, nhưng cũng có nhiều người không bằng mình. Tiền không có nhiều nhưng chi tiêu cũng thoải mái vì chỉ có một mình. Em quan niệm giai tỉnh mà không xông lên thì không có gì nên em phấn đấu ác lắm, vậy nên gần 2 năm nay không thích hay yêu ai cả. Tự dưng lại thích em này, mong các bác cao thủ chỉ cho vài đường chiến thuật giúp em tiếp cận được gái.

    Mời bia các bác.
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    bh chú thể hiện mình là thằng đàn ông đi, mai đến công ty mua bó hoa to vào tặng e nó, nhờ đứa nào nó chuyển hộ cho, k lại bị chêu
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    dễ ẹc, giờ cứ tửng tửng lên, đừng có sợ thiên hạ đồn, cái này em bị suốt :) cơ bản là bác ko phải ngại mấy cái trò mèo ấy, mình cũng nên mượn gió bẻ măng, bác giờ cứ quan tâm em nó nhiều vào, nhưng vẫn phải lạnh lùng nhé, update tiếp thì mới gió chuẩn đc :)
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chết dở, bia rượu hại thận là thế :D
    GIờ mà cứ tưng tửng với hấp tấp lại càng .. chết rở nữa.

    Thay vì đóng giả anh hùng rơm phởn ra vẻ gái theo đầy đít, hoặc đỏm dáng bảnh chọe thể hiện bản lĩnh đàn ông không đúng chỗ gái nó lại hắt hủi cho thì tội thân.

    Giờ gái qua tai thiên hạ nên cũng biết tỏng bụng chú rồi, chú thì chả biết mệ gì cả thôi thì .. hết chiêu oánh liều như sau:

    Chú ghi ra tờ giấy nhớ mấy chữ, lựa lúc em nó đang tập trung làm việc (mọi người ko để ý đến chú) thì cứ nhẹ nhàng tiến tới dán ngay trên hồ sơ giấy tờ sổ sách trước mặt em nó, xong lấy tay bụm miệng tỏ ra xấu hổ ho đánh khụ 1 cái lúi húi về phòng mình, tim phập phồng chờ tin tức..

    Nội dung trong giấy ghi là:

    Tại sao anh lại ko hướng chú dùng số fone vì nó rất nhàm, khả năng ghi bàn không cao, tại sao anh lại bảo chú oánh chiêu này vì ko phải nó quá cũ mà căn cứ qua đó ta xác định được hành vi của "ẻm" và thể hiện cho việc dám nói, dám làm và dám ra mặt của chú, đồng thời dấu được mình đi ở 2 chữ "xấu hổ" :
    - Đầu tiên là có cho mình 1 cơ hội không?
    - Thứ hai qua việc đầu tiên ta xác định được 2 tình huống xảy ra: gái ngại chú hoặc gái ko ngại chú.
    + ngại vì: gái có người yêu, gái chửa kết chú (kết với thích là 2 khái niệm khác nhau xa vời)
    +
    không ngại vì: chú chả là cái quái gì cả-> gái rất cứng (cứng ở đây chí ít cũng có 2 loại nhé); gái muốn cho chú 1 cơ hội để thể hiện
    => Từ đó xảy ra cơ hội ăn bàn của chú vẫn chỉ là 1/4, tuy nhiên đừng thế mà nản lòng, chính từ cái 1/4 thế mà anh cưới được vợ :), như chiêu trên.

    Nội dung trong giấy ghi là:

    Anh thích em
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em đọc thấy ý tưởng rất thú vị.

    Sáng nay em đến công ty sớm, trên đường đi làm thấy vui vẻ bèn tạt vào cửa hàng hoa ven đường mua một bó hồng to, ý định sẽ tặng em nó. Lúc đến vì còn sớm nên công ty vắng tanh chưa có ai, em qua bàn làm việc của em nó, đặt bó hoa lên bàn máy tính và không quên viết vào tờ giấy note dán vào bó hoa: " Gửi em! Ngày mới vui và nụ cười xinh không gợn xi tret, em nhé".

    Xong xuôi thì ra ngoài ăn sáng và ung dung thưởng thức ly caffe trước cuộc họp.
    Cả ngày em ra ngoài tiếp khách theo lịch hẹn. Sau khi về công ty, gọi thằng em ra hỏi dò động tĩnh, thấy thằng đệ bẩm báo chị ấy nhận được hoa bất ngờ lắm, nhưng không nói gì. Hình như đoán ra ai là chủ nhân.
  6. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé, em thích cách trả lời của bác, có gì đó cũng hợp với phong cách của em.
    Mong bác ủng hộ và tư vấn thêm cho em ạ.
  7. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé, em cũng đã thực hiện ý tưởng này của bác, chỉ có điều là khơi khác đi một tí.
  8. prety_boy

    prety_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài thông tin nữa để các bác tiện tư vấn:

    1. Gái này chưa có người yêu các bác ạ. Em cũng thấy lạ lắm, gái HN, xinh xắn, tính cách ngoan hiền, lại biết giao tiếp. Thêm một điểm cộng khá thú vị, gái này thích nấu nướng, làm bánh trái rất khéo tay...Vậy em đồ rằng có thể trong quá khứ gái đã có một vài mối tình, đã chia tay và giờ chưa muốn yêu trở lại vì chưa quên được tình cũ hoặc có thể người yêu đi xa (làm ăn xa, du học...).

    2. Thăm fb của gái + thỉnh thoảng đá qua màn hình lúc em sang trao đổi cv vói Sếp, em thấy gái rất hay chat với một chú (chat gì thì em chịu???) theo dõi fb của gái thì cũng thấy chú này hay nhảy vào comment rất tình cảm với gái, có lần em thấy gái posst ảnh đi ăn chú này mời (Đi 3, có thêm 1 cô bạn của gái thì phải). Dựa trên vài thông tin như thế, em đồ khả năng cu này đang ve vãn gái đây.

    3. gái 89, cũng đã bị giục lấy chồng rồi.

    Em chưa nói chuyên với gái gì nhiều ngoài trao đổi công việc qua email/ trực tiếp nên em chưa nắm thông tin cá nhân gái, cách gái suy nghĩ ra sao, quan điểm sống thế nào.... Nhưng nhìn chung, ban đầu em có ấn tượng khá tốt và muốn cưa em này các bác ạ.
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chuyện của chú không biết thật hay là chém nhưng anh có mấy câu thế này:

    Sai lầm nghiệm trọng, cũng là sai lầm phổ biến của gà:

    Cưa gái khua trống gõ nia lên sĩ khí các kiểu như đánh trận.

    Vì sao:

    1- Phụ nữ, con gái hay bất kỳ thể loại nào không phải đàn ông họ thường không muốn công khai khi tình cảm chưa sâu.

    2- Nếu trong trường hợp gái đã có người yêu, việc bị đồn với chú (dù không có lửa) cũng khiến nó rơi vào tình trạng khó, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm khi mà đến tai thằng người yêu.

    3- Nếu trong trường hợp gái chưa có người yêu, nhiều khả năng nó không thích chú, việc chú làm như vậy khiến gái rất khó chịu vì chú làm giảm cơ hội có người yêu của nó. Thử nghĩ xem nếu có thằng khác thích nó, biết việc của chú khiến thằng đấy nó ngại nhẩy vào gái hơn, không ai thích mang tiếng là thằng tranh ăn cả.

    4- Nếu trong trường hợp gái chưa có người yêu và có tình cảm với chú - khả năng này nhỏ, thì việc mà chú lu loa lên cho bàn dân thiên hạ biết mình có tình cảm với nó khiến cho cơ hội của chú bị giảm mạnh. Thử nghĩ xem 1 ngày chú rủ gái đi chơi, gái nó sẽ trả lời thế nào?
    Nếu bảo có, thì hóa ra nó thích chú à, cho nên nhiều khả năng nó sẽ bảo không hơn rất nhiều khi mà chú chưa hò hét cho thiên hạ nó biết.

    5- Tình cảm và áp lực, tình yêu nó rất là lạ, nếu gây áp lực số đông thì thường nó sinh ra 1 lực đẩy phản vệ tự nhiên lớn không kém. Đừng bao giờ nghĩ việc gây áp lực kiểu dùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân, đặc biệt mang bố mẹ (thay vì cưa nó cưa bố mẹ nó) ra làm điểm tựa tấn công là hay ho vì nó sẽ phản tác dụng.
    phoenix_px2002nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    không phải dìm chú nhưng thực sự cách này của chú hơi lởm khởm là chiêu tự dí mình vào thế ..................... bí và khả năng ăn phốt :D

Chia sẻ trang này